Khu chợ có thể "tìm thấy những thứ vừa đánh mất" giữa lòng Hà Nội

Ngày 26/06/2020 00:08 AM (GMT+7)

Một số chợ cổ ở Hà Nội chuyên bán đồ cũ đến nay vẫn được nhiều người mua và bán ghé thăm thường xuyên. Điển hình trong số đó, chợ Giời (chợ Trời) trở thành khu chợ nổi tiếng mà chỉ nhắc đến cái tên thôi là ai cũng biết.

Ngôi chợ lịch sử

Chợ Giời (hay chợ Trời) là tên gọi dân dã của chợ Hòa Bình. Đây là chợ đồ cũ nổi tiếng ở Hà Nội được hình thành vào khoảng những năm 1954 - 1955. Có thể nói đến nay, chợ Trời là chợ tạm lâu đời nhất Hà Nội, tồn tại nhiều thập kỷ nay như là sản phẩm của một giai đoạn mang tính lịch sử thời bao cấp.

Khu chợ có thể amp;#34;tìm thấy những thứ vừa đánh mấtamp;#34; giữa lòng Hà Nội - 1

Người dân thường hay nói, “hàng gì có ở trên đời, cứ đến chợ Giời là có”. Tuy cách nói trên hơi quá lời, nhưng quả thực chợ Trời là nơi buôn bán đủ loại hàng hóa, từ những thứ nhỏ như cây đinh, cục pin đến những thứ lớn như xe máy, tivi, tủ lạnh… Mọi thứ hàng hóa “trên trời dưới bể” thì ở đều có ở đây.

Chợ Giời là một ngôi chợ lâu đời mang minh chứng lịch sử thời bao cấp. Ngày xưa khi muốn mua hàng hoá “tem phiếu” người ta vào cửa hàng mậu dịch quốc doanh. Còn những mặt hàng ngoài luồng thì mang ra vỉa hè, ra chỗ chợ ngoài trời. Chợ Giời là một điển hình ví dụ cho những phiên chợ “lạ” như vậy.

Đến nay, chợ Giời đã tồn tại 65 năm, trải qua bao thăng trầm biến cố của lịch sử, ngôi chợ vẫn tồn tại trường kỳ trước bao thay đổi của Thủ đô Hà Nội. Đã từng có thời kỳ chính quyền muốn dẹp chợ, và đã từng chuyển chợ Giời lên phố Phùng Hưng, tuy nhiên những cố gắng này không thành công vì người dân có thói quen mua hàng tại “chốn cũ” nên không dễ gì thay đổi. Người bán kẻ mua đã quen lối nên dù có di chuyển đi đâu thì họ vẫn tìm đến địa chỉ ban đầu để giao dịch mua bán hàng hóa.

Khu chợ có thể amp;#34;tìm thấy những thứ vừa đánh mấtamp;#34; giữa lòng Hà Nội - 2

Các gian hàng ở chợ Giời (Trời) 

Ngày nay ở Hà Nội đã có nhiều cửa hàng, cửa hiệu chuyên nghiệp, đa dạng mẫu mã hàng hóa. Tuy nhiên những trao đổi buôn bán nhỏ lẻ vẫn còn thực hiện ở chợ Giời. Những món đồ cũ, cổ vật… vẫn được người bán người mua tìm đến. Bởi vậy mà trải qua nhiều năm trường tồn, chợ Giời vẫn mang nét đẹp đặc trưng mà không ngôi chợ cổ nào ở Hà Nội lẫn vào được.

Cần mua gì cứ hỏi người bán là sẽ có

Tuy có từ thời bao cấp, nhưng chợ Giời đến nay vẫn tồn tại vì ngôi chợ này luôn biết thay đổi để thích ứng nhu cầu người mua. Chợ Trời ngày nay vẫn là nơi được nhiều người tin tưởng đến mua bán những sản phẩm linh kiện cơ khí, điện tử với cách buôn bán riêng không lẫn vào đâu được đó là thuận mua vừa bán.

Hiện có hàng trăm gian hàng trong chợ mọc san sát nhau bày bán đủ thứ. Ngoài ra cái “độc- lạ” ở chợ Giời là có nhiều mặt hàng “độc” mà chỉ có ở đây mới có.

Khu chợ có thể amp;#34;tìm thấy những thứ vừa đánh mấtamp;#34; giữa lòng Hà Nội - 3

Chợ Giời bán nhiều các mặt hàng cũ

Bên cạnh các đồ linh kiện hiếm, đồ cổ chợ Giời còn bán các đồ mới tinh, nguyên đai nguyên kiện. Tuy nhiên, một điểm đặc trưng tại khu chợ này là các quầy hàng luôn trộn lẫn hàng thật với hàng giả và bán giá như nhau. Vì thế, những người có chút tinh tế nhìn đồ là thể mua được những món hàng xịn, bền tại đây với giá rẻ bất ngờ. Tuy vậy cũng không ít người lần đầu ghé thăm mua đồ bị hớ lại mang hậm hực trong người.

Anh Nguyễn Ngọc, một khách quen từ nhiều năm nay của chợ Giời cho biết, anh thường xuyên đi mua những món đồ kim khí mà chỉ ở đây mới có, cần mua gì cứ hỏi người bán là sẽ có, không có ngay lúc đó người bán sẽ hẹn bạn một ngày khác lấy hàng. Tuy nhiên, đi chợ Giời người mua tránh không bị hớ thì nên mặc cả dù chỉ là món đồ nhỏ.

Khu chợ có thể amp;#34;tìm thấy những thứ vừa đánh mấtamp;#34; giữa lòng Hà Nội - 4

Người mua người bán tấp nập tại chợ Giời

Mọi người thường kháo nhau rằng ở Hà nội nếu bị mất trộm đồ như các loại phụ tùng xe máy, ôtô, các đồ điện, đồ gia dụng... thì cứ ra chợ Giời sẽ mua lại được chính đồ của mình vừa bị mất. Câu nói bông đùa đó chỉ đúng ở một thời điểm nào đó. Bởi ngày nay công an đã kịp ngăn chặn những vụ trộm cắp đồ vật mang ra chợ Giời bán không còn như ngày xưa.

Chợ họp từ sáng sớm đến khi thành phố lên đèn, thậm chí đến cả đêm. Nếu bạn cần những món đồ cổ mà tìm nơi khác không thấy thì hãy thử ghé thăm chợ Giời một lần để thử cảm giác về ngôi chợ “độc” giữa lòng thủ đô Hà Nội!

Loại rau thối um nhưng là đặc sản Tây Bắc và dễ gây nghiện, ở Hà Nội bán 90.000đ/mớ
Loại rau có mùi thối vô cùng đặc trưng được phân bố nhiều ở các tỉnh vùng núi Tây Bắc như Sơn La, Điện Biên…, lại khiến nhiều người đã ăn được là cực kỳ thích thú đến mức... nghiện.

Đặc sản 4 phương

Theo Trúc Chi (T/H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Hà Nội