Cô gái mang bầu trước khi cưới, ngày đầu tiên về làm dâu, mẹ chồng đưa ra yêu cầu vô lý

Chương Ngọc - Ngày 11/04/2024 06:00 AM (GMT+7)

Bà bầu này cảm thấy tủi hổ và tổn thương vô cùng.

Bất kỳ người phụ nữ cũng đều mong ngày cưới của mình sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trên đời. Họ đều hy vọng sẽ gặp được một người đàn ông tốt và gia đình chồng thân thiện, sẵn lòng chào đón mình. Tuy nhiên, cô Sơ Vũ, đến từ tỉnh Vũ Hán (Trung Quốc) lại không có điều may mắn ấy.

Người phụ nữ gặp chồng mình khi cả hai cùng làm trong công ty. Anh là trưởng bộ phận còn cô Sơ Vũ khi đó là một nhân viên chăm chỉ với mức thu nhập 5.000 nhân dân tệ (hơn 17 triệu đồng). Cô đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng trưởng bộ phận bởi sự tỉ mỉ và chu đáo của mình.

Làm việc cùng nhau trong một thời gian dài, cô Sơ Vũ được đối phương chăm sóc rất tốt. Anh không chỉ giúp đỡ cô trong công việc mà còn mua quà, đưa cô đi du lịch ở nhiều nơi. Cả hai nhanh chóng yêu nhau nồng nhiệt và xác định sẽ kết hôn với nhau trong tương lai.

Sau 2 năm ở bên nhau, cô Sơ Vũ được người yêu đưa về ra mắt gia đình. Trong lần đầu tiên ra mắt bố mẹ bạn trai, Sơ Vũ rất hồi hộp và lo lắng. Bởi vì gia cảnh giữa cô và anh quá khác biệt, đồng thời anh cũng là sếp của cô.

Cô gái về ra mắt bạn trai trong tâm thế lo lắng. (Ảnh minh họa)

Cô gái về ra mắt bạn trai trong tâm thế lo lắng. (Ảnh minh họa)

Mặc dù là một cô gái xinh xắn và ăn nói nhỏ nhẹ nhưng Sơ Vũ không được gia đình bạn trai yêu quý. Họ tỏ rõ thái độ khinh miệt cô và nói rằng không đồng ý để cả hai ở bên nhau. Lúc này, cô Sơ Vũ rất buồn và thất vọng, nghĩ rằng cả hai sẽ không đến được với nhau.

Tuy nhiên, bạn trai cô đã thuyết phục Sơ Vũ mang thai sớm, khi có cháu nội, bố mẹ anh chắc chắn sẽ đồng ý hôn sự này. Vì tình yêu mãnh liệt nên cô gái trẻ quyết định “ăn cơm trước kẻng”. Và quả thật đúng như dự liệu, khi biết cô Sơ Vũ có bầu, gia đình bạn trai cô miễn cưỡng đồng ý tổ chức hôn lễ nhưng không rình rang, chỉ mời họ hàng và bạn bè thân thiết.

Mặc dù vậy, đối với vợ chồng cô Sơ Vũ miễn là họ được ở bên cạnh nhau, việc tổ chức hôn lễ long trọng hay không, không còn cần thiết nữa. Chính vì thế, đám cưới của cả hai diễn ra chóng vánh. Tuy nhiên ngay trong ngày đầu tiên làm dâu, cô Sơ Vũ đã bị mẹ chồng làm khó. Bà yêu cầu cô thực hiện nghi thức quỳ xuống để dâng trà bất chấp việc cô đang mang thai được 3 tháng, đang trong tình trạng ốm nghén.

Mẹ chồng cô Sơ Vũ cũng yêu cầu người phụ nữ dọn dẹp nhà cửa, phải dùng tay cầm khăn lau nhà mới đảm bảo sạch sẽ. Bà cũng đề nghị cô phải nấu cơm cho cả gia đình với 6 món trở lên. Lúc này cô Sơ Vũ cảm thấy rất thất vọng và tổn thương trong lòng.

Mẹ chồng đưa ra yêu cầu vô lý với con dâu đang mang bầu. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng đưa ra yêu cầu vô lý với con dâu đang mang bầu. (Ảnh minh họa)

Rõ ràng, mẹ chồng coi cô không khác gì người giúp việc trong nhà. Bà biết rõ con dâu mình đang mang thai nhưng vẫn bắt cô làm những việc nặng nhọc. Rất may là chồng cô Sơ Vũ đã xuất hiện và “cứu nguy” cho vợ mình. Người chồng cũng nói rõ quan điểm với mẹ mình rằng, anh lấy vợ để yêu thương chiều chuộng, quan tâm và chăm sóc cô một cách tốt nhất để hai mẹ con được đảm bảo an toàn. Nếu như người mẹ còn gay gắt và đưa ra đề nghị không thỏa đáng, anh sẽ đưa vợ bầu ra ngoài ở riêng để cô được nghỉ ngơi, không phải lao động nặng nhọc, quá sức.

Những điều cần lưu ý khi mang thai 3 tháng đầu: 

- Người mẹ phải tránh các hoạt động mạnh, các môn thể thao vận động dùng sức, mạo hiểm như chạy bộ, nhảy dây, leo núi...

- Việc tập thể dục là rất tốt cho phụ nữ mang thai nhưng hãy chú ý lựa chọn những bộ môn nhẹ nhàng như yoga, đi bộ... để tăng cường sức khỏe.

- Các mẹ bầu cũng cần tránh những loại thức uống có cafein, rượu bia, thuốc lá để thai nhi phát triển mạnh khỏe. .

- Người mẹ cần phải giữ gìn sức khỏe để tránh các bệnh như cảm lạnh, đau bụng, truyền nhiễm.

Cô gái mang bầu trước khi cưới, ngày đầu tiên về làm dâu, mẹ chồng đưa ra yêu cầu vô lý - 3 

Về ra mắt nhà chồng tương lai, tôi run rẩy khi anh họ anh hỏi: Em trốn kỹ thế
Bẵng đi chục năm không liên lạc, không rõ cuộc sống của nhau ra sao. 2 năm sau, tôi gặp và yêu Tuấn. Anh hơn tôi 8 tuổi, tính tình hiền hậu, tình cảm,...

Tâm sự bà bầu

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu