Bé gái 5 tuổi một mình đưa mẹ đi đẻ, mở lòng bàn tay bé, nữ y tá bật khóc

Chi Chi - Ngày 24/09/2022 12:05 PM (GMT+7)

Bố và ông bà đợi lâu quá nên về nhà đi ngủ, chỉ còn lại một mình cô bé ngồi chờ mẹ sinh em.

Ở độ tuổi chưa nghĩ nhiều, trẻ nhỏ thường sẽ rất yêu mẹ và em bé mới sinh. Chỉ cần người lớn đừng trêu đùa trẻ với những câu nói tổn thương vô tình như "ra rìa"...thì các em luôn có một tâm hồn trong sáng và tình yêu thương dạt dào cho người thân trong gia đình. 
Một câu chuyện xảy đến với bà mẹ Lưu Lâm (35 tuổi) Trung Quốc đã lâu nhưng khiến nhiều người rơi nước mắt thương thay khi được nhắc lại.

Bé gái 5 tuổi một mình đưa mẹ đi đẻ, mở lòng bàn tay bé, nữ y tá bật khóc - 1

Được biết, vợ chồng chị Lưu Lâm đã có một cô con gái 5 tuổi, kinh tế khó khăn nhưng bất ngờ mang bầu thêm con. Cả gia đình nhà chồng không lấy làm vui khi biết bà mẹ tiếp tục mang bầu một bé gái. Chính vì thế, vào ngày chị nhập viện sinh con, khi chờ mãi không thấy chị đẻ, người nhà lũ lượt kéo nhau về nhà ngủ. Thậm chí chồng chị Lưu Lâm cũng không thể chờ đợi mà đi tìm một góc khuất trong bệnh viện để ngả lưng.

Khi chị Lưu Lâm sinh con xong, nữ y tá bế đứa trẻ sơ sinh ra ngoài phòng sinh để trao cho người nhà thì chỉ thấy một bé gái đang ngồi ở băng ghế với ánh mắt thẫn thờ ngóng chờ mà không có người nhà nào khác. Y tá hơi ngạc nhiên và nói với bé: "Con có thêm một em trai". Cô bé thích thú rướn người nhìn em trai. Cô y tá tiếp tục hỏi "Bố và bà nội con đâu?".

Bé gái 5 tuổi một mình đưa mẹ đi đẻ, mở lòng bàn tay bé, nữ y tá bật khóc - 2

Thế nhưng bé gái không nói gì, đưa tay ra hiệu lúc đó y tá mới biết bé là một đứa trẻ câm điếc. Cô y tá không hiểu đứa trẻ đang muốn diễn đạt điều gì nên lắc đầu nói không biết. Cô bé liền mở lòng bàn tay, trên lòng bàn tay viết "Mẹ con khỏe không?". Nhìn thấy 4 chữ đó, mắt nữ y tá ướt nhẹp vì xúc động, cô mỉm cười gật đầu với em bé thay cho câu trả lời.

Nữ y tá cho biết thêm, hóa ra tất cả người thân trong gia đình này trọng nam khinh nữ, tưởng đứa trẻ sắp chào đời là một bé gái nên không có phần vui mừng đón nhận, lảng về nhà để nghỉ ngơi còn cô bé thì thương mẹ nên nhất quyết không chịu về. Bé ngồi chờ mẹ sinh em và háo hức mong được nhìn thấy mẹ khỏe mạnh bước ra từ phòng sinh.

Ngay ngày hôm sau, trong khi những người trong gia đình không ngừng vây quanh đứa trẻ mới sinh cười cười nói nói hạnh phúc thì chỉ có cô bé ngồi bên cạnh mẹ, thỉnh thoảng lau những giọt nước mắt vì thấy mẹ vẫn phải truyền thuốc giảm đau sau ca mổ mất sức.

Bé gái 5 tuổi một mình đưa mẹ đi đẻ, mở lòng bàn tay bé, nữ y tá bật khóc - 3

Cũng giống như con gái chị Lưu Lâm, một bé trai 8 tuổi tên Xiaolei cũng từng cộng đồng mạng xứ Trung xúc động vào tháng 8 năm ngoái với câu chuyện đưa mẹ đi đẻ em. Theo đó dù mới chỉ 8 tuổi nhưng Xiaolei đã ý thức được mình là người chăm sóc, trụ cột cho mẹ và em khi bố không may ra đi vì tai nạn giao thông.  

Trong thời gian mẹ mang thai, Xiaolei không chỉ phải đóng vai một người con ngoan ngoãn mà còn phải an ủi mẹ trong cuộc sống, vì né biết rằng mẹ đang đau buồn từng ngày sau cái chết của cha, và những cảm xúc của người phụ nữ mang thai rất khác biệt. Cậu bé còn thường xuyên cùng mẹ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe em bé.

Xiaolei luôn ở bên cạnh mẹ trong những khoảng thời gian khó khăn nhất.

Xiaolei luôn ở bên cạnh mẹ trong những khoảng thời gian khó khăn nhất.

Chính Xiaolei là nguồn động lực giúp mẹ vượt qua cú sốc lớn.

Chính Xiaolei là nguồn động lực giúp mẹ vượt qua cú sốc lớn.

Vào ngày mẹ sinh em bé, trước khi vào phòng sinh, Xiaolei không quên nhắn nhủ với bác sĩ và y tá nhẹ tay nhất có thể khi đỡ đẻ cho mẹ, vì mẹ rất sợ đau

Vào ngày mẹ sinh em bé, trước khi vào phòng sinh, Xiaolei không quên nhắn nhủ với bác sĩ và y tá nhẹ tay nhất có thể khi đỡ đẻ cho mẹ, vì mẹ rất sợ đau

Chẳng bao lâu, mẹ của Xiaolei đã sắp sinh. Xiaolei cùng mẹ đến bệnh viện để chuẩn bị sinh. Cậu bé chăm sóc mẹ chu đáo và bảo mẹ đừng lo lắng. Vào ngày mẹ sinh em bé, trước khi vào phòng sinh, Xiaolei không quên nhắn nhủ với y tá rằng mong bác sĩ và dì y tá nhẹ tay nhất có thể khi đỡ đẻ cho mẹ, vì mẹ rất sợ đau. Các bác sĩ và y tá đều cảm thấy vô cùng xúc động.

Khoảnh khắc mẹ ra khỏi phòng sinh, Xiaolei vội lao đến ôm mẹ và em gái khiến nhiều người xúc động.

Khoảnh khắc mẹ ra khỏi phòng sinh, Xiaolei vội lao đến ôm mẹ và em gái khiến nhiều người xúc động.

Cuối cùng, mẹ của Xiaolei đã hạ sinh thành công một bé gái, cả mẹ và Xiaolei đều rơi nước mắt vì hạnh phúc, cảnh tượng này khiến nhiều người có mặt xúc động.

Có thể do bé Xiaolei đã sớm trưởng thành vì hoàn cảnh không may của mình, chính vì vậy mà bé biết yêu thương và nhường nhịn em gái từ nhỏ.

Nhiều người cứ lo sợ sự xuất hiện của những đứa nhỏ khiến tâm lý đứa trẻ lớn bị thay đổi, chúng trở nên cục cằn, thô lỗ với cả mẹ và em nhỏ. Thế nhưng hai trường hợp trên đây chính là minh chứng cho thấy trẻ nhỏ như một tờ giấy trắng, các em trong sáng và vô tư vô cùng. Tận sâu đáy lòng trẻ vẫn là tình yêu thương vô cùng dành cho mẹ và các em của mình.

Con 5 tuổi ngủ riêng, sáng khóc nói đêm nào cũng có ai trong phòng, xem camera mẹ bật khóc
Nghe con nói rằng đêm nào đi ngủ cũng có thứ gì đó nằm cạnh rất chật chội, người mẹ đã lặng lẽ lắp camera.

Kiến thức dạy con

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội