Cháu mới đi học mẫu giáo ngày đầu, mẹ chồng đã đòi kiện cô giáo, nghe lý do tôi xấu hổ xin lỗi

Trang Tri - Ngày 04/05/2024 17:58 PM (GMT+7)

Con trai tôi còn nhỏ không biết đã đành, mẹ chồng còn làm ra chuyện khiến tôi bó tay.

Trẻ nhỏ chưa có sự hoàn thiện trong nhận thức, có thể sẽ phát sinh những tình huống con không phận biệt được đúng sai, điều gì nên làm và không nên làm. Thế nhưng người lớn thì khác, mọi hành động của họ đều giống như kim chỉ nam để trẻ noi theo. Vì vậy mà tôi khá tức giận về việc mẹ chồng đã làm ngày hôm qua.

Kể từ khi có nhà mới trên thành phố, vợ chồng tôi đã đón mẹ chồng lên ở cùng để phụ giúp chuyện chăm sóc con cái. Dù sao thì bà cũng chỉ còn một mình nên việc lên sống với gia đình tôi sẽ tiện hơn rất nhiều. Bình thường tôi đi làm, mẹ chồng ở nhà chăm cháu. Hôm qua là buổi đi học đầu tiên của thằng bé ở trường mẫu giáo, nhưng tôi lại bận công việc nên đã nhờ mẹ chồng đưa đón cháu.

Đến chiều khi đang ở trên công ty họp thì tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của giáo viên chủ nhiệm. Cô yêu cầu tôi đến trường gấp vì có chuyện cần giải quyết. Tưởng con trai gặp sự cố gì nên tôi vội vã cúp máy rồi chạy xe một mạch đến trường của thằng bé. Vừa đến cửa lớp, tôi bất ngờ trông thấy mẹ chồng cũng ở đấy và ôm con trai tôi vào lòng với vẻ mặt rất khó chịu, bực tức.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Ngầm hiểu rằng chắc chắn đã có vấn đề gì đó xảy ra, tôi liền hỏi cô giáo:

- Thưa cô, cô gọi tôi đến trường có việc gì thế ạ! Hay là bé nhà tôi đã gây ra chuyện?

Giữa lúc đang hoang mang, cô giáo giọng vô cùng nhẹ nhàng, bình tĩnh đáp lời tôi:

- Cũng không phải chuyện quá lớn chị ạ! Chỉ là bé nhà mình theo lời bà nội kể lại thì lúc sáng con đi học có đeo một chiếc vòng tay. Nhưng giờ lại không thấy nó đâu, mặc dù chúng tôi đã giải thích rõ với bà rằng mình không biết vì sao vòng tay lại biến mất, hỏi thằng bé cũng lắc đầu bảo không nhớ. Còn bà nội thì nhất quyết đòi kiện nhà trường, đòi đuổi việc cô giáo do bà nghĩ là chúng tôi đã lấy chiếc vòng bằng vàng của con trai chị.

Nghe cô giáo nói, tôi nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Lúc này mẹ chồng ấm ức lên tiếng:

- Ngày đầu Bo đi lớp nên mẹ tặng cho cháu chiếc vòng vàng, nó có giá trị hơn 3 triệu đồng. Lúc sáng mẹ đã cẩn thận đeo cho cháu trên tay, vậy mà giờ lại chẳng thấy đâu nữa. Chiếc vòng đã đi đâu, ai đã lấy nó cơ chứ!

- Mẹ à! Tại sao mẹ lại để cho cháu mang đồ trang sức giá trị như thế đến trường, vừa sai quy định của nhà trường, lại vừa không đảm bảo an toàn? Giờ mất thì một phần lỗi cũng do mình bất cẩn, cháu còn nhỏ làm sao biết bảo quản tài sản của bản thân. Vả lại, ngộ nhỡ trong khi con chơi đùa, chạy nhảy với bạn rồi làm rơi ở đâu đó thì sao hả mẹ?

Chưa biết sự tình chiếc vòng ở đâu, nhưng tôi rất không thoải mái và có chút tức giận trước hành động của mẹ chồng. Con trai tôi còn nhỏ không biết đã đành, mẹ chồng còn làm ra chuyện khiến tôi bó tay. Giữa lúc chưa suy nghĩ được nên giải quyết thế nào thì cô giáo của con trai bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ một phụ huynh khác trong lớp.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Phụ huynh này đã báo lại với cô giáo rằng con gái của chị đi học về có cầm một chiếc vòng tay. Chị vừa phát hiện ra nó, và hỏi chuyện thì con gái bảo là bạn tặng nên chị đã ngay lập tức điện cho giáo viên chủ nhiệm nắm tình hình. Vị phụ huynh hẹn mai sẽ lên trường gửi lại chiếc vòng. Lúc này sự thật đã rõ nên bầu không khí dần bớt căng thẳng hơn, ai cũng nhẹ cả lòng.

Nhưng dù sao thì việc mẹ chồng tôi đến trường làm ầm ĩ, gán tội cho các thầy cô khi chưa có bằng chứng, kết luận cụ thể cũng đã là một hành động không đúng đắn. Để trách gây hiểu lầm, sau này khó giao tiếp với giáo viên của con, tôi đã trực tiếp gửi lời xin lỗi đến các thầy cô có mặt ngay tại thời điểm đó. Đây có lẽ cũng sẽ là một bài học đắt giá đối với mẹ chồng của tôi, tôi mong bà sớm nhận ra điều đó...

Tâm sự từ độc giả maisuong...@gmail.com

Cha mẹ cần lưu ý gì khi cho đi học mẫu giáo?

Điều quan trọng nhất cha mẹ cần làm trước khi cho con "nhập ngũ" vào trường mẫu giáo chính là đọc kỹ nội quy của nhà trường. Đồng thời, cha mẹ cần lưu ý thêm một số điều sau:

1. Không cho con mang đồ dùng có giá trị đi học

Trẻ em sẽ không phân biệt được món đồ dùng này có giá tiền là bao nhiêu. Đối với trẻ, món nào cũng giống như món nào, và cứ thích là con sẽ đổi ngay cho bạn. Do đó, nếu cha mẹ cho con mang đồ dùng đắt tiền đi học thì lỡ trẻ cho bạn rồi thì hậu quả rất khó xử.

Chưa kể, trong quá trình chơi đùa cùng nhau, lỡ như con hoặc các bạn làm gãy, vỡ, hư hỏng đổ thì sẽ rất khó để xử lý. Thế nên, tốt nhất là cha mẹ nên mua cho con những món đồ dùng có mức giá trung bình thôi. Khi nào con lớn biết giữ gìn thì hãy mua đồ tốt cho con.

2. Không cho con đeo trang sức

Những chiếc kẹp tóc xinh xinh, một chiếc vòng tay hạt... tuy nhìn dễ thương nhưng có thể sẽ gây khó khăn trong lúc các con chơi đùa, ăn uống hay ngủ nghỉ. Vì vậy, cha mẹ không nên cho con mang trang sức đi học, nhất là trang sức làm từ vàng, bạc, đá quý đắt tiền.

3. Không cho con mặc quần áo có gắn đồ trang trí rườm rà

Hiện nay, mẫu mã quần áo trẻ em ngày càng đa dạng. Và để tăng doanh thu bán hàng, các nhà sản xuất thường hay gắn thêm phụ kiện để bộ quần áo thêm bắt mắt. Song, cha mẹ tuyệt đối không nên cho con mặc những bộ quần áo như thế này đi học, nhằm tránh tình huống khi con chơi hoặc thay quần áo, những phụ kiện này sẽ làm trẻ bị thương.

Theo Trang Tri
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm