Bị chồng ghẻ lạnh, hất đổ mâm cơm vì bát nước mắm pha không vừa ý

Ngày 16/10/2018 18:56 PM (GMT+7)

Quyết định kết hôn khi vừa tốt nghiệp cấp 3, Ngọc Lan từng ngây thơ tin vào tình yêu của người đàn ông cô chọn làm chồng. Nhưng mọi thứ khiến cô thất vọng, quyết dứt áo ra đi khi con trai chưa đầy 2 tuổi.

“Dừng cuộc chơi” khi mới 18 tuổi, hôn nhân 3 năm kết thúc trong nước mắt

Khi đang ở độ tuổi đẹp nhất, tương lai rộng mở nhất của người con gái, Ngọc Lan (1993, Hà Nội) quyết định sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Khi ấy Lan đang ngập tràn trong tình yêu, nhưng có lẽ đám cưới đến nhanh như vậy là do Lan đã lỡ có bầu. Không hề sợ hãi, Lan chỉ đơn giản nghĩ có bầu thì cưới: “Mình không nghĩ nhiều. Anh ấy là người mà mình yêu nhất, là người phù hợp nhất. Mình tin vào sự lựa chọn đó”.

Nhưng vì chưa có kinh nghiệm mang thai, Lan đánh mất đứa bé trước đám cưới 1 tuần. Mệt mỏi về tinh thần và cả thể chất, đó thực sự là khoảng thời gian khủng hoảng với cô. Bước vào cuộc sống hôn nhân với những hi vọng màu hồng, Lan nhanh chóng nhận ra chồng cô đã trở thành 1 người hoàn toàn khác.

Bị chồng ghẻ lạnh, hất đổ mâm cơm vì bát nước mắm pha không vừa ý - 1

Theo chồng bỏ cuộc chơi từ năm 18 tuổi, Lan ôm mộng về một cuộc sống hôn nhân màu hồng. (Ảnh minh họa)

“Người con trai hàng ngày nhắn tin tình cảm yêu thương cho mình thì bây giờ ở chung một nhà rồi, lời nói lại lạnh nhạt vô tình. Nhiều lúc đi đâu anh ấy cũng không buồn thông báo. Cưới nhau 3 tháng thì mình có bầu tiếp, lại càng nhiều điều khiến mình tủi thân. Sinh con xong mình không làm ra tiền, ở nhà chăm con vất vả thế nào anh ấy cũng không cần biết. Con ốm, khóc, mình ngồi cả đêm bế con, chỉ sợ làm chồng mất ngủ”, Lan tâm sự.

Khi con mới được 4 tháng tuổi, Lan đã bắt đầu vừa đi học, vừa đi làm để hỗ trợ phần nào kinh tế gia đình. 5h sáng Lan dậy cho con ăn, rồi chuẩn bị đi làm, đi học, chiều về cơm nước giặt giũ đến 1h sáng mới được ngủ. Đầu tắt mặt tối là thế, Lan còn phải chịu sự ghẻ lạnh của chồng.

“Mình vẫn còn nhớ hôm ấy, mình đi làm về, chuẩn bị cơm nước từ chiều lo nấu sao cho vừa lòng chồng. Thế mà chỉ vì bát nước mắm pha không vừa ý mà anh ấy quát mình như muốn hất đổ cả mâm cơm. Mình hiểu cho chồng, cho những gánh nặng anh ấy phải chịu, nhưng ai hiểu được cho mình? Có những đợt con ốm nằm viện, mình chăm con mà trong người không mang 1 đồng nào. Còn chồng thì đi chơi cả đêm không về. Mình nhẫn nhịn quá nhiều rồi, không chịu được nữa cũng phải chia tay”, Lan chia sẻ.

Con có dấu hiệu tự kỷ, hành trình gian nan của hai mẹ con bắt đầu

Kết thúc 3 năm hôn nhân đầy nước mắt, Lan ôm con về nhà mẹ đẻ, quyết định làm mẹ đơn thân. Con trai Lan khi ấy đã gần 2 tuổi nhưng vẫn chưa biết nói. Lo lắng con có vấn đề gì, Lan mang con đi đánh giá ở viện Nhi: “Bác sĩ nói con phát triển bình thường, không sao cả. Nhưng mình vẫn không tin. Mình đem con đi đánh giá ở 3 - 4 nơi nữa. Một nơi kết luận con mắc chứng tăng động giảm chú ý, còn một nơi khác nói con bị mất tập trung giảm chú ý. Đều là các dạng của tự kỷ”.

Lan bắt đầu gửi con đi học ở một trung tâm chuyên dạy trẻ tự kỷ. Trung tâm ở xa, hôm nào 2 mẹ con cũng bồng bế nhau đi từ 6h40 sáng.

“Đằng đẵng mấy năm liền mình đưa con đi học. Đường xa, lại phải dậy sớm, con hôm nào cũng ngủ gà ngủ gật trong lòng mẹ. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là học phí cao, 9 - 10 triệu/tháng, thêm cả tiền ăn bán trú 3.5 triệu nữa. Lương mình làm khi đó không thể đủ cho con đi học được. Bà nội bé cũng có đóng góp chút tiền học, nhưng thi thoảng bố nó lại gây chuyện, lại không có tiền nữa. Mình lại phải tự lo. Thế là mình nhặt nhạnh bán thêm đồ online, rồi làm nối mi nữa. Cũng đủ để xoay xở các loại tiền”, Lan chia sẻ.

Bị chồng ghẻ lạnh, hất đổ mâm cơm vì bát nước mắm pha không vừa ý - 2

Con có dấu hiệu bị tự kỷ, Lan nhanh chóng gửi con tới học ở trung tâm dành cho trẻ chậm nói. (Ảnh minh họa)

4 năm hai mẹ con Lan kiên trì đi học, đến giờ bé đã 6 tuổi, bắt đầu vào học lớp 1 như bạn bè đồng trang lứa. Nhưng Lan vẫn chưa hết lo lắng khi con đi học không chịu tập viết, học thiếu tập trung: “Nếu tiếp xúc, nói chuyện với nó thì thấy nó khéo mồm lắm, nói chuyện đâu ra đấy. Nhưng đi học thì không chịu viết, không thích là ngồi chơi luôn. Thế nên mình cũng phải nói thẳng nói thật với cô giáo tình trạng của bé để cô có cách hướng dẫn riêng. Song song học trên lớp, bé vẫn học ở trung tâm kia bình thường. Tóm lại là chặng đường vẫn còn vất vả lắm”.

Một ngày của Lan vẫn dồn dập nhiều công việc như trước đây. Sáng dậy sớm, Lan lo cho con vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi đưa con đi học. Xong xuôi cô vội vã đến công ty. Thời gian làm việc, cô tranh thủ điều phối hàng cho shipper giao tới khách. Buổi trưa cô nhận khách làm mi. Hết giờ làm việc, Lan đón con rồi đưa con đi học ở trung tâm. Tối về lại quay cuồng việc nhà, cơm nước, dạy con học…

Vất vả là thế, nhưng khi được hỏi đã khi nào hối hận về việc lấy chồng khi tuổi còn quá trẻ hay chưa, Lan vẫn khẳng định: “Mình chỉ tiếc tiếc một chút rồi thôi. Vì chính xác lúc ấy mình yêu anh ấy cơ mà, mình muốn cưới cơ mà. Cưới xong lại có đứa con đáng yêu thế này, nên không thể nói là hối hận được. Mình cũng nghĩ là chắc gì lấy được người hiền lành, tử tế hơn thì mọi chuyện đã êm đẹp”.

Bị chồng ghẻ lạnh, hất đổ mâm cơm vì bát nước mắm pha không vừa ý - 3

Lan vẫn lạc quan vào tương lai của hai mẹ con. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, Lan cho rằng cũng chính bởi ngày ấy còn quá non nớt, vừa bước ra khỏi ghế nhà trường đã lấy chồng, Lan đã chưa biết cách tự bảo vệ mình. Nếu ngày ấy, Lan không chỉ biết khóc, không chỉ tự trách móc bản thân mà biết đáp trả lại sự ghẻ lạnh của chồng, biết yêu thương mình hơn thì có lẽ cô sẽ đỡ cảm thấy tiếc nuối.

“Giờ đây mình đã thận trọng hơn khi gặp gỡ ai đó. Mình cũng từng có vài người theo đuổi, nhưng vẫn chưa dám đi bước nữa. Năm ngoái mình cũng có người yêu, nhưng mà người ta lại phản bội mình. Thành ra giờ cũng sợ yêu luôn. Hiện tại, mình muốn tập trung cho con, vì giờ nó vẫn chưa ổn, cần có người kèm cặp, theo sát”, Lan tâm sự.

Hành trình của hai mẹ con Lan vẫn còn rất dài và sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng Lan vẫn lạc quan, cũng không còn là cô gái hay khóc như xưa nữa: "Giờ mình cũng không còn chỗ dựa nữa. Mẹ mình lớn tuổi rồi nên cũng hay đau ốm. Có muốn khóc cũng không còn hơi sức để khóc, vẫn phải cố gắng tiếp tục. Mình cũng tin là rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi".

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Cô bé chim cánh cụt và câu hỏi ngây ngô: Sao mẹ đẻ con ra cụt cả chân lẫn tay
Dù khuyết tật chân tay, cô bé Hiếu Thảo ( 8 tuổi) vẫn ước mơ trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cho ông bà ngoại.
Phong Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự