Bức xúc nhà 5 người ăn gì hết 5 triệu/tháng, ông chồng tố vợ hoang phí, chỉ biết ăn

Bảo Anh. - Ngày 09/12/2020 11:40 AM (GMT+7)

Cho rằng bữa cơm gia đình đều là các món thông thường, không có sơn hào hải vị gì nên ông chồng này khẳng định vợ không thể tiêu hết 5 triệu tiền ăn cho 5 người/tháng.

Vợ chồng tôi mới cưới nhau được gần 2 năm và đã có một bé trai hơn 1 tuổi. Bố mẹ hai bên đều ở quê nên nhìn chung không giúp đỡ được gì kinh tế, hai đứa đều phải lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng.

Ngày tôi có bầu được 7 tháng thì bị dọa sảy nên xin công ty tạo điều kiện cho làm việc ở nhà. Chồng tôi cũng đón mẹ lên ở cùng vì nói rằng sau này bà đỡ đần chăm cháu. Thương cảnh ông ở nhà một mình, bà lại phải đi đi lại lại nên chúng tôi quyết đón cả hai lên thành phố ở cùng mình.

Con được tròn 2 tháng là tôi bắt đầu làm việc lại, ban đầu là đi làm cách nhật, tuần 3 buổi, sau dần là làm theo đúng chế độ bình thường. Nhiều người quở trách rồi bảo sao không kiêng cữ nhưng vợ chồng nhà còn chưa có, nhà thì đông người, tôi sao có thể để gánh nặng tiền nong lên một mình đôi vai của chồng.

Bức xúc nhà 5 người ăn gì hết 5 triệu/tháng, ông chồng tố vợ hoang phí, chỉ biết ăn - 1

Ảnh minh họa. 

Thu nhập của tôi mỗi tháng được 11 triệu, chồng thì khá hơn, loanh quanh 15 triệu. Trước đây vợ chồng tôi thống nhất lương của tôi sẽ để chi tiêu sinh hoạt trong nhà còn lương chồng để tiết kiệm, lo những việc lớn. Thế nhưng sau khi nhà đón thêm thành viên mới và đón bố mẹ lên ở cùng, tôi thực sự khốn khổ với việc chi tiêu.

Nhà có 2 vợ chồng thì 11 triệu nghe còn có chút thoải mái chứ để chi tiêu cho gia đình 5 người thực sự không thấm vào đâu cả. Tôi phải xoay sở đủ kiểu để sống với số tiền 11 triệu đó nhưng không thể đủ nếu tháng ấy phát sinh đám ma chay cưới hỏi.

Nào tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền ga rồi internet, tiền ăn, tiền bỉm rồi tiền tiêm của con… Dù đi làm từ rất sớm nhưng tôi luôn cố duy trì sữa mẹ hoàn toàn để vừa tốt cho sức đề kháng của con, vừa đỡ được tiền sữa bột.

Bản thân tôi cả năm trời chưa dám mua một cái quần, cái áo mới, sáng 5 giờ vẫn dậy đi chợ sớm để đỡ được vài đồng, dưa cà cũng tự muối để đỡ tiết kiệm hơn. Vậy mà hôm vừa rồi nói chuyện để chồng đưa tiền góp giỗ, anh ấy mặt đỏ bừng bừng rồi hỏi tôi lương đi đâu mà đã tiêu hết rồi. Tôi đưa quyển sổ chi tiêu thì anh còn tỏ ra bực dọc, bảo tôi chỉ tiêu tiền là nhanh, thắc mắc “có ăn sơn hào hải vị gì đâu mà hết những 5 triệu tiền ăn”.

Thực sự, tôi chi tiêu như vậy là quá tay sao? Nếu được các chị em cho tôi tham khảo cách chi tiêu của mọi người với!

Mời độc giả bấm vào đây để trả lời câu hỏi

TRẢ LỜI CỦA BẠN ĐỌC 5
Nguyễn Thị Ngân

Không biết lương của chồng bạn dùng để lo việc lớn gì mà cũng không biết bao năm cái số tiền của chồng bạn để lo việc lớn đã được dùng cho việc lớn chưa vậy? Đã mua được cái nhà lầu, xe hơi nào từ cái tiền lo việc lớn chưa mà hai bạn vẫn còn ở thuê? Mà tiền của chồng để lo việc lớn thì là chồng bạn giữ hay bạn giữ? Mình đoán chắc chắn là chồng bạn giữ rồi thì lúc thiếu tiền mới phải bảo chồng đưa cho. Ngay từ đầu bạn đã quá sai lầm khi để chồng tự giữ sạch tiền lương với cái cớ lo việc lớn nhưng thực ra chẳng biết lo được cái gì mà tiền sinh hoạt phí, tiền thuê nhà, tiền con cái, nội ngoại hai bên bạn phải lo từ A-Z. Cách tốt nhất bây giờ là bạn nên bàn bạc lại với chồng về tiền lo cho gia đình đi, không thể để chồng bạn giữ lương tự tiêu còn tiền của bạn thì phải lo cả nhà được. Mà mình thấy chồng bạn giờ quen giữ tiền rồi, cũng chưa chắc đưa cho bạn tiền. Nếu bên nhà chồng như anh chị chồng hoặc bố mẹ chồng có người thân thiết, quý mến, bạn nên nhờ người đó tác động thêm sẽ tốt hơn.

Phuong Chi Dang

Không có cái dại nào bằng cái dại nhận mình chi tiêu hết các thứ rồi tiền chồng chỉ để tiết kiệm nhé! Nhà chị gái mình trước đây cũng thế, rồi ông anh rể quý hóa đi đâu cũng khoe tháng mình ông ấy để ra cả chục triệu rồi kêu không biết vợ chi tiêu thế nào. Mẹ mình biết chuyện bắt dẹp luôn, cả hai cùng có trách nhiệm đóng vào tiền sinh hoạt và tiết kiệm chứ không rõ là mình vừa phải kiếm tiền vừa phải lo toan mà sau tiền tiết kiệm thành công của nó hết! Các chị em cân nhắc kỹ trước khi "dại dột" như vậy nhé.

Trần Thủy Tiên

Nhà mình có 3 mống đây mà chục triệu cứ là vèo vèo. Thời buổi này cầm 200 nghìn đi chợ đi "mất cắp" chứ mua được gì nhiều nhặn đâu. Chồng bạn bức xúc vì vợ tiêu hoang thì đổi cho ông ấy cầm 5 triệu mà lo toan ăn uống của cả nhà. Cứ phải tận tay đi chợ, bỏ tiền ra từ đồng hành đến miếng thịt mới biết vợ mình bình thường phải căn ke cỡ nào.

Tiêu Thị Chi Anh

Đổi đi. Tiền chồng sinh hoạt. Tiền vợ chi việc lớn xem lão làm được không. Yêu cầu lão đi chợ chi tiêu, mình thay vai lão hưởng thụ. 

Nếu có câu hỏi cần giải đáp, mời độc giả gửi tại đây

Tiêu chỉ 2 triệu/tháng mẹ chồng vẫn kêu hoang, nhìn bữa cơm mà chị em bức xúc
Đang mùa gặt nên em có nấu nhiều cơm và thức ăn để mẹ chồng em về ăn chung đỡ vất vả. Vậy mà bà nói: "Nấu nhiều thế! Người đâu chi tiêu không biết...
Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những chủ đề gây tranh cãi