Mẹ đơn thân bỏ phố về quê sau 15 năm, xây nhà 5,5 tỷ với khu vườn 2000m2 bạt ngàn rau trái

Huyền Đỗ - Ngày 11/01/2023 15:07 PM (GMT+7)

Hành trình xây nhà của chị Phạm Hoa khiến nhiều người nể phục.

Sau 15 năm sinh sống và làm việc ở thành phố, chị Phạm Hoa quyết định "bỏ phố về quê" trong thời điểm dịch bệnh bùng phát. Trở về "nơi chốn rau cắt rốn" nơi có mẹ hiền tảo tần đã luôn là ước mơ của người mẹ đơn thân 8X. Để thực hiện ước mơ đó, chị Hoa đã có một hành trình dài tích luỹ tài sản và tự đứng ra xây nhà.

Toàn cảnh ngôi nhà của chị Hoa.

Toàn cảnh ngôi nhà của chị Hoa.

Cất nửa tháng lương để "bỏ phố về quê"

15 năm làm việc ở thành phố, thu nhập trung bình hàng tháng của chị Hoa dao động 15 - 20 triệu đồng/tháng. Chị luôn "cất" nửa tháng lương để tiết kiệm. Sau khi đã tích luỹ được một khoản kha khá, 8X lấy đó làm vốn đầu tư kinh doanh. Đến cuối năm 2019 - đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, chị Hoa quyết định nghỉ việc ở thành phố, về quê xây nhà để ở gần mẹ.

Là một người mẹ đơn thân, chị Hoa gần như phải tự đứng ra lo liệu mọi khâu giám sát và xây dựng. 8X bộc bạch: “Mẹ đơn thân, không một chút hiểu biết gì về gạch đá xi măng hay nội thất, nhưng đã quyết rồi nên cứ thế làm thôi. Và thành quả sau gần một năm trời vừa làm nhà vừa tránh dịch (có giai đoạn dừng hẳn 2 tháng vì giãn cách), không biết bao nhiêu lần vui mừng, háo hức, rồi buồn bã, mệt mỏi vì rất nhiều vấn đề phát sinh, nhưng cuối cùng căn nhà đầu tiên cũng đã hoàn thiện.”  

Ngôi nhà là thành quả 15 năm lao động tích luỹ và 1 năm xây dựng với bao khó khăn. Cạnh nhà, chị Hoa còn mua mảnh đất rộng 2000m2 để làm vườn.

Ngôi nhà là thành quả 15 năm lao động tích luỹ và 1 năm xây dựng với bao khó khăn. Cạnh nhà, chị Hoa còn mua mảnh đất rộng 2000m2 để làm vườn.

Căn nhà rộng 512m2 với 2 tầng rưỡi và 6 phòng bao gồm 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 4 phòng ngủ và 1 phòng thờ. Tổng chi phí hoàn thiện căn nhà là 5,5 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, chị Hoa đã trả xong các khoản vay và hoàn toàn sở hữu căn nhà cho riêng mình.

Ngôi nhà tối giản, có vườn rộng 2000m2

Những năm tháng sống ở thành phố "đất chật người đông", chị Hoa đã luôn ấp ủ dự định xây dựng một ngôi nhà rộng rãi, có đủ không gian để các con vui đùa. Trước nhà là khoảng sân rộng để các con thoải mái chạy nhảy, vui đùa. Từ phòng khách nhìn ra sẽ thấy bể bơi nhỏ ở phía sau. Tại đây, chị Hoa đặt bếp nướng để gia đình tổ chức những buổi tiệc BBQ ngoài trời.

Không gian trong nhà được thiết kế theo phong cách tối giản với gam màu cơ bản như ghi - trắng - đen, nhưng không hề đơn điệu. 

Phòng khách mang tông màu đen - ghi, hiện đại.

Phòng khách mang tông màu đen - ghi, hiện đại.

Từ đây có thể nhìn ra hồ bơi sau nhà.

Từ đây có thể nhìn ra hồ bơi sau nhà.

Khu vực hồ bơi mát mẻ, nằm giữa vườn cây xanh mát.

Khu vực hồ bơi mát mẻ, nằm giữa vườn cây xanh mát.

Khu vực bếp đầy đủ tiện nghi, gọn gàng, ngăn nắp.

Khu vực bếp đầy đủ tiện nghi, gọn gàng, ngăn nắp.

Đặc biệt, chị Hoa còn có khoảng 2000m2 vườn. Thời gian đầu, chị dành toàn bộ diện tích này để trồng rau xanh và cây ăn trái. Tuy nhiên, sau một năm trồng trọt, mẹ đảm cảm thấy hơi "phí" vì sản lượng rau vượt quá nhu cần sử dụng của gia đình. Thế là, chị quyết định cải tạo lại vườn, dành ra một phần đất trồng rau. Phần còn lại, chị làm sân chơi cho con, vừa là nơi để mẹ đảm thả hồn vào thiên nhiên, thư giãn và nghỉ ngơi. 

Mẹ đơn thân bỏ phố về quê sau 15 năm, xây nhà 5,5 tỷ với khu vườn 2000m2 bạt ngàn rau trái - 7

Khu vườn trước và sau khi được cải tạo.

Khu vườn trước và sau khi được cải tạo.

Mẹ đơn thân bỏ phố về quê sau 15 năm, xây nhà 5,5 tỷ với khu vườn 2000m2 bạt ngàn rau trái - 9

Chị Hoa dành ra một khoản đất vừa đủ để trồng rau, còn lại làm sân chơi cho con.

Chị Hoa dành ra một khoản đất vừa đủ để trồng rau, còn lại làm sân chơi cho con.

Mẹ đơn thân bỏ phố về quê sau 15 năm, xây nhà 5,5 tỷ với khu vườn 2000m2 bạt ngàn rau trái - 11

Các con chị Hoa có không gian để vui chơi, chạy nhảy thoả thích, hoà mình với thiên nhiên.

Các con chị Hoa có không gian để vui chơi, chạy nhảy thoả thích, hoà mình với thiên nhiên.

Ngôi nhà xinh đẹp và yên bình ở vùng quê nhỏ lúc nào tràn ngập kỷ niệm và niềm vui. Chị Hoa bộc bạch: "Mình tự biết nó chỉ là một căn nhà bình thường, nhưng đó là tất cả tâm huyết, tình yêu, nơi mình cùng mẹ và các con sẽ chia sẻ yêu thương từ nay về sau".

Ngôi nhà Hà Nội xây bằng 80 tấn xi măng sau 20 năm không một vết nứt, thoải mái đúc thêm 2 tầng, đập tường lắp thang máy
Quá trình cải tạo căn nhà 20 năm tuổi của vợ chồng chị Huyền thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu nhà.

Sửa nhà

Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà đẹp mỹ mãn