Mẹ cậu bé từng bị bỏ quên trên xe bus tiết lộ cuộc sống làm "mẹ ác" với 3 con

Ngày 28/09/2019 15:49 PM (GMT+7)

Chị Ngọc Ngà rèn cho con khả năng chịu lạnh như trời mát hay tối khuya cả nhà vẫn đi bơi, trời lạnh vẫn tắm nước lạnh, mùa đông mặc phong phanh không khác gì mùa hè hay chớm thu vì tin rằng điều này làm tăng sức đề kháng cho con.

Mẹ cậu bé từng bị bỏ quên trên xe bus tiết lộ cuộc sống làm amp;#34;mẹ ácamp;#34; với 3 con - 1

Đó là cách mà chị Nguyễn Thị Ngọc Ngà (42 tuổi, Hà Nội) khuyến khích các con Hoàng Dương (SN 2003), Dương Hoàng (SN 2005) và Hoàng Sơn (SN 2008) rèn luyện thể lực. Trong quá trình tập luyện dù có những lúc xuống sức nhưng các con lại được mẹ giơ nắm đấm tay, cho con thấy sự quyết đoán phải chiến thắng chính bản thân. Cậu bé Hoàng Sơn cũng chính là đứa trẻ từng gây xôn xao mạng xã hội hồi đầu tháng 8/2019 nhờ câu chuyện bé bị bỏ quên trên xe, tự thoát hiểm và suốt 9 giờ tự tìm đường về nhà.

Mẹ cậu bé từng bị bỏ quên trên xe bus tiết lộ cuộc sống làm amp;#34;mẹ ácamp;#34; với 3 con - 2

Hình ảnh tổ ấm nhỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Ngà

Rèn con chịu rét, không bao giờ phải dùng đến thuốc kháng sinh

Ở tuổi ngoài 40 “sở hữu” 3 cậu con trai khỏe mạnh, chị Ngà không ngại cùng con chơi các trò vận động mà bé trai mới làm được dễ dàng như đá bóng, bóng rổ, leo trèo, chơi trò mạo hiểm hay chia sẻ những chuyện thầm kín tế nhị của con trai khi các con đến tuổi dậy thì.

Không cho bản thân và các con lùi bước trước bất cứ khó khăn nào, chị rèn cho chính bản thân và các con làm những việc khó. Mỗi lúc như vậy chị vẫn thường nhận được những lời ngăn cản cho rằng quá sức, tuy nhiên càng bị gàn chị lại càng bị kích thích như được thôi thúc phải làm bằng được.

Mẹ cậu bé từng bị bỏ quên trên xe bus tiết lộ cuộc sống làm amp;#34;mẹ ácamp;#34; với 3 con - 3

Cả nhà chinh phục núi Kinabalu - núi cao nhất Đông Nam Á, top 20 núi cao nhất thế giới.

Nói về những phương pháp nuôi và rèn con mà mình có được, chị Ngà tiết lộ: Bản thân là người ham tìm tòi, nghiên cứu nên những kỹ năng về cách nuôi dạy con chị lĩnh hội được từ rất nhiều nguồn. Do được tiếp xúc nhiều với người Nhật nên chị đã học cách chăm con và dưỡng con sao cho khoa học, hợp lý và hiệu quả nhất.

Bên cạnh một cái đầu thông minh, cái tâm sáng thì phải có một thân thể khỏe mạnh. Xuất phát từ suy nghĩ đó chị đề cao giáo dục thể chất cho các con. Mẹ 7X luôn quán triệt với các con phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình trước hết là phải sống khỏe, khỏe cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ nhưng quan trọng trên hết là nói không với bệnh tật và để có được điều đó thì không gì bằng rèn luyện.

“Tôi đã rất ác với con trong việc rèn thể lực và khả năng chịu đựng của các con. Và kết quả tự hào và đáng khoe nhất là cả nhà tôi đã chinh phục được độ cao 3500m của 1 trong top 20 ngọn núi cao nhất thế giới, còn riêng mẹ chúng leo cao nhất với độ cao xấp xỉ 3700m. Khi đó bé út mới có hơn 7 tuổi, bé giữa hơn 10 tuổi và bé cả hơn 12 tuổi.

Bản thân bố mẹ luôn phải làm gương trong việc rèn này, cả bố mẹ con đều chăm chỉ tập luyện đều đặn, tham gia vào các giải phong trào thể dục thể thao và giành được giải thưởng. Bất kỳ cậu con trai nào có dấu hiệu tăng cân, mỗi chiều đi học về phải lao vào máy chạy 30 phút. Mẹ đứng bên cạnh con cầm sẵn roi mây. Nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của mẹ các con hùng hục chạy tiếp” – chị Ngà cho hay.

Mẹ cậu bé từng bị bỏ quên trên xe bus tiết lộ cuộc sống làm amp;#34;mẹ ácamp;#34; với 3 con - 4

Rafting, trò chơi chèo thuyền vượt thác tại sông Ayung - Ubud - đảo thiên đường Bali.

Nhìn cái cách mà chị rèn luyện thể lực cho con, không ít người khiếp vía. Chị Ngà rèn cho bản thân và các con khả năng chịu lạnh như trời mát hay tối khuya cả nhà vẫn đi bơi, trời lạnh vẫn tắm nước lạnh, mùa đông vẫn mặc phong phanh không khác gì mùa hè hay chớm thu vì tin rằng điều này làm tăng sức đề kháng cho con.

“Tôi cũng đã giảm trên dưới 30 kg sau khi sinh 3 bé, hiện tôi đã trên 40 nhưng vẫn tự tin điều chỉnh được cân nặng và vóc dáng của mình theo ý muốn” – bà mẹ tự hào.  

Nhờ làm tốt được những việc trên mà các con của chị Ngà không bao giờ phải sử dụng thuốc kháng sinh, nếu có sốt cảm thông thường thì tự để cơ thể tự điều chỉnh. Nhiều người thấy sợ với cách đi lệch khác người này nhưng chị tự tin với sự biết lắng nghe cơ thể của bản thân để điều chỉnh cho phù hợp nhất cho bản thân và cho các con. Bà mẹ Hà Nội cho biết: “Ngoài khám sức khỏe định kỳ, cả năm chị gần như không phải đưa con đến bệnh viện, sổ khám bệnh của các con để mốc”.

Mẹ cậu bé từng bị bỏ quên trên xe bus tiết lộ cuộc sống làm amp;#34;mẹ ácamp;#34; với 3 con - 5

Cả gia đình chị Ngà trên xe ngựa tham quan 1 vòng Trung tâm Melbourne 

Bất kể mùa hè hay mùa đông, chị Ngà cũng cùng các con chạy bộ cả chục cây số quanh khu đô thị. Để có thời gian tập luyện cùng các con như vậy, chị đã nghỉ việc tại cơ quan nhà nước từ năm 2007 về kinh doanh tự do.

Chị khoe: “Chính vì được rèn thể lực từ nhỏ nên bé út nhà mình đã trải qua cuộc phiêu lưu 9 tiếng sau khi thoát hiểm khỏi việc bị nhốt trong xe buýt. Các mẹ thấy ngạc nhiên vì điều này nhưng thực ra tôi thấy không có gì bất ngờ vì tôi tin con tôi còn làm được còn hơn thế.

Tôi tự tin với việc rèn thể lực các con mà tôi vẫn đang áp dụng nên ai có nói gì tôi vẫn không lay chuyển vì tôi hiểu tôi đã làm đúng và vì thế mới có câu chuyện dậy sóng của con trai tôi ngày hôm nay, con đã vững vàng, mạnh mẽ, tự tin và bản lĩnh. Với nền tảng thể lực tốt thì chính tư duy, kỹ năng và sự thông minh của con đã được phát huy”.

Cho con vẽ lên tường nhà mới tinh, tự lắp ghép sửa chữa đồ kể cả phá hay làm hỏng

Chị Ngà thú nhận bản thân là người nghiện con, chị sẵn sàng từ chối việc kiếm tiền để có thật nhiều thơi gian ở bên các con, nhất là những năm đầu đời đến khi các con lần lượt vào mẫu giáo. Người mẹ ấy biến mình thành một người bạn thân thiết với các con để từng phút từng giờ có thể vui chơi, lao động, học tập và trò chuyện cùng chúng.

Vì có được nhiều thời gian gần gũi sát sao với con nên chị hiểu con mình hơn bao giờ hết. Chị quan sát theo dõi sự phát triển của các con để hỗ trợ, khuyến khích, phát triển những sở trường hay năng khiếu của con. Nếu con hạn chế ở điểm nào thì chị giúp con phát huy những điểm mạnh khác để bù trừ và cân bằng.

Mẹ cậu bé từng bị bỏ quên trên xe bus tiết lộ cuộc sống làm amp;#34;mẹ ácamp;#34; với 3 con - 6

Trong tất cả các hoạt động của các con chị Ngà luôn có mặt

Với mong muốn con tư duy não bộ, phát triển các kỹ năng IQ, EQ, chị sẵn sàng đầu tư mua cho con thật nhiều đồ chơi giáo dục thông minh. “Tôi có thể tiếc tiền mua những đồ xa xỉ cho bản thân nhưng hoàn toàn không tiếc tiền và cả công để đầu tư mua cho con thật nhiều đồ chơi giáo dục thông minh phát triển tư duy và sách trẻ em, nhất là sách phát triển các kĩ năng, IQ, EQ, học vui vui học” – mẹ 7X chia sẻ.

Là người mẹ cá tính, thích chinh phục thế giới nên chị Ngà cho các con tự do khám phá vẽ lên bức tường của ngôi nhà mới tinh tươm đẹp đẽ của mình, cho con lắp ghép sửa chữa đồ kể cả con phá hay làm hỏng chị cũng không tiếc. Con thích khám phá chị khuyến khích và theo dõi con làm kể cả có thất bại hay kết quả không tốt chị vẫn coi đó là bài học để các con biết rút kinh nghiệm và sửa chữa.

Mẹ cậu bé từng bị bỏ quên trên xe bus tiết lộ cuộc sống làm amp;#34;mẹ ácamp;#34; với 3 con - 7

Từ chính cách dạy con của mình, chị Nguyễn Thị Ngọc Ngà gửi lời khuyên đến các ông bố bà mẹ cũng đang nuôi con nhỏ, đừng ôm ấp, bao bọc các con quá, hãy để con đối mặt với gian nan và thử thách để con luyện được thể lực, tinh thần, ý chí, bản lĩnh và cả tư duy chiến thuật của bản thân nhất là với các cậu con trai. Cần gần con, hiểu con, học cách động viên, khai thác và phát huy sở trường và các tiềm năng còn tiềm ẩn trong mỗi đứa con của chúng ta.

Cha mẹ hãy tin các con làm được những thứ mà ta nghĩ là không thể, đừng nghĩ cao siêu quá, nghĩ giản đơn và hành động. Và trước hết là trau dồi cho các con các kĩ năng, kiến thức và quan trọng nhất vẫn là nền tảng thể lực và ý chí vượt khó, không sợ khó. Đừng làm thui chột khả năng của các con, chúng tài hơn chúng ta tưởng đó.

Nhìn lại hành trình nỗ lực rèn luyện suốt những năm tháng đã qua, chị Ngà thấy rằng chính chị đã thay đổi số phận của mình, từ một cô bé 9 tuổi ốm yếu gắn liền với bệnh viện nhiều hơn ở nhà, thậm chí chị còn được bác sĩ khuyên không nên lấy chồng đẻ con. Vậy mà nhờ luyện tập thể chất giờ đây chị đã thoát kiếp bệnh tật, có được một gia đình với 3 đứa con khỏe mạnh. Hơn lúc nào hết ở thời điểm hiện tại và tương lai chị luôn coi trọng việc rèn thể chất. Cũng chính câu chuyện của mình, bà mẹ 3 con mong muốn được lan tỏa thông điệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe đến đông đảo cộng đồng.

9X Hà Nội lập thời gian biểu cho con như quân đội, mẹ bỉm sữa Việt răm rắp học theo
Chị Giang cho rằng bản thân chị thất bại thảm hại trong việc luyện ăn ngủ cho con, trên thực tế chị cũng từng áp dụng nhiều phương pháp nhưng không...
Bình An - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con