Truyện cười hay: Nhân tài như lá rụng mùa thu

Ngày 09/03/2020 06:58 AM (GMT+7)

Thấy công ty nọ có tỷ lệ nhân viên nghỉ việc rất cao, phóng viên bèn tới phỏng vấn người giám đốc.

Nhân tài như lá rụng mùa thu

Truyện cười hay: Nhân tài như lá rụng mùa thu - 1

Phóng viên đến phỏng vấn một vị giám đốc công ty nọ: 

- Theo một khảo sát thì công ty của ông có tỷ lệ nhân viên nghỉ việc cao nhất trong năm qua. Xin ông cho biết, lý do đến từ đâu? 

Vị giám đốc tự hào đáp:

- Điều này chứng minh rằng công ty của chúng tôi có rất nhiều nhân tài. 

- Vì sao ông lại cho rằng như thế? - phóng viên kinh ngạc. 

- Người xưa có câu "nhân tài như lá rụng mùa thu" - vị giám đốc điềm tĩnh nói.

 Nhân viên của tôi "rụng" nhiều như thế chẳng phải chứng tỏ công ty nhân tài nhiều vô kể sao. 

Nhỏ mà có võ 

Truyện cười hay: Nhân tài như lá rụng mùa thu - 2

Một người đàn ông hớt hải chạy vào nhà hàng hỏi:

- Thật xin lỗi, ai ở đây là chủ nhân của con chó to tướng đang được xích ngoài cửa ạ?

Tom đứng dậy đáp:

- Là tôi. Có chuyện gì à?

Người đàn ông lí nhí:

- Thành thật xin lỗi anh, con chó của tôi đã làm con chó của anh bị thương nặng rồi. Tôi nghĩ anh nên lập tức đưa nó đến gặp bác sĩ thú y.

Tom hoảng hốt:

- Làm sao có thể? Con chó của tôi cao to như người và khỏe đến mức có thể hạ gục ba người đàn ông một lúc. Chó của ông thuộc giống gì mà có thể làm bị thương được nó chứ?

Người đàn ông run rẩy:

- Là chó phốc.

- Ông đùa tôi à? - Tom trợn tròn mắt.

Người đàn ông thều thào:

- Thật mà, chó của ông bị mắc nghẹn trong lúc cố nuốt con chó của tôi. 

Hậu quả vì làm theo hướng dẫn 

Truyện cười hay: Nhân tài như lá rụng mùa thu - 3

Một con chuột bước vào phòng khám với vẻ mặt tiều tụy. Nó than với bác sĩ:

- Từ hồi tháng trước tôi ghé đây khám bệnh đến nay, tình hình chẳng cải thiện được chút nào cả. Thậm chí, tôi thấy mình cứ ngày càng yếu hơn.

Bác sĩ ngạc nhiên đáp:

- Sao kỳ lạ thế? Anh có làm đúng theo hướng dẫn ghi trên lọ thuốc tôi đưa không?

- Có chứ! Tôi thấy nó đề "Cần được giữ kín" nên tuyệt đối không mở ra luôn.

Truyện cười hay: Chê chồng keo kiệt không cho đi du lịch, vợ đứng hình trước lời đáp trả
Lấy nhau đã hơn chục năm nhưng chưa một lần được đi du lịch, cô vợ trách cứ chồng thì không ngờ nhận lại câu trả lời "nghe vô lý nhưng lại rất thuyết...
Bảo Anh (st)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện cười Eva