Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi

Bình An - Ngày 14/10/2020 12:05 PM (GMT+7)

Mỗi khi ngắm bình hoa đẹp do tự tay mình cắm chị Tuyến quên hết mọi lo toan, mệt mỏi.

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 1

Thực tế có thể nhiều chị em nghĩ chơi hoa mất công mua về cắm, mất công chăm hoa vài ngày rồi lại mất công bỏ đi nhưng với chị Đỗ Kim Tuyến (51 tuổi) đang công tác tại một ngân hàng ở Hà Nội thì hoa mang lại giá trị tinh thần, ngắm bình hoa đẹp chị quên hết lo toan, mệt mỏi.

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 2

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 3

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 4

Chị Đỗ Kim Tuyến yêu thích cắm hoa từ nhỏ. 

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 5

Những bình hoa ngập sắc do chị Tuyến cắm.

Yêu hoa từ thời bao cấp khó khăn tới lúc có tiền

Chị Tuyến cho biết, không chỉ chị mà những người yêu hoa lớn lên trong thời bao cấp đều rất khó có điều kiện tận hưởng thú chơi tao nhã. Chị nhớ, ngày trước mỗi dịp Tết Nguyên Đán đến chị thường ra chợ hoa mua những bông hoa truyền thống về cắm, đó là một vài cành thược dược, violet, hoa bướm, lay ơn và cành đào.

Hiểu được điều kiện kinh tế lúc bấy giờ chị Tuyến luôn trân quý từng nhành hoa và đam mê về cái đẹp có trong con người mình. Sau này khi được tiếp cận nhiều hơn với công nghệ, chị chăm chỉ tìm tòi các cách cắm hoa từ trên mạng, từ những nhóm bạn có chung sở thích.

Chị tâm tình: “Cắm nhiều bình hoa mình cũng tự rút ra một số kinh nghiệm cho bản thân và chia sẻ cho bạn bè, đồng nghiệp. Mình thường hay cắm rồi bài trí ở văn phòng – nơi bản thân làm việc, cắm ở gia đình vào những ngày thường, lễ Tết. Chứng kiến những bình hoa đẹp mọi người cũng nhờ mình mua, hoặc nhờ hướng dẫn chọn hoa để cắm được bình hoa đẹp và ưng ý”.

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 6

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 7

Chị Tuyến dành rất nhiều tình cảm cho loài hoa hồng.

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 8

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 9

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 10

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 11

Chị luôn sáng tạo được cách cắm hoa phù hợp với mỗi bình.

Theo chị Tuyến, để chọn được hoa tươi như ý muốn, khi lựa hoa chị hay để ý bông hoa, cánh hoa tươi sẽ cứng cánh, không bị héo, cành và lá tươi xanh, gốc không bị vàng úa. Khi mua hoa về phải dốc đầu hoa xuống tưới đẫm nước cho ướt hết cành lá, cắt cành ngâm nước dưỡng cho hoa tươi trở lại ít nhất 30 phút. Chị cũng lưu ý, tránh để nước ướt trong nhuỵ hoa dễ bị hỏng bông hoa. Thay nước hàng ngày và cắt bớt cành để hoa được bền hơn.

Với những bình hoa được phối nhiều màu và loại khác nhau chị Tuyến thường chọn cùng tông màu từ nhạt đến đậm, bông to, bông nhỏ cắm xen kẽ, thêm hoa lá phụ cắm kèm hoặc cắm tông màu đối lập để bình hoa sắc nét và ấn tượng.

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 12

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 13

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 14

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 15

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 16

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 17

Tùy loại hoa hợp phong cách nào thì chị cắm theo sự hiểu biết không chuyên nghiệp của mình.

Cắm hoa 4 mùa, bình nào cũng xinh hết nấc

Nói về phong cách cắm hoa mà bản thân ưa chuộng, chị nói không thiên về phong cách truyền thống hay phương Tây mà tùy loại hoa hợp phong cách nào thì chị cắm theo sự hiểu biết không chuyên nghiệp của mình.

“Mỗi lần cắm xong bình hoa ưng ý, mình ngắm không biết chán, chụp lưu lại hình ảnh chia sẻ facebook và các nhóm bạn bè. Với mình, mỗi khi ngắm bình hoa mình tự tay cắm thấy thật sự thư giãn và yêu cuộc sống hơn. Nhà mình ở trong ngõ nên không có cửa sổ, mỗi khi cắm xong mình thường để bình hoa ở phòng khách, bình nhỏ để bàn trà” – mẹ 6X tâm sự.

Sống giữa phố phường tấp nập và có cả những khoảng lặng dành riêng cho người yêu hoa, chị Tuyến như có nhiều sự lựa chọn hơn khi Hà Nội có 4 mùa với đủ loại hoa khoe sắc. Chị mua hoa tùy theo sở thích và tùy theo mùa vụ. Thi thoảng chị lại thỏa mãn đam mê bản thân bằng việc mua bó hoa đắt tiền để cắm thưởng thức. Bình thường mỗi cuối tuần chị mua hoa một lần, chi phí cho thú chơi tao nhã của chị rơi vào khoảng 200 nghìn đồng, một tháng bình quân chi phí xấp xỉ 500 - 800 nghìn tiền hoa.

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 18

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 19

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 20

Chị tâm sự, mỗi khi cắm xong một bình hoa nào đó, chị thường hay ngắm đi ngắm lại và tận hưởng niềm vui vì mọi muộn phiền chợt tan biến sau đó. 

Không chỉ phải lòng những đóa hoa tươi, chị Tuyến còn mê mẩn các loại bình với nhiều kiểu dáng khác nhau. Nếu thấy hợp chị có thể cắm hoa vào bất kỳ chai, lọ, ấm, cốc trong nhà có sẵn.

Bộc bạch tình yêu với thú chơi “sang chảnh”, chị Tuyến tâm sự, có thể nhiều chị em nghĩ rằng chơi hoa mất công mua về cắm, mất công chăm hoa rồi vài ngày mất công bỏ đi nhưng theo chị giá trị mà hoa mang lại là tinh thần, ngắm bình hoa đẹp sẽ quên hết mọi lo toan, mệt mỏi. “Chị em mình được ví như những bông hoa kia mà, vậy tại sao chúng ta lại không yêu hoa khi đó là biểu tượng của phái đẹp nhỉ” – chị nói.

Từ chính niềm đam mê của bản thân, chị gửi gắm đến tất cả chị em hãy luôn giữ tinh thần vui vẻ, trẻ đẹp và yêu cuộc sống tươi đẹp để hạnh phúc trọn vẹn hơn mỗi ngày.

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 21

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 22

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 23

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 24

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 25

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 26

Thời bao cấp mê hoa nhưng nghèo, giờ làm ngân hàng, mẹ 6X mỗi tháng chi gần triệu để chơi - 27

Mỗi khi ngắm bình hoa đẹp do tự tay mình cắm chị Tuyến quên hết mọi lo toan, mệt mỏi.

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con ra công điện khẩn
Những lúc trong nhà không có bình hoa tươi, chồng và con của chị Hiền lại nhắc: "Sao hôm nay không có hoa à?".
Bình An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cắm hoa đẹp