Cưới vợ xấu, tôi “lời” nhiều hơn!

Ngày 29/03/2013 00:04 AM (GMT+7)

Vợ mình có xấu xí một chút cũng là “của mình”, không mệt bở hơi tai theo giữ gìn sợ mất.

Gần đây đi nhậu với mấy anh đồng nghiệp, lúc nào cũng vậy, hết chuyện để nói thế nào cũng lôi…vợ ra đề bàn. Người thì than vợ thích chưng diện son phấn, vụn việc nhà không biết chăm con. Có ông khổ sở vì vợ đẹp quá nên lúc nào cũng nom nóp lo sợ thằng khác dòm ngó. Tất nhiên chẳng thiếu những ông chồng cứ gặp bạn là càm ràm số khổ vì cưới phải cô vợ xấu!

Nhân chuyện vợ xấu, bản thân cũng là một người đàn ông có vợ không…được đẹp mấy, tôi có vài điều muốn chia sẻ về cái lợi của vợ xấu thế này:

Không cần đặt camera theo dõi

Cưới được cô vợ đẹp, suốt ngày bạn phải sống trong tâm trạng nom nóp lo sợ bị…cắm sừng! Không phải không tin vợ, nhưng thời buổi rối ren, ông bà mình lại từng nói “vợ đẹp là vợ người ta”. Vợ đẹp ra đường lắm kẻ tăm tia dòm ngó tìm mọi cách để tiếp cận, biết đâu một phút xao lòng, vợ mình say nắng thằng đàn ông đẹp mã nào đó, lúc đó há chẳng phải mình thành “Ngưu ma vương”  mọc sừng mà không biết thì sao!

Cưới vợ xấu, tôi “lời” nhiều hơn! - 1
Cưới được cô vợ đẹp, suốt ngày bạn phải sống trong tâm trạng nom nóp lo sợ bị…cắm sừng! Không phải không tin vợ. (ảnh minh họa)

Vậy nên, vợ mình có xấu xí một chút cũng là “của mình”, không mệt bở hơi tai theo giữ gìn sợ mất.

Khỏi phải “đau tim”!

Nếu để ý một chút, bạn không quá khó khi nhìn thấy xung quanh những cô vợ đẹp lúc nào cũng có nhiều vệ tinh theo đuổi. Thời chưa cưới bạn đã mệt mỏi khi cạnh tranh với những chàng trai khác để có được tình cảm của nàng đã đành, cưới về rồi lo chăm sóc gây dựng gia đình, hơi sức đâu mà suốt ngày “theo dõi”, ghen tuông với những ra đa quanh vợ! Mà bản thân bạn cũng không thể quản vợ suốt 24 giờ 7 ngày được. Dù vợ có ở nhà nội trợ đi nữa, bạn cũng đâu chắc được nàng không “đi mây về gió” với gã nào? Nói chi đến việc vợ cũng có đời sống công sở, làm sao  bạn quản hết những anh chàng đồng nghiệp tại công ty vợ? Cứ thế, cưới một cô vợ đẹp về nhà suốt ngày nghĩ ngợi vớ vẩn rồi ghen tuông mù quáng, thật mệt tim biết mấy!

Vợ có xấu một chút đố có thằng nào chịu tán tỉnh, vậy là  chồng có được cái khoản bình yên, không bị “đau tim”, thật tốt cho sức khỏe!

Được “cưng như trứng hứng như hoa”

Với những cô vợ xấu, chỉ cần bạn “biết điều” một chút, tỏ ra yêu thương vợ một chút, đảm bảo bạn sẽ được nàng cưng như trứng mỏng ấy chứ! Vì sao ư? Vì cô vợ sẽ thấy mình thật có phúc phận khi nhan sắc ở tầm “kém” lại có được một anh chồng thương yêu mình, nàng còn mong gì hơn điều đó! Chẳng có người vợ xấu nào lại dại dột không cưng chiều chồng cả. Và cứ thế, bạn sẽ là “ông hoàng” được chăm sóc từ đầu đến chân khi về tới nhà. Ngay cả chuyện hơi tế nhị trong việc chăn gối, bạn còn được vợ chiều chuộng từ A đến Z ấy chứ!

Trong ấm ngoài êm

So với những cô vợ đẹp lúc nào cũng chăm chăm lo cho nhan sắc, vóc dáng của mình, thậm chí có những cô khi sinh con còn “tuyệt sữa”, nhất quyết không cho con bú vì sợ xấu, thì vợ xấu sẽ không có cái “sợ” quái gở này. Vợ xấu dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc gia đình, lo lắng cái ăn cái mặc cho chồng, dạy dỗ con cái. Tôi nhớ ba tôi thường hay bảo”Phụ nữ họ giỏi lắm, nếu muốn có nhà, có xe, có con ngoan thì thử cưới vợ đi, nhưng là những cô vợ qua mùa ấy!”, vì theo quan niệm của ba tôi, vợ quê mùa không thiết ăn dọn, chỉ biết quán xuyến gia đình nên giúp nhiều lắm cho người đàn ông phải suốt ngày bôn ba kiếm tiền ngoài xã hội.

Cưới vợ xấu, tôi “lời” nhiều hơn! - 2
Bạn không tin lời tôi nói? Thử có một cô vợ xấu như tôi coi! (ảnh minh họa)

Vợ xấu sẽ ít tiêu tiền hơn, tiền chỉ tiêu cho việc sắm sửa tất yếu trong nhà, thế nào cũng dư giả có của ăn của để, tuổi về già bạn không lo “cày bừa” chăm chỉ như thời trung niên nữa!

Tạm kết

Tất nhiên “vợ xấu” ở đây chỉ luận đến vấn đề nhan sắc, còn xét đến tính tình dĩ nhiên phải “tốt gỗ” mới có thể cho bạn những cái “sướng” như đã nói! Bản thân tôi khi cưới vợ cũng từng nghĩ nàng xấu quá, nhìn thật chán, nhưng càng đi sâu vào cuộc hôn nhân này càng thấy mình may mắn. Vợ lúc nào cũng nhớ đến ba mẹ chồng và tỏ ra lễ nghĩa hiếu thảo. Vợ lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc chồng như ngày đầu mới cưới từ bữa cơm đến chiếc áo đi làm phải được là phẳng phiu. Vợ đối với con không lúc nào to tiếng, chỉ cần nói một câu là con răm rắp nghe theo. Hàng tháng vợ đem sổ chi tiêu ra hí hoáy tính toán lúc nào cũng dư ra vài triệu đồng bỏ vào tiết kiệm, dù lương chồng mang về cũng chẳng nhiều nhõi gì… Đó, cưới được vợ xấu, tôi “lời” quá còn gì!

Bạn không tin lời tôi nói? Thử có một cô vợ xấu như tôi coi!

Nguyễn Nguyễn (Theo KP)
Nguồn:

Tin liên quan