Chào đời ở tuần 25 giữa đại dịch Covid-19, "em bé triệu đô" sống sót thần kỳ

Hà Phương - Ngày 07/02/2021 09:43 AM (GMT+7)

Phải chào đời ở tuần 25 thai kỳ, bé gái chỉ nặng vỏn vẹn 0,5kg và phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật nhưng cuối cùng em vẫn cố gắng chiến đấu để sống sót.

Vào một ngày hồi tháng 6 năm ngoái, khi tình hình dịch Covid-19 đang rất căng thẳng, Laura Binnion (lúc đó mang thai được 25 tuần 2 ngày) đang đi dạo phố ở North Kelsey (nước Anh) thì thế giới của cô bị đảo lộn khi cô bất ngờ chuyển dạ. Bằng trực giác của một người mẹ, bà mẹ 4 con biết rằng lần này có điều gì đó hơi khác so với những lần trước nhưng cô cũng không thể giữ con ở trong bụng cho tới những ngày cuối thai kỳ và rồi bé gái Georgia Violet Binnion chào đời.

Chào đời ở tuần 25 giữa đại dịch Covid-19, amp;#34;em bé triệu đôamp;#34; sống sót thần kỳ - 1

Bé Georgia lúc mới sinh và sau 8 tháng.

Laura cho biết: “Vào hôm đó, tôi đang đi dạo phố thì đột nhiên có cảm giác như ướt hết cả người. Tôi đã có 3 đứa con nhưng lúc đó tôi cũng không biết phải làm gì. Tôi đã gọi cho chồng tôi là anh Jack, lúc đó anh đang đi làm và gọi cho nữ hộ sinh. Cô ấy đã gọi xe cấp cứu và tôi phải nhờ bố mẹ chăm sóc các con trong khi tôi tới bệnh viện”.

Thai phụ được đưa đến khoa sản tại bệnh viện Diana Princess of Wales và cô được chỉ định sinh mổ khẩn cấp. “Tôi được đưa vào phòng mổ sau khi tới bệnh viện được 10 phút. Nếu họ không làm như vậy thì Georgia sẽ không vượt qua được”, bà mẹ 4 con kể lại.

Laura cho biết thêm, cô đã phải truyền tới 3 lần máu vì bị mất máu quá nhiều trong quá trình phẫu thuật. Khi mới chào đời, Georgia chỉ nặng vọn vẻn 0,5kg, có khóc một chút nhưng sau đó đứa trẻ nhanh chóng được đặt nội khí quản trước khi được chuyển tới bệnh viện Sheffield để tiếp tục điều trị.

Chào đời ở tuần 25 giữa đại dịch Covid-19, amp;#34;em bé triệu đôamp;#34; sống sót thần kỳ - 2

Do sinh non nên bé gái phải nằm trong lồng ấp và được chăm sóc đặc biệt.

Vì ca phẫu thuật mới phải trải qua mà Laura phải đợi 2 ngày mới được xuất viện để đi gặp con gái. Tuy nhiên, do khoảng cách giữa bệnh viện nơi con gái điều trị và nhà của cô khá xa nên cô không thể lúc nào cũng ở bên cạnh con được.

Sản phụ phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi để trông nom cô con gái mới sinh và chăm sóc cho 3 đứa con ở nhà. Mỗi ngày, chồng cô đều sẽ chở cô tới bệnh viện trông Georgia rồi mới đi làm và tới chở cô về nhà khi trời tối. Khoảng thời gian trong ngày, đôi vợ chồng đành phải nhờ bố mẹ vợ chăm sóc cho 3 đứa con.

Lúc 4 tuần tuổi, Georgia bị chảy máu não và được phát hiện mắc bệnh “còn ống động mạch” (PDA – một dị tật tim bẩm sinh thường gặp ở trẻ sinh non). Thế nhưng, vài tuần trôi qua, bé gái dường như đã bắt đầu phản hồi lại, tuy không nhiều nhưng cũng để cho mọi người thấy rằng cô bé đang chiến đấu để sống sót.

Chào đời ở tuần 25 giữa đại dịch Covid-19, amp;#34;em bé triệu đôamp;#34; sống sót thần kỳ - 3

Bàn tay của Georgia nhỏ đến mức chỉ cầm vừa chiếc nhẫn cưới của mẹ.

Con gái tôi được đặt nội khí quản suốt 7 tuần, tôi không thể ôm con dù chỉ là một chút vì các ống dây dẫn gắn vào người con bé. Tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi trên ghế, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, đôi bàn tay đó nhỏ đến mức chỉ cầm vừa chiếc nhẫn cưới của tôi”, Laura nói.

Georgia bị chảy máu não dẫn đến tình trạng não úng thủy, buộc phải phẫu thuật để loại bỏ chất lỏng từ hộp sọ. Không chỉ vậy, bé gái còn bị nhiễm trùng thành ruột khiến bé không thể ăn bất cứ thứ gì. Thậm chí, một bác sĩ còn nói rằng anh chưa từng thấy tình trạng trào ngược tồi tệ như vậy ở bất kỳ đứa trẻ nào trong suốt sự nghiệp của mình.

Sau đó, con gái của Laura được chẩn đoán mắc chứng không dung nạp sữa bò và phải ăn một loại sữa đặc biệt được kê theo toa để không tạo gánh nặng lên hệ thống miễn dịch. Ngoài ra, bé gái cũng bị bệnh phổ và phải hỗ trợ thở oxy.

Chào đời ở tuần 25 giữa đại dịch Covid-19, amp;#34;em bé triệu đôamp;#34; sống sót thần kỳ - 4

Georgia lúc 8 tháng tuổi và nặng 6kg.

Dường như mỗi ngày đều có thêm một điều gì đó mới mẻ, các bác sĩ luôn đưa ra nhiều tin xấu hơn. Chúng tôi gọi nó là em bé triệu đô vì con bé đã phải trải qua rất nhiều thủ thuật và nhận rất nhiều sự giúp đỡ từ NHS (Dịch vụ y tế Anh quốc)”, bà mẹ 4 con nói.

Dù phải trải qua rất nhiều khó khăn nhưng Georgia cũng có thể chiến thắng tất cả và được xuất viện vào ngày 21/10/2020 khi 19 tuần tuổi. Cuối cùng, cô bé đã được trở về nhà, gặp mặt 3 anh chị của mình là Ella, Charlie và Louie.

Georgia vẫn đến bệnh viện Sheffield để thăm khám thường xuyên và tiêm phòng đầy đủ tại địa phương. Cô bé cũng trả qua nhiều bài kiểm tra bắt buộc với trẻ sinh non và may mắn không gặp phải vấn đề gì.

8 tháng đã trôi qua, sức khỏe của Georgia đang dần ổn định và con bé nặng khoảng 6kg. “Georgia cười trông rất xinh và con bé rất thích cười, nhưng đôi lúc nó lại nghiêm mặt lại, trông rất nghiêm túc. Tôi nghĩ là con bé giống bố ở điểm đó”, Laura chia sẻ.

Thai 43 tuần mới tới bệnh viện thăm khám, mẹ bầu hối hận suốt đời
Cho rằng con ở trong bụng càng lâu thì càng khỏe mạnh, thông minh nên người mẹ chẳng mảy may lo lắng cho tới khi thai nhi được 43 tuần và con không cử...
Hà Phương (Dịch từ Grimsbytelegraph)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh non