Đừng tốn sức với kẻ xấu xa, đây mới là cách người thông minh lựa chọn

Bảo Anh. - Ngày 10/11/2023 12:19 PM (GMT+7)

Người ta trước khi trưởng thành thì ồn ào, sau khi trưởng thành thì im lặng. Đối đầu trong im lặng còn hơn chiến đấu trong khói lửa.

Người ta nói rằng, hình phạt cao nhất là sự im lặng, cách trả thù dè dặt nhất là sự thiếu hiểu biết. Ít nghĩ đến điều xấu, bớt giận dữ với những người không đáng và để mình sống một cuộc sống cao quý hơn. Chỉ khi học cách buông bỏ, bạn mới có thể tiến về phía trước.

Thế giới nhìn có vẻ phức tạp, nhưng thực tế, đó vẫn là thế giới của riêng bạn. Nếu bạn có thể nhìn nó với một tâm hồn cởi mở, bạn sẽ không sợ gió và mưa và trải nghiệm vẻ đẹp tuyệt vời của củi, gạo, dầu, muối khi mặt trời mọc và lặn.

Cuộc đời trăm năm không ai có thể lặp lại. Trong thăng trầm của cuộc đời, chúng ta sẽ luôn gặp phải người này người kia, những khoảnh khắc tưởng chừng mắc kẹt không thể thoát ra. Đôi khi, bằng cách thay đổi suy nghĩ và cách tiếp cận, cuộc sống có thể trở nên tươi sáng hơn.

Cách tốt nhất để đối phó với người xấu, điều xấu là tránh tốn quá nhiều công sức và những tranh cãi không cần thiết. Lựa chọn im lặng và phớt lờ họ là cách thông minh nhất.

Đừng tốn sức với kẻ xấu xa, đây mới là cách người thông minh lựa chọn - 1

Nhà văn Mạc Ngôn từng nói: “Những người không tôn trọng bạn, không có ngoại lệ, họ chỉ coi thường bạn, không phải vì tính cách thẳng thắn mà vì sự thờ ơ bên trong họ. Khi một người không tôn trọng bạn, bạn không cần phải lãng phí thời gian để giao tiếp hay bị mắc kẹt trong sự tức giận và buồn bã. Bạn chỉ cần phớt lờ và tránh xa chúng.

Con người ta vì sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau, lớn lên trong điều kiện, trải qua những điều khác nhau nên quan điểm sống cũng khác nhau. Những người biết tôn trọng chúng ta sẽ không chỉ trích chúng ta vì quan điểm khác nhau mà tìm kiếm điểm chung, bảo lưu những khác biệt trong môi trường chung và chung sống hòa bình với nhau trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Khi hòa hợp với người khác, chỉ cần bạn chân thành và tốt bụng, còn phản ứng của người khác là do họ lựa chọn. Hãy tôn trọng những người tôn trọng chúng ta và dành lòng tốt cho những người tử tế, xứng đáng. Chúng ta đều là những con người duy nhất trên thế giới này, thực sự không cần phải hạ mình xuống chỉ để làm hài lòng nhau.

Đừng tốn sức với kẻ xấu xa, đây mới là cách người thông minh lựa chọn - 2

Cách trả thù tốt nhất không phải là hận thù mà là sự thờ ơ từ tận đáy lòng. Tại sao phải ghét một người không liên quan gì đến mình?

Trên thực tế, dù là giao tiếp giữa các cá nhân hay tình cảm giữa nam và nữ, dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, dù có bao nhiêu người vây quanh bạn trong cuộc đời này thì bản chất của cuộc sống vẫn là sống một mình.

Những người biết cách ở một mình và có thể sống một cuộc sống sôi nổi một mình sẽ không sợ hãi khi bước vào một nhóm hoặc một mối quan hệ thân mật. Từ sâu bên trong, họ thường không đặt quá nhiều kỳ vọng vào người khác.

Khi lòng tốt không được trân trọng, hãy thu hồi; khi sự giúp đỡ không được đánh giá cao, đừng cho người đó cơ hội lần 2. Chúng ta thực sự không cần lãng phí thời gian và sức lực cho những người như vậy, không tiếp xúc là cách giao tiếp tốt nhất. Đối đầu trong im lặng còn hơn chiến đấu đầy khói lửa.

Đừng tốn sức với kẻ xấu xa, đây mới là cách người thông minh lựa chọn - 3

Người ta trước khi trưởng thành thì ồn ào, sau khi trưởng thành thì im lặng.

Im lặng là vì con người đã trưởng thành trong dòng sông thời gian, nhận thức tốt hơn, hiểu rằng nói ít làm nhiều và được là chính mình chính là sự thăng hoa của cuộc sống.

Im lặng không có nghĩa là tức giận hay trở nên cao thượng mà là coi thường một số việc, nhìn thấu một số người và dần dần hiểu rằng thà im lặng còn hơn phàn nàn, tranh cãi. .

Nếu bạn không hài lòng với cuộc sống hiện tại, hãy tự mình nỗ lực và thoát khỏi môi trường này càng sớm càng tốt. Một người trưởng thành lớn lên với tính kỷ luật tự giác và thức tỉnh khỏi thế giới, càng trải nghiệm thì càng trưởng thành và im lặng.

Đừng tốn sức với kẻ xấu xa, đây mới là cách người thông minh lựa chọn - 4

Mặc Tử nói: "Con cóc, con ruồi đều kêu cả ngày lẫn đêm, nhưng không có người nào muốn nghe. Gà trống bình thường khiêm tốn tĩnh lặng, chỉ đến lúc bình minh mới gáy liền có thể làm thiên hạ chấn động".

Hãy để trái tim bạn tĩnh lặng, gần gũi với những người có cùng chí hướng, tránh xa những người tiêu hao chúng ta. Im lặng không phải là yếu đuối mà là khiêm tốn giữ im lại. Sống nghiêm túc và trau dồi bản thân thực sự có sức mạnh hơn ồn ào. Tĩnh tâm để hoàn thiện bản thân là hình phạt mạnh mẽ nhất. 

Thường xuyên nói 6 câu này chứng tỏ bạn là người thực sự thông minh
"Thiện ý một câu ấm 3 đông, lời độc lạnh người 6 tháng ròng". Ngôn ngữ chính là cây cầu kết nối mọi người với nhau. Lời nói tốt đẹp để khích lệ người...

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống