Bất ngờ gặp lại con gái đã mất 3 năm, người mẹ bật khóc, nấc nghẹn nghe con gọi "Mẹ"

Ngày 10/02/2020 05:22 AM (GMT+7)

Con gái qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo cách đây gần 3 năm, thế nhưng mới đây người mẹ Hàn Quốc đã có thể gặp lại con một lần nữa. Chứng kiến những hình ảnh này, bao người đã phải bật khóc.

Trong bộ phim tài liệu mới đây nhất được đài MBC của Hàn Quốc công chiếu với tiêu đề “Gặp lại con” được phát sóng ngày 6/2, câu chuyện của người mẹ Jang Ji Sung đã khiến bao người phải nghẹn ngào rơi lệ. Cô đã có cơ hội gặp lại con gái xấu số, đứa bé đã mất 3 năm trước vì căn bệnh bạch cầu nhờ công nghệ VR hiện đại.  Chương trình sử dụng công nghệ thực tế ảo VR (Virtual Reality).

Bất ngờ gặp lại con gái đã mất 3 năm, người mẹ bật khóc, nấc nghẹn nghe con gọi amp;#34;Mẹamp;#34; - 1

Nayeon - cô bé xinh xắn, đáng yêu nhưng không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Nayeon là cô con gái thứ 3 trong một gia đình 4 anh chị em. Vào mùa hè năm 2017, cô bé được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Mặc dù gia đình đã nhập viện để điều trị cho Nayeon thế nhưng căn bệnh quái ác đã khiến cô bé mãi mãi ra đi vào mùa thu năm đó.

Bất ngờ gặp lại con gái đã mất 3 năm, người mẹ bật khóc, nấc nghẹn nghe con gọi amp;#34;Mẹamp;#34; - 2

Năm 2017, Nayeon được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Cô bé đã nhập viện điều trị nhưng rồi đã không thể chiến thắng được số phận đầy nghiệt ngã.

Sự ra đi của cô con gái xinh xắn, đáng yêu đã để lại một nỗi đau quá lớn đối với cha mẹ. Jang Ji Sung đã viết blog về con gái mình và những giấc mơ còn dang dở của con gái khiến rất nhiều người xúc động. Chính điều này đã thôi thúc các nhà làm phim của đài truyền hình quyết định tạo nên một điều đặc biệt nhờ sự hỗ trợ của công nghệ. Họ xem đây nhưng một cách để giúp người mẹ này giải tỏa những đau buồn và nhớ thương con gái.

Bất ngờ gặp lại con gái đã mất 3 năm, người mẹ bật khóc, nấc nghẹn nghe con gọi amp;#34;Mẹamp;#34; - 3

Sự ra đi của Nayeon đã khiến mẹ cô bé vô cùng đau khổ.

Để tái hiện hình ảnh bé Nayeon chân thực nhất, nhóm đã thu thập rất nhiều thông tin về cô bé, qua những hình ảnh đã chụp, những đoạn phim đã quay trước đó. Đặc biệt, họ còn phải tiếp tục nghiên cứu dựa trên những bé gái có cùng độ tuổi. Trong quá trình làm, giọng nói của Nayeon cũng được tái hiện lại sao cho giống nhất, từng nét mặt, cử chỉ, điệu bộ trên gương mặt của Nayeon cũng vô cùng chân thực như khi cô bé còn sống. Thậm chí từ quần áo, trang phục, loại giày yêu thích, túi xách của Nayeon cũng được tái hiện đúng như cuộc sống trước kia.

Bất ngờ gặp lại con gái đã mất 3 năm, người mẹ bật khóc, nấc nghẹn nghe con gọi amp;#34;Mẹamp;#34; - 4

Những nhà làm phim Hàn Quốc đã quyết định nhờ sự tiến bộ của công nghệ VR để làm một bộ phim, nơi mà người mẹ có thể gặp lại con gái đã mất của mình.

Ngày trải nghiệm thực tế, chị Jang Ji Sung mặc thiết bị VR lên người và được gặp lại con gái nhỏ của mình. Ngay từ khoảnh khắc tiếng gọi “Mẹ” vang lên, người mẹ đã bật khóc khi nhìn thấy Nayeon tiến về phía mình. Cô khóc nấc lên. Mặc dù không thể chạm vào con nhưng cô không ngừng vuốt ve như đang âu yếm đôi má, sờ lên mái tóc của con mình.

Bất ngờ gặp lại con gái đã mất 3 năm, người mẹ bật khóc, nấc nghẹn nghe con gọi amp;#34;Mẹamp;#34; - 5

Hình ảnh cô bé Nayeon được tái hiện chân thực như khi còn sống với từ thói quen, tính cách, giọng nói 

Bất ngờ gặp lại con gái đã mất 3 năm, người mẹ bật khóc, nấc nghẹn nghe con gọi amp;#34;Mẹamp;#34; - 6

Đoàn làm phim đã phải nghiên cứu, tập hợp rất nhiều tài liệu để tái hiện hình ảnh của cô bé chân thực như khi còn sống

Sau đó, một bàn tiệc ảo cũng đã được tạo ra để người mẹ Jang Ji Sung cùng con gái mình dự một bữa tiệc sinh nhật của con. Chia sẻ về điều này, cha của Nayeon cho biết khi còn sống, con gái rất thích ăn bánh gạo vào ngày sinh nhật. Ngày hôm nay, hình ảnh đó cũng đã được tái hiện và khiến cả bố mẹ của Nayeon đều nghẹn ngào.

Bất ngờ gặp lại con gái đã mất 3 năm, người mẹ bật khóc, nấc nghẹn nghe con gọi amp;#34;Mẹamp;#34; - 7

Khoảnh khắc hai mẹ con gặp nhau, nghe con gái gọi mẹ, người mẹ đã bật khóc

Nayeon đã thổi nến sinh nhật và bắt đầu nói điều ước của mình. Điều ước đầu tiên cô bé nói rằng: “Ước gì bố đừng hút thuốc nữa”. Nhắc đến những người anh chị em của mình, cô bé ước: “Anh ơi, làm ơn đừng đánh nhau và đừng để bị bệnh…”. Cuối cùng, điều ước dành cho mẹ, cô bé đã nói: “Hãy để mẹ của con không bao giờ phải khóc…”.

Tất cả những người lắng nghe điều này, bao gồm cả gia đình của Nayeon đều đã rơi nước mắt.

Bất ngờ gặp lại con gái đã mất 3 năm, người mẹ bật khóc, nấc nghẹn nghe con gọi amp;#34;Mẹamp;#34; - 8

Hai mẹ con đã cùng nhau tham dự một bữa tiệc sinh nhật của Nayeon

Nayeon đã tặng hoa cho mẹ và nói: “Mẹ ơi, giờ con không bị ốm nữa, mẹ đừng lo”. Người mẹ đã trả lời: “Đúng vậy, con gái yêu, con không nên bị ốm và sẽ không bao giờ phải ốm nữa. Mẹ hứa sẽ không khóc, mẹ sẽ không khóc khi nhớ về con nữa, mẹ yêu con rất nhiều”.

Bất ngờ gặp lại con gái đã mất 3 năm, người mẹ bật khóc, nấc nghẹn nghe con gọi amp;#34;Mẹamp;#34; - 9

Người mẹ không thể cầm được nước mắt khi gặp lại con gái mình một lần nữa

Bộ phim tài liệu đã thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng và người dân xứ Hàn. Chia sẻ về kỷ niệm không thể nào quên này, mẹ của Nayeon cho biết: “Kể từ khi Nayeon rời khỏi vòng tay gia đình, tôi đã nhận được lời đề nghị làm bộ phim này. Tôi nghĩ đó là cơ hội tốt để hồi tưởng về Nayeon, là cơ hội để tôi gặp lại con gái mình một lần nữa. Tôi hi vọng câu chuyện sẽ là niềm an ủi với những người mẹ không may mất con như tôi hoặc bất cứ ai đó mất đi người thân, cha mẹ, anh chị em trong nhà có thể quên đi nỗi đau và vượt lên sống tiếp”.

Bất ngờ gặp lại con gái đã mất 3 năm, người mẹ bật khóc, nấc nghẹn nghe con gọi amp;#34;Mẹamp;#34; - 10

Đây thực sự là một kỷ niệm không thể nào quên, là điều khiến cho người mẹ này vượt qua nỗi đau mất con để tiếp tục hành trình sống phía trước của mình.

Nhật ký xúc động của bé trai lớp 4 gửi mẹ là bác sĩ điều trị bệnh nhân nhiễm Corona
"Mặc dù mẹ mặc bộ đồ cách ly, đội mũ, đeo mặt nạ và kính râm nhưng con vẫn có thể nhận ra mẹ trong nháy mắt" - đó là những gì mà cậu bé Zheng Zeyue,...
Minh Khuê (Theo mylovejj)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động