Truyện cười hay: Vị quan toà khó chiều và chàng thư ký lắm chiêu

Ngày 16/02/2020 13:04 PM (GMT+7)

Mặc cho ông quan toà phàn nàn, anh thư ký cũng chỉ xuất hiện với ly cà phê vơi. Quá bực mình, ông quan tòa dự định sẽ giảm 1/3 tiền lương của anh thư ký nếu anh không làm ông hài lòng. Vậy là từ đó về sau, mỗi buổi sáng vị quan toà luôn được phục vụ một ly cà phê đầy. 

Sợ quá khắc có

Một chàng trai hỏi người thợ săn già:

- Nếu đi săn gặp gấu, súng đã bắn hết đạn mà con gấu vẫn cứ xông vào thì phải làm gì ạ?

- Phải trèo ngay lên một cây cao rồi lấy phân bôi khắp người.

- Nhưng lúc đó lấy phân ở đâu ra?

- Yên tâm! Lúc đó sợ quá khắc có.

Hiệu quả

Truyện cười hay: Vị quan toà khó chiều và chàng thư ký lắm chiêu - 1

Một người thư ký nọ chịu trách nhiệm mang cà phê đến cho vị quan tòa vào mỗi buổi sáng. Vị quan tòa này rất tức giận khi thấy ly cà phê mỗi sáng của mình lúc nào cũng chỉ còn có 2/3. Người thư ký giải thích do anh phải gấp rút mang đến khi cà phê còn nóng nên bị đổ mất trên đường.

Mặc cho ông quan toà phàn nàn, anh thư ký cũng chỉ xuất hiện với ly cà phê vơi. Quá bực mình, ông quan tòa dự định sẽ giảm 1/3 tiền lương của anh thư ký nếu anh không làm ông hài lòng. Vậy là từ đó về sau, mỗi buổi sáng vị quan toà luôn được phục vụ một ly cà phê đầy. 

Ông quan tòa rất đắc chí về thành công của mình nhưng cũng rất thắc mắc anh thư ký đã dùng cách nào để làm được như vậy.

“Cũng có gì khó đâu. Tôi chỉ ngậm một ngụm cà phê từ lúc đi và nhả vào cốc trước khi khi bước vào cửa phòng ông thôi". 

Kiếm phi công khác

Đang từ từ lăn bánh trên đường băng, chiếc máy bay đột ngột dừng lại rồi quay trở về nơi xuất phát. Hơn một tiếng sau nó mới cất cánh.

Một hành khách hỏi cô tiếp viên chuyện gì đã xảy ra.

- Không có chuyện gì quan trọng đâu. Chỉ là ông phi công trước từ chối lái khi nghe thấy có tiếng động bất thường trong động cơ. Chúng tôi phải mất cả giờ để kiếm một phi công khác!

Đoán hướng gió

Truyện cười hay: Vị quan toà khó chiều và chàng thư ký lắm chiêu - 2

Nhân viên môi giới nhà đất nói với khách hàng về ngôi nhà mà họ đang quan tâm.

- Thành thật với khách hàng là tôn chỉ lớn nhất của chúng tôi. Tôi xin giới thiệu với ông tất cả các ưu, nhược điểm của ngôi nhà. Đầu tiên, tôi xin nói trước về nhược điểm. Phía Bắc của ngôi nhà, cách chừng 1 km là trại chăn nuôi lợn; phía Tây là khu xử lý nước thải; phía Đông là xưởng sản xuất amoniac; còn phía Nam là công ty chế biến cá…

- Thế còn ưu điểm của ngôi nhà?

- Ưu điểm của nó là luôn đoán được hướng gió!

Truyện cười hay: Đi hâm nóng Valentine thì hết bàn, chồng hét một câu cả 10 người đứng dậy
Nhân dịp Valentine, người chồng dẫn vợ đến một nhà hàng sang trọng để dùng bữa nhưng vì chủ quan không đặt bàn trước nên đến thì đã không còn chỗ. 
Bảo Anh (sưu tầm)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện cười Eva