Hoa hậu xấu, đẹp, cứ để thời gian trả lời

Ngày 12/12/2014 20:03 PM (GMT+7)

Thời gian sẽ trả lời. Ngày hôm nay, sắc đẹp, vương miện, tất cả chỉ là tạm thời. Một con người có tốt, có đẹp hay không không thể nhìn hay đánh giá trong một đêm…

Tôi chẳng phải là người đẹp, hoa hậu thì tất nhiên càng không rồi, nhưng tôi là phụ nữ. Mà ở cương vị phụ nữ tôi nghĩ, đã là chị em phụ nữ thì không nên nói xấu nhau, không nên chê bai nhau. Người ta nói ‘không có đàn bà xấu…’, thế nên, chỉ cần là con gái, phụ nữ thì bản thân họ đã được trời phú cho sắc đẹp rồi.

Đàn ông, cũng có vài ba người chê bai nhan sắc của người này, người kia, cô người mẫu nọ, cô hoa hậu kia, nhưng mà họ chê chỉ để nhận xét thế thôi, họ không đay nghiến, họ không dày vò, họ không nói những lời khó nghe. Nhưng đặc tính của đàn bà là, một khi đã không thích ai thì chê cho đến cùng, mà đàn bà chê đàn ông còn đỡ, đàn bà họ mà chê nhau thì phải biết…

Cái này, tôi chứng thực qua rất nhiều câu chuyện tán gẫu cùng chị em phụ nữ, vì bản thân tôi cũng là phụ nữ. Chị em mà ngồi với nhau, muốn nói xấu ai thì thôi rồi. Trăm thứ chuyện, chuyện trên trời, dưới đất, chuyện người ta xấu cũng mang ra chê. Cô nào đẹp quá cũng bị moi móc ra cái xấu để nói, không thì là ăn mặc hở hang này nọ mặc dù mọi chuyện cũng không đến mức thế…

Hoa hậu xấu, đẹp, cứ để thời gian trả lời - 1

Đó là chưa kể đến chuyện, tiêu chí của hoa hậu là đẹp cả hình thức lẫn tâm hồn, trí tuệ.
(ảnh minh họa)

Hôm rồi, cuộc thi hoa hậu tầm cỡ lớn mà cũng là chủ đề bàn tán của các cô ấy. Đúng là lạ, mình thì chẳng rảnh việc như vậy. Ở nhà còn bao nhiêu việc phải lo, chuyện hoa hậu có đẹp hay không, không phải việc của mình. Có cả một đội ngũ ban giám khảo, toàn là những người tinh tường như vậy, ắt hẳn họ có sự chọn lựa của họ cho xứng đáng, ắt hẳn họ cũng đã cân đong đo đếm từng tí một để chọn ra người đẹp nhất của đêm. Vì vậy, mình là người ngoài lại chỉ nhìn qua màn ảnh, lại chỉ xem cái hôm chung kết thì biết đâu được cô ấy có đẹp hay không. Còn người khác, họ gặp trực tiếp, gặp nhiều lần, họ chứng kiến nhiều thứ của cô ấy, họ biết cô ấy có thực sự đẹp hay không…

Đó là chưa kể đến chuyện, tiêu chí của hoa hậu là đẹp cả hình thức lẫn tâm hồn, trí tuệ. Cô gái đạt hoa hậu cũng đã đạt đủ các tiêu chí, dù có thể với nhiều người khác, cô ấy không đẹp bằng. Nhưng cái đẹp của một hoa hậu chính là cái đẹp tổng thể như vậy và ban giám khảo là người theo sát họ, là người có cái nhìn bao quát nhất…

Tôi mắng cho mấy cô bạn một trận vì cái chuyện cứ mất thời gian không đâu. Chê bai gì người khác, mình là phụ nữ với nhau, ai lại đi chê người này, người kia, đúng là tâm lý đám đông. Chị em chết vì cái bệnh tâm lý đám đông nên cứ thấy người ta chê là hùa nhau vào. Cái trò trên mạng cũng vậy, thấy một người ‘ném đá’ là y như rằng, bao nhiêu người ném theo. Chẳng vậy mà ví như một anh chẳng hát, lên ‘cover’ vài câu của ca sĩ nổi tiếng, tự nhiên được tung hứng trên cộng động mạng, thế là dù một câu không hát nổi cũng vẫn nổi tiếng, được mời mọc đó thôi… Thế mới là chuyện cười, trong khi khối người hát hay thì lại chẳng ai bận tâm…

Hoa hậu xấu, đẹp, cứ để thời gian trả lời - 2

Thời gian sẽ trả lời. Ngày hôm nay, sắc đẹp, vương miện, tất cả chỉ là tạm thời. Một con người có tốt, có đẹp hay không không thể nhìn hay đánh giá trong một đêm… (ảnh minh họa)

Năm nào thi hoa hậu kết thúc chẳng có chuyện này, chuyện nọ đến là đau đầu nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đấy, mọi việc lại ổn. Có đầy cô hoa hậu bị mang ra mổ xẻ nhan sắc rồi đánh giá, chê bai. Nói chung, miệng lưỡi thiên hạ rộng lắm, các cô ấy chắc phải thật bản lĩnh mới vượt qua được. Thử tưởng tượng, mình bị một đống người trong cơ quan nói này kia, nhìn mình bằng con mắt khó chịu, khác thường, mình có chịu được không? Thế mới nói, khi nói người khác phải đặt địa vị vào họ đã, đừng nói lung tung, nói theo quần chúng…

Hoa hậu dù là xấu hay đẹp hơn các thí sinh còn lại không quan trọng, chỉ cần cô ấy có thể thể hiện được vẻ đẹp tâm hồn của mình, theo thời gian, làm những việc có ích cho xã hội, cho bà con, quảng bá hình ảnh người con gái Việt. Mấy việc từ thiện này kia cũng ý nghĩa lắm chứ, ít ra bà con cũng được an ủi phần nào… Nếu như các cô ấy tích cực chứng minh bản thân mình, chứng minh cho mọi người biết, cô ấy xứng đáng thì tại sao chúng ta không cho những người đẹp ấy được thể hiện hết bản thân mình…

Thời gian sẽ trả lời. Ngày hôm nay, sắc đẹp, vương miện, tất cả chỉ là tạm thời. Một con người có tốt, có đẹp hay không không thể nhìn hay đánh giá trong một đêm… Thế nên, chúng ta cũng không thể biết, hoa hậu có đẹp hay không, có xứng đáng hay không khi chúng ta chỉ nhìn họ một đêm, qua màn ảnh và chưa từng thấy họ hành động…

Cái chuyện xấu hay đẹp, hãy để thời gian trả lời, rồi sẽ có kết quả...

TT
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Buôn chuyện