Bầu vượt mặt vẫn cố ôm bụng lau nhà, dâu mới nghẹn lòng nghe em chồng xỉa xói

Ngày 12/09/2019 09:39 AM (GMT+7)

Bố chồng em nhìn cảnh ấy cũng chướng mắt nên mới quát lớn thì mẹ chồng em liền vào bênh. Bà không nói gì em cả mà chỉ cầm luôn cái giẻ rồi bảo em không phải làm, để bà làm. Chồng em về đúng lúc ấy, con bé kia thấy anh liền mách là em cậy có bầu mà bắt mẹ chồng lau nhà rồi đủ thứ đơn đặt này nọ.

Tâm sự bạn đọc: 

Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào Mai Tình Yêu ạ. Em lấy chồng và nghe theo lời khuyên của mẹ anh ấy là ở chung nhà một thời gian cho tình cảm rồi sau muốn dọn ra riêng thì ra. Thế nhưng ở đời mà, vào thì dễ chứ ra thì khó lắm.

Bố mẹ chồng em thì không phải người khó tính nhưng em gái chồng em thì thôi rồi... Con bé đúng kiểu con nhà lính tính nhà quan như các cụ xưa vẫn bảo. Cả nhà em ai cũng bận rộn, bố mẹ chồng em còn trẻ nên vẫn đi làm, nó chỉ đi học ngày nửa buổi rồi ở nhà nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy đụng tay vào bất cứ việc gì.

Đến khi em bầu bí, tình hình vẫn chẳng có gì thay đổi. Em bầu to vượt mặt nhưng vẫn ôm bụng đi lau nhà trong khi con bé ngồi vắt chân chữ ngũ cắn hạt hướng dương xem truyện tranh. Nó đã là sinh viên rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu.

Bầu vượt mặt vẫn cố ôm bụng lau nhà, dâu mới nghẹn lòng nghe em chồng xỉa xói - 1

Ảnh minh họa. 

Bố chồng em nhìn cảnh ấy cũng chướng mắt nên mới quát lớn thì mẹ chồng em liền vào bênh. Bà không nói gì em cả mà chỉ cầm luôn cái giẻ rồi bảo em không phải làm, để bà làm. Chồng em về đúng lúc ấy, con bé kia thấy anh liền mách là em cậy có bầu mà bắt mẹ chồng lau nhà rồi đủ thứ đơn đặt này nọ.

Trời ơi ở đâu ra cái kiểu đổi trắng thay đen như thế này. Em cũng không hiểu được luôn. Chồng em thì biết thừa tính em gái nên chẳng nói năng gì nhưng mà em thì ức lắm. Đấy là em còn nghe thấy được chứ không biết bình thường con bé còn đặt điều thế nào. Em tức quá là tức mà không biết phải làm sao. 

Chuyên gia tư vấn: 

Nói cho cùng, em gái của chồng em vẫn chỉ là em chồng, mình là người lớn, lại chẳng phải ruột rà, rất khó để em có thể thay gia đình chồng mà dạy dỗ em ấy được. Nếu như đã chẳng thể thay đổi được con người em ấy thì em hãy học cách bơ đi mà sống em ạ.

Hãy tận lực ít gặp mặt, tận lực bỏ em ấy ra khỏi tầm mắt của mình. Những gì em cần làm thì làm, không phải so bì, cũng đừng so sánh với em ấy. Chồng và bố mẹ chồng hiểu em là được, phải không nào? Rồi vài ba năm nữa, em với chồng chuyển được ra ngoài rồi thì em chồng em cũng chẳng thể làm phiền nhiễu đến cuộc sống của em nữa phải không nào?

Đang bầu bí, cố gắng suy nghĩ ít thôi nhé cô gái. Mong rằng em sẽ mạnh mẽ hơn, mạnh khỏe hơn. Những lúc ức chế thì hãy tìm những niềm vui khác trong cuộc sống để giải tỏa nhé và hãy nhớ, đừng bận tâm vì những người chẳng liên quan. Chúc em hạnh phúc, cô gái của chị!

Gặp lại bạn cũ cấp 3, câu nói thẹn thùng lộ ra bí mật choáng váng về cậu em chồng
Thế là cô em ấy cười bẽn lẽn, bảo anh ấy cũng điển trai, lại là trưởng phòng nên kinh tế cũng khá giả. Vẫn giữ cảm giác lấn cấn trong lòng, tôi bảo ôi...
Mai Tình Yêu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện nhà chồng