Vợ xấu sau sinh, chồng tìm cách bỏ và kết cục không ngờ

Ngày 11/11/2016 00:05 AM (GMT+7)

Người phụ nữ, phận đời thật khổ. Lấy được chồng yêu thương chung thủy thì hạnh phúc, lấy phải người đàn ông không ra gì thì chỉ cả đời ngậm đắng nuốt cay, đau khổ tột cùng.

Tôi từng là một người phụ nữ đẹp, được rất nhiều đàn ông theo đuổi. Đẹp trai có, giàu có có, nhưng tôi lại chọn anh, người đàn ông khá bình thường về ngoại hình và tài trí. Với hi vọng, tiền bạc làm ra từ hai bàn tay và sự chân thành sẽ là điều được trân trọng lâu dài. Còn tiền bạc có sẵn thường không bền. Có lẽ là do tôi hơi đa nghi nên mới nghĩ như vậy và từ chối rất nhiều người đàn ông chân thành theo đuổi mình thời gian dài.

Tôi lấy anh sau gần 1 năm tìm hiểu. Thấy anh là người nhiệt tình, chân thành nên tôi đã gật đầu đồng ý làm vợ anh mà không hề do dự. Cuộc sống gia đình của tôi êm đềm, được chồng yêu chiều, cưng nựng. Ngày mang bầu, tôi có cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Chồng yêu, chồng chiều, với người phụ nữ, có gì hạnh phúc hơn thế.

Tôi và anh trở thành một cặp đôi được nhiều người ca ngợi. Tôi là bà bầu xinh đẹp và sành điệu nhưng mỗi ngày, tôi đều cảm thấy cơ thể mình phát phì lên, bụng rạn da và nhiều vết thâm đen. Tôi bảo chồng ‘sau này em sinh con xong, em xấu, anh có chán em không?’, chồng chỉ cười không nói gì.

Vợ xấu sau sinh, chồng tìm cách bỏ và kết cục không ngờ - 1

Sự xa lánh của anh khiến tôi nhận ra, tình cảm của vợ chồng không còn như trước. Đi ra ngoài, anh cũng không muốn tôi đi cùng, dù rằng, bạn anh nói phải dẫn vợ đi. (Ảnh minh họa)

Vốn không phải người phụ nữ xấu nhưng tôi không hiểu vì điều gì mà sau khi tôi sinh con, thân hình tôi béo ú xồ xề, bụng thì ngấn mỡ. Tôi cố gắng tập tành nhưng sự kiên trì có hạn. Một thời gian, tôi không thể tiếp tục được. Cuối cùng, tôi phải chịu sống với thân hình béo ú, tăng cân vù vù và bụng nhăn nheo đến sợ…

Mỗi ngày, tôi đều có cảm giác chồng dần xa mình. Chuyện gối chăn vợ chồng cũng không được như trước. Tôi có ôm ấp thì chồng cũng coi như không biết, giả vờ nằm ngủ. Tôi cảm nhận được sự xa lánh của người đàn từng nói yêu tôi suốt đời. Mỗi lần, nhìn tôi mặc áo hở bụng là anh lại bảo, ‘em mặc áo vào đi, nhìn như thế kinh lắm, ai mà ngắm được, người ta cười cho đấy’. Câu nói của chồng khiến tôi hiểu ra, người đàn ông đó thật sự đã chán vợ rồi…

Mỗi ngày, tôi đều thấy chồng khen những cô gái xinh đẹp, dịu dàng, thân hình thon gọn trên báo, trên mạng và tấm tắc. Còn tôi thì không thể nào so sánh được với người ta. Tôi buồn vì mình bận rộn chăm con mà chồng thì suốt ngày ăn uống nhậu nhẹt. Hỏi anh thì anh bảo ‘đàn ông bây giờ có gia đình rồi, phải chăm lo cho gia đình, phải kiếm tiền nên nhiều mối quan hệ cũng là chuyện đương nhiên’. Anh nói như vậy thì tôi không còn lời nào để nói nữa rồi…

Sự xa lánh của anh khiến tôi nhận ra, tình cảm của vợ chồng không còn như trước. Đi ra ngoài, anh cũng không muốn tôi đi cùng, dù rằng, bạn anh nói phải dẫn vợ đi. Nhưng anh kiếm lý do để từ chối…

Tôi buồn vì chuyện này nên không có tâm trạng nào quan tâm những thứ khác, người cứ gầy rộc đi và càng tiều tụy vì đêm mất ngủ. Cuộc sống của tôi từ ngày có con, chỉ biết ôm con mà vui, mà hạnh phúc, chồng chỉ muốn bỏ tôi. Chồng đi ngoại tình, đó là chuyện đau lòng nhất từ khi kết hôn và không còn lời nào để nói. Tôi phát hiện sự thật ấy qua một người bạn. Đau lòng hơn, anh thú nhận và công khai, anh còn chê tôi xấu xí thế thì người đàn ông nào thích…

Vợ xấu sau sinh, chồng tìm cách bỏ và kết cục không ngờ - 2

Hơn 2 năm sau, tôi làm mẹ đơn thân, một bà mẹ đơn thân hạnh phúc, dũng cảm, còn anh đã cưới người đàn bà đó. Nhưng giờ, họ vẫn chưa có con. (Ảnh minh họa)

Không chịu được sự xúc phạm, tôi quyết định ly dị khi con mới chỉ được vài tháng và về nhà ngoại sống. Thời gian đó, dù quá nhớ nhung chồng và nghĩ, nếu anh quay lại, tôi sẽ tha thứ cho anh. Nhưng không, chẳng có kết quả nào cả, anh không quay lại, cũng không một lời xin lỗi, anh chấp nhận ly hôn…

Hơn 2 năm sau, tôi làm mẹ đơn thân, một bà mẹ đơn thân hạnh phúc, dũng cảm, còn anh đã cưới người đàn bà đó. Nhưng giờ, họ vẫn chưa có con. Nghe nói, cô vợ mới của anh bị vô sinh và anh không còn cách nào để có con được. Anh hối hận vì đã bỏ vợ vì vợ xấu sau sinh và giờ thì nhận trái đắng. Anh không có con do chính mình sinh ra, cũng đã nhờ sự tác động rồi nhưng mà vẫn không có kết quả. Anh chê vợ xấu thì bây giờ, ngay cả cơ hội ngắm cái bụng nhăn nheo nhiều vết rạn của vợ mình sau sinh, anh cũng vĩnh viễn không có. Đó là sự trả giá...

Còn tôi, tôi đang hạnh phúc với con và luôn trân trọng cuộc sống này. Bởi tôi tin, trên đời này có luật nhân quả…

TG
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình