20 tuổi về “báo nhà”, chàng trai quyết tâm làm lại cuộc đời, xây nhà 2,5 tỷ báo hiếu bố mẹ ở tuổi 26

Cẩm Tú - Ngày 25/11/2023 06:00 AM (GMT+7)

Kiến trúc nhà khoảng 1,8 tỷ, tính cả nội thất là 2,5 tỷ. Nhà có diện tích sàn 120m2, 2 tầng, thi công trong 140 ngày là xong.

Có lẽ người con nào cũng mong muốn có cơ hội để báo hiếu đấng sinh thành, muốn mang lại cuộc sống đủ đầy cho bố mẹ. Trong số đó, tặng một căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi cho bố mẹ là một trong những mục tiêu đáng để họ phấn đấu.

Điều mong mỏi này càng cháy bỏng hơn với những người từng cùng gia đình sống trong căn nhà xập xệ, xuống cấp suốt thời gian dài, với những người con từng khiến bố mẹ phải phiền lòng nhiều. Đó cũng là câu chuyện của QD (26 tuổi, quê ở Kinh Môn, Hải Dương) – một chàng trai đang làm về mảng thương mại điện tử.

Anh QD và gia đình trong ngày nhận nhà mới.

Anh QD và gia đình trong ngày nhận nhà mới. 

20 tuổi về “báo nhà”, 26 tuổi làm lại cuộc đời, xây nhà cho bố mẹ

Tuổi trẻ tràn đầy tham vọng nhưng kèm theo đó là sự nông nổi, bốc đồng nên không ít người đã phải trả giá đắt. QD cũng vậy, nếm “quả đắng” khi tuổi đời còn rất trẻ.

Anh chàng cho biết, năm 20 tuổi, anh nông nổi theo bạn bè hùn vốn kinh doanh ngành dịch vụ thực phẩm và đồ uống. Thời điểm đó, anh chưa có gì nhiều trong tay, gia đình không có điều kiện nhưng vẫn ủng hộ, vay mượn tiền cho anh làm ăn.

Căn nhà QD xây tặng bố mẹ sau 6 năm cố gắng làm lại cuộc đời. Không chỉ là một ngôi nhà bình thường, đó là tấm lòng hiếu thảo của anh dành cho bố mẹ, cũng là minh chứng cho sự cố gắng của anh.

Căn nhà QD xây tặng bố mẹ sau 6 năm cố gắng làm lại cuộc đời. Không chỉ là một ngôi nhà bình thường, đó là tấm lòng hiếu thảo của anh dành cho bố mẹ, cũng là minh chứng cho sự cố gắng của anh. 

Thế nhưng việc làm ăn không thành, buộc phải ngừng hoạt động. “Kinh doanh thua lỗ, không trụ được nên chúng mình phải thanh lý hết đồ đạc và bị âm một khoản tiền. Tiền thì không kiếm được, bố mẹ còn phải cắm sổ đỏ cho mình trả nợ, lại cộng thêm khoản nợ trước đó nữa, thành ra nợ chồng nợ chất lên đến mấy tỷ. Đợt đó gia đình mình ai cũng buồn, nhưng mọi người vẫn động viên, an ủi rồi bảo mình đi làm công ăn lương cho ổn định”, QD kể.

Nghe lời gia đình, 9X đi làm lại nhưng khi dịch Covid-19 bùng phát, công việc không đảm bảo nên anh lại bắt đầu kinh doanh dưới hình thức mua bán online. Việc kinh doanh ngày càng tốt nên anh cho các mặt hàng mình bán lên sàn thương mại điện tử, nhờ đó thu nhập của chàng trai tăng lên không ít.

Và sau 6 năm từ ngày về “báo nhà” đó, giờ đây QD đã trả hết nợ và có đủ tiền để xây nhà báo hiếu bố mẹ.

Căn nhà trong quá trình xây dựng. Được biết, căn nhà này được hoàn thành sau 140 ngày thi công.

Căn nhà trong quá trình xây dựng. Được biết, căn nhà này được hoàn thành sau 140 ngày thi công. 

9X chi 2,5 tỷ xây nhà cho bố mẹ, thi công gần 5 tháng

Chàng trai sinh năm 1997 cho biết, ngôi nhà cũ của bố mẹ được xây dựng từ cách đây 30 năm, trên mảnh đất cũ rộng 200m2 do ông bà để lại. Khi xây lại nhà cho bố mẹ, anh đã xây trên nền nhà cũ.

Khi tính đến việc xây nhà, chàng trai rất đắn đo vì không biết nên làm gì kiểu gì. Bởi bản thân anh thích thiết kế nhà theo kiểu hiện đại, nhưng bố mẹ lại thích phong cách cổ xưa. Cuối cùng nhờ sự tư vấn nhiệt tình của đội thiết kế thi công, anh chàng “chốt” phương án làm nhà theo phong cách hiện đại, tối giản và nội thất sẽ có một số góc cổ kính.

20 tuổi về “báo nhà”, chàng trai quyết tâm làm lại cuộc đời, xây nhà 2,5 tỷ báo hiếu bố mẹ ở tuổi 26 - 4

Căn nhà được xây dựng theo phong cách hiện đại, đơn giản. Bên ngoài có tông màu trắng, bên trong lấy màu nâu gỗ làm chủ đạo, kết hợp với những mảng tường trắng khiến không gian càng thêm sang trọng và ấm cúng.

Căn nhà được xây dựng theo phong cách hiện đại, đơn giản. Bên ngoài có tông màu trắng, bên trong lấy màu nâu gỗ làm chủ đạo, kết hợp với những mảng tường trắng khiến không gian càng thêm sang trọng và ấm cúng. 

Bố mẹ già rồi nên mình muốn nhà phải có nhiều công năng tiện ích để dễ dàng sử dụng, đảm bảo sự thoải mái của các thành viên trong nhà. Hơn nữa, nhà sau này cũng để lại cho mình nên cuối cùng mình vẫn làm theo ý mình là thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản. Nhưng để đáp ứng nhu cầu của bố mẹ, một số đồ nội thất trong nhà vẫn mang nét cổ kính. Điển hình là phòng khách có khu thờ, cực đúng ý nên bố mẹ mình thích lắm”, chàng trai sinh năm 1997 chia sẻ.

Không gian khu thờ rất đúng ý bố mẹ anh QD nên ông bà rất thích.

Không gian khu thờ rất đúng ý bố mẹ anh QD nên ông bà rất thích. 

Chia sẻ về chi phí, QD cho biết anh thuê bên công ty xây dựng trọn gói, từ khâu tư vấn, thiết kế, thi công. Kiến trúc nhà khoảng 1,8 tỷ, tính cả nội thất là 2,5 tỷ.

Nhà có diện tích sàn 120m2, 2 tầng, mặt tiền 15m. Căn nhà thi công trong 140 ngày là xong. “Mình thấy chi phí khá hợp lý, làm trọn gói kiểu này rất xứng đáng, chủ yếu là đánh đổi được sự an tâm và cho mình cảm giác háo hức chờ đợi”, 9X nói.

20 tuổi về “báo nhà”, chàng trai quyết tâm làm lại cuộc đời, xây nhà 2,5 tỷ báo hiếu bố mẹ ở tuổi 26 - 7

Không gian bếp nối liền với bàn ăn.

Không gian bếp nối liền với bàn ăn. 

20 tuổi về “báo nhà”, chàng trai quyết tâm làm lại cuộc đời, xây nhà 2,5 tỷ báo hiếu bố mẹ ở tuổi 26 - 9

Không gian phòng ngủ.

Không gian phòng ngủ. 

Ngày nhận nhà, trên mặt bố mẹ QD không thể che giấu nổi niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào về con trai. Còn bản thân 9X, anh vừa vui vừa mãn nguyện khi giờ đây đã làm được một điều nhỏ dành tặng cha mẹ, cho bố mẹ một căn nhà khang trang, không còn dột nát như trước.

“Bố mẹ mình vui lắm và càng yên tâm hơn khi thấy mình có cuộc sống ổn định hơn, có công việc kinh doanh riêng. Người xưa nói “an cư lập nghiệp”, giờ mình đã có nơi “an cư” rồi nên giờ mình cũng cảm thấy có một chỗ dựa vững chắc về tinh thần. Căn nhà cũng tiếp thêm động lực để mình cố gắng phấn đấu hơn nữa”, QD nói.

Cô gái Việt độc thân ở Nhật sống trong phòng trọ 19m2 giá thuê 8 triệu/tháng, nhặt sofa vứt đi về tự trang trí phòng
Khi trang trí phòng trọ, cô cố gắng tận dụng những món đồ cũ nên thành ra chi phí không quá tốn kém.

Có một nơi để về

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Có một nơi để về