Truyện cười hay: Sản phụ từ chối người nhà vào cùng, bác sĩ "cạn lời" khi biết lý do

Ngày 07/02/2020 18:45 PM (GMT+7)

Trong khi nhiều phụ nữ luôn muốn có chồng ở bên cạnh trong giây phút vượt cạn thì sản phụ này lại quyết từ chối cho bố đứa bé vào cùng.

Nguyên nhân khó nói sản phụ từ chối người nhà vào cùng

Truyện cười hay: Sản phụ từ chối người nhà vào cùng, bác sĩ amp;#34;cạn lờiamp;#34; khi biết lý do - 1

Trước lúc đưa sản phụ vào phòng sinh, bác sĩ hỏi cô:

- Chị có muốn để bố đứa bé cùng vào với mình không?

- Để làm gì ạ? - Mary tròn mắt.

Bác sĩ cười đáp:

- Anh ấy có thể ở bên cạnh động viên chị. Hơn nữa nếu cả bố và mẹ cùng tham gia vào quá trình đón con chào đời sẽ rất tuyệt. 

Mary khẽ lắc đầu:

- Chắc là không đâu bác sĩ ạ. Anh ấy và chồng tôi không hợp nhau cho lắm.

Khi đàn ông nói về vợ

Truyện cười hay: Sản phụ từ chối người nhà vào cùng, bác sĩ amp;#34;cạn lờiamp;#34; khi biết lý do - 2

Một người đàn ông sau khi kết hôn 10 năm quyết định mua tặng vợ một chiếc váy. Ông bèn đến cửa hàng thời trang.

- Tôi muốn mua tặng vợ một chiếc váy.

- Xin lỗi, chị nhà mặc cỡ bao nhiêu ạ?

- Tôi cũng không rõ lắm. Mỗi lần bà ấy đi qua cái ti vi 40 inch thì tôi chẳng còn nhìn thấy màn hình đâu cả! 

Vợ "giở chứng" 

Truyện cười hay: Sản phụ từ chối người nhà vào cùng, bác sĩ amp;#34;cạn lờiamp;#34; khi biết lý do - 3

Thấy Tom xuất hiện ở công ty với đôi mắt thâm quầng, đồng nghiệp tò mò hỏi:

- Sao trông cậu mệt mỏi thế Tom?

Tom lắc đầu:

- Mấy ngày nay vợ tôi giở chứng, cứ 2 giờ sáng là thức dậy rồi ra cửa ngồi thẩn thờ tới sáng.

Cậu bạn nghe vậy thì tròn mắt:

- Tình hình có vẻ nghiêm trọng đấy. 2 giờ sáng cô ấy ra chờ cái gì ở cửa chứ?

Tom thở dài:

- Cô ấy chờ tôi về nhà.

Cười nghiêng ngả khi nghe chuyện gia đình có thật mà như phim hài
Đọc những câu chuyện này, bạn có nhận ra thấp thoáng bóng hình gia đình của chính mình trong đấy không?
Bảo Anh (sưu tầm)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

"Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai tôi vào lớp 1 rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm...

Tin bài cùng chủ đề Truyện cười Eva