Vợ ơi, đừng cầu toàn, chẳng ai hoàn hảo đâu em

Ngày 04/12/2014 14:34 PM (GMT+7)

Bản thân anh luôn nghĩ, vợ chồng với nhau, quan trọng là hiểu nhau, thông cảm cho nhau và yêu thương nhau, mọi thứ khác từ từ rồi tính.

Anh biết, có những đêm vợ thở dài, rồi nằm xoay ngang, xoay dọc vì cảm thấy khó ngủ. Anh hiểu những gì vợ đang nghĩ trong lòng. Vợ cảm thấy buồn, cảm thấy chán vì người chồng này đúng không? Hay vợ đang so sánh anh với những người đàn ông khác, với chồng của người ta?

Ngày chúng mình cưới nhau, vợ luôn nói với anh rằng, vợ chẳng cần giàu sang phú quý, vợ chỉ cần hai chúng mình yêu nhau, thương nhau là được. Vợ luôn nói với anh rằng, vợ chồng yêu nhau thì của cải làm nên từ hai bàn tay. Có động lực, cùng nhau phấn đấu thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Anh ghi nhờ điều này, anh cũng thầm biết ơn vợ vì lúc nào bản thân anh cũng cảm thấy lo lắng về tương lai của chúng mình. Những lời vợ nói khiến anh cảm thấy được an ủi phần nào.

Lấy nhau, hai đứa thuê nhà ở thành phố, đi làm kiếm tiền. Công việc ban đầu cũng bình thường nhưng cả hai đều cố gắng tạo cho nhau niềm vui. 5 năm làm vợ chồng, hai chúng mình đã cố gắng tích cóp, cố gắng dành dụm nhất là khi đã sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Anh cưng chiều con hết mực, vợ cũng vậy… Con là bảo bối duy nhất mà một gia đình đơn sơ như chúng ta có được. Anh luôn nghĩ về con, làm bất cứ việc gì anh cũng lo cho con, chỉ mong sau này còn được sống sung sướng, không còn phải chịu cảnh thuê muốn như bố mẹ…

Vợ ơi, đừng cầu toàn, chẳng ai hoàn hảo đâu em - 1

Mình còn nghèo, mình có sao thì thể hiện vậy em ạ. Với lại, mình cũng đang cố gắng rất nhiều, cố gắng có tiền để sau này còn lo cho con cái, chứ đâu thể giàu nhanh như người ta… (Ảnh minh họa)

5 năm trôi qua, anh biết vợ đã cùng anh trải qua nhiều khó khăn. Đôi lúc đi gặp gỡ bạn bè, vợ cũng than phiền rằng, tại sao người ta giàu có mà mình cứ nghèo mãi. Thấy chồng cô bạn này, cô bạn kia có nhà cửa, có xe hơi, vợ lại thở dài ngao ngán. Có lần, đi họp lớp đại học, bạn bè bảo đưa gia đình đi cùng nhưng vợ lại không muốn cho anh đi. Vợ bảo, ‘bạn em toàn người bảnh bao, lại giàu có, thôi anh cứ ở nhà em đi, chứ anh đi nhìn anh lạc lõng lắm’.

Anh cười, nhưng lòng anh không hề vui. Anh biết, vợ đang nghĩ cảnh anh chở em đi bằng chiếc xe máy cũ kĩ sẽ xấu mặt đội hình, trong khi bạn em toàn là những người lịch sự, ăn mặc bảnh bao, đi lại bằng phương tiện sang trọng. Thế nên, một mình vợ bắt xe đi tới chỗ họp, mặc anh ở nhà… Anh đâu cần thiết chuyện này, chỉ là anh muốn, vợ chồng có nhau… Mình còn nghèo, mình có sao thì thể hiện vậy em ạ. Với lại, mình cũng đang cố gắng rất nhiều, cố gắng có tiền để sau này còn lo cho con cái, chứ đâu thể giàu nhanh như người ta…

Vợ cứ luôn trách, sao chồng người ta giàu có nhanh vậy, vài năm đã mua được nhà mà chồng mình lại kém cỏi. Ừ thì anh kém cỏi, anh thừa nhận vậy. Nhưng lúc ấy, anh chỉ nghĩ được câu nói của vợ ngày trước ‘với em, chỉ cần vợ chồng thương yêu nhau là đủ…’. Phải chăng 5 năm rồi, những lời nói đó cũng theo gió bay đi…

Vợ ơi, đừng cầu toàn, chẳng ai hoàn hảo đâu em - 2

Vợ luôn muốn anh phải nhanh nhẹn trước mặt bạn bè em, vì với em, kiểu ăn nói của anh là chậm chạp. (ảnh minh họa)

Vợ yêu cầu anh phải thế này, thế kia với gia đình vợ. Vợ bảo anh không tâm lý, lắm lúc không biết chiều vợ. Anh chẳng quan tâm vợ thích gì, cần gì. Thú thực, đàn ông bọn anh cũng có người lãng mạn, cũng có người khô khan. Chuyện giúp vợ việc nhà, thi thoảng cơm nước, đón con, với anh, đó là việc làm đáng quý, đáng trân trọng rồi. Anh có thể đỡ đần vợ những việc đó, anh không quản. Nhưng đừng bắt anh phải lãng mạn giống như chồng người ta. Đừng bắt anh phải thổi nên lung linh trong nhà hàng sang trọng nhân dịp sinh nhật vợ thay vì những bữa cơm sum họp gia đình. Cũng đừng yêu cầu anh phải lúc nào cũng nói lời yêu đương đường mật kèm theo một bó hoa hồng nhân một dịp nào đó. Anh không muốn vậy, căn bản, anh là người đàn ông như thế này thôi…

Vợ luôn muốn anh phải nhanh nhẹn trước mặt bạn bè em, vì với em, kiểu ăn nói của anh là chậm chạp. Em muốn anh thể hiện trước mặt bạn em, người quen của em để họ khen em có người chồng tốt. Anh thật sự chỉ có vậy, với lại, anh không thích làm khác đi bản tính của mình hoặc là làm theo yêu cầu của người khác, giống như một sự giống giả tạo. Em đừng ép anh.

Bản thân anh luôn nghĩ, vợ chồng với nhau, quan trọng là hiểu nhau, thông cảm cho nhau và quan trọng hơn là tình yêu. Yêu nhau, vậy là đủ đúng không em? Mình nghèo hơn người ta, mình phải chấp nhận. Có những người nhìn bề ngoài là thế, nhưng chắc gì họ đã thế… Em có thể ngưỡng mộ một gia đình giàu có, em có thể muốn có được người chồng như thế nhưng rất có thể, người vợ ấy lại muốn có được người chồng như anh… Em ạ, đừng bao giờ cầu toàn, con người không ai hoàn hảo, đôi khi sự giàu có chỉ là che lấp đi những khuyết điểm khác mà thôi…

Anh vẫn muốn nhắc lại câu nói của vợ. Vợ chồng yêu thương nhau mới là điều quan trọng, vợ à…

thanhluan...@yahoo.com

Xem thêm bài liên quan:

Chuyện về người mẹ chồng tốt bụng của tôi

Mẹ chồng: Tốt cũng không xong

Chồng tốt...

Em hãy chăm sóc chồng cũ của chị tốt nhé!

Tôi muốn khoe, nhà chồng tôi quá tốt

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng