Hiện tại, lương con tôi mỗi tháng 60 triệu, tháng nào con cũng gửi về cho vợ chồng tôi 20 triệu.
Vợ chồng tôi mất 7 năm chữa trị vô sinh, có bao nhiêu tiền của dồn hết vào tìm kiếm đứa con. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng ước nguyện của chúng tôi cũng đạt được.
Tôi sinh ra được đứa con trai khỏe mạnh và thông minh. Vì muốn con có tương lai tốt đẹp nhất nên chúng tôi dốc toàn lực vào nuôi dạy con. Suốt những năm học phổ thông, con luôn đứng đầu lớp và được bạn bè ngưỡng mộ, thầy cô khen ngợi. Mỗi lần đi họp phụ huynh về là tôi mừng rỡ về những thành tích con đạt được mà cả đêm không thể chợp mắt.
Ngày con đỗ đại học với điểm số cao và vào khoa tốt, vợ chồng tôi làm 10 mâm cỗ mời bạn bè và họ hàng đến tham dự.
Suốt 4 năm đại học, vợ chồng tôi không phải gửi tiền cho con ăn học bởi con có tiền học bổng và đi làm thêm. Trong khi bạn bè cùng tuổi phải dựa dẫm vào tiền của bố mẹ ăn học, con tôi tự kiếm được tiền khiến chúng tôi rất tự hào về con.
Con tôi tốt nghiệp xuất sắc và được công ty đến tận trường mời về làm việc. Từ ngày con tôi ra đời luôn mang lại những niềm vui và hạnh phúc về cho vợ chồng tôi. Con bước vào đời với phong thái tự tin và thành tích học xuất sắc khiến chúng tôi rất tự hào.
Suốt những năm học phổ thông, con luôn đứng đầu lớp và được bạn bè ngưỡng mộ, thầy cô khen ngợi. (Ảnh minh họa)
Con đặt mục tiêu là mua nhà và xe trước 30 tuổi, phấn đấu lên chức giám đốc công ty. Trước 40 tuổi sẽ mở công ty riêng, chỉ có làm chủ, con mới phát huy hết năng lực của bản thân. Con tôi luôn đạt được kế hoạch đặt ra, vì thế tôi ủng hộ tất cả những việc làm của con.
Hiện tại, lương con tôi mỗi tháng 60 triệu, tháng nào con cũng gửi về cho vợ chồng tôi 20 triệu. Con bảo vợ chồng tôi cứ lấy đó mà chi tiêu và thích du lịch ở đâu cứ đi. Vợ chồng tôi có lương, tôi không dùng đến tiền con gửi, chỉ giữ giúp con, khi nào cần thì đưa lại. Vì thế hiện tại cũng tiết kiệm được kha khá, vài lần tôi nhắc con lấy tiền mà mua mảnh đất nào đó rồi tính đến chuyện lấy vợ.
Thế nhưng con nói chưa có ý nghĩ lập gia đình, hiện tại chỉ ham kiếm tiền và xây dựng sự nghiệp.
Hôm thứ 6 vừa rồi, lúc đó là nửa đêm, vợ chồng tôi đang ngủ say thì điện thoại đổ chuông. Đang mơ màng ngủ, tôi tỉnh giấc khi nghe thấy giọng con trai nói:
“Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con đã gây nên tội rồi. Con lỡ tay đánh bạn bị thương rất nặng, con sợ lắm. Hiện tại bọn con đang đưa cậu ấy vào bệnh viện. Con không biết phải làm sao nữa?”.
Con trai nói chưa có ý nghĩ lập gia đình, hiện tại chỉ ham kiếm tiền và xây dựng sự nghiệp. (Ảnh minh họa)
Lời con nói làm toàn thân tôi run rẩy, không thể bình tĩnh được nữa, tôi gào thét trong điện thoại và hỏi tại sao con lại đánh người ta. Con bảo:
“Tại bạn nói con là thằng sẹo, trong lúc tức giận con đã không kìm chế được bản thân và đấm cậu ta một cái. Không ngờ cậu ấy ngã ra sau và đầu đập vào ghế nên ngất ngay tại chỗ. Con sợ lắm”.
Tôi khuyên con bình tĩnh và chờ đợi, đừng hoảng loạn, bố mẹ sẽ bắt xe sớm nhất để đến bệnh viện thăm cậu ấy.
Mỗi lần nhìn vết sẹo trên mặt con, tôi luôn tự trách bản thân và là vết thương lòng mà cả đời này tôi phải trả giá. Ngày con còn nhỏ, tôi để ấm nước nóng trong nhà tắm, con bất cẩn bị ngã và một bên má bỏng. Dù được chữa trị rất nhiều tiền nhưng một bên mặt con vẫn để lại vết sẹo dài.
Khi lớn lên, con rất ghét những ai nhắc đến vết sẹo hay gọi biệt danh sẹo. Thậm chí con còn nhiều lần đánh bạn vì họ nhắc đến vết sẹo của con. Bây giờ con tôi gây chuyện lớn, tôi chỉ mong sau lần này, con biết kiểm soát cơn nóng giận của mình và đừng quá để tâm đến vết sẹo. Con có được trí tuệ hơn rất nhiều người thì mặt con bị sẹo có đáng là gì.