Bé gái làm tình nguyện viên, ôm thi thể, xương cốt người chết từ 2 tuổi, ai cũng cảm phục

Ngày 25/04/2018 09:57 AM (GMT+7)

Với những đứa trẻ nhỏ thì việc chính là ăn, học và chơi nhưng với cô bé Nakhon Ratchasima còn làm được nhiều công việc khác khiến người lớn cũng phải nể.

Nakhon Ratchasima (Thái Lan) cũng giống như nhiều đứa trẻ khác, em cười nhiều, sôi nổi và thích chơi với bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Nakhon Ratchasima còn là một cô bé rất thích làm các hoạt động tình nguyện để giúp cứu mạng những người khác.

Bé gái làm tình nguyện viên, ôm thi thể, xương cốt người chết từ 2 tuổi, ai cũng cảm phục - 1

Nakhon Ratchasima ngoài việc học còn làm rất nhiều công việc khác của tình nguyện viên.

Theo chia sẻ từ các trang báo Thái Lan, cha của Nakhon Ratchasima làm tài xế xe cứu thương, mẹ của em là một nữ y tá. Cha mẹ của cô bé thường xuyên làm các hoạt động tình nguyện khác sau giờ làm việc.

Bé gái làm tình nguyện viên, ôm thi thể, xương cốt người chết từ 2 tuổi, ai cũng cảm phục - 2

Bố mẹ của Nakhon Ratchasima đều làm trong ngành y tế.

"Khi con gái tôi tròn 2 tuổi đã làm rất nhiều các công việc bình thường của một tình nguyện viên. Tại thời điểm đó, con bé đã cùng vợ tôi thường xuyên đi phân phát đồ ăn cho những nạn nhân của vụ lũ lụt. Tôi nghĩ đó chính là khoảnh khắc con bé trở thành một tình nguyện viên chính đáng. Và trong suốt nhiều năm qua, con chưa bao giờ phàn nàn hay tỏ ra mệt mỏi trong hoạt động tình nguyện", cha của Nakhon Ratchasima chia sẻ.

Bé gái làm tình nguyện viên, ôm thi thể, xương cốt người chết từ 2 tuổi, ai cũng cảm phục - 3

Bé gái làm tình nguyện viên, ôm thi thể, xương cốt người chết từ 2 tuổi, ai cũng cảm phục - 4

Mọi người gọi Nakhon Ratchasima là cô bé có "trái tim vàng".

Đặc biệt hơn nữa, đó là ngoài việc giúp đỡ những người bị thương, Nakhon Ratchasima còn tình nguyện trở thành người vận chuyển, quản lý những xác chết.

Khi được hỏi liệu có sợ xác chết hay không, Nakhon Ratchasima trả lời một cách đầy bình tĩnh: "Con không hề sợ và chưa bao giờ cảm thấy có điều gì kì lạ cả. Con đã thấy rất nhiều xác chết, từ người lớn đến trẻ em và con đã quen với điều đó. Cha đã nói với con rằng chúng ta không nên sợ những xác chết đó vì chúng ta đơn giản chỉ đang làm hoạt động cứu họ mà thôi".

Bé gái làm tình nguyện viên, ôm thi thể, xương cốt người chết từ 2 tuổi, ai cũng cảm phục - 5

Nakhon Ratchasima không hề cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy xác chết.

Bé gái làm tình nguyện viên, ôm thi thể, xương cốt người chết từ 2 tuổi, ai cũng cảm phục - 6

Và cô bé cảm thấy đã quá quen thuộc với công việc này.

Và vì thế, trong suốt nhiều năm cùng cha mẹ làm hoạt động tình nguyện, Nakhon Ratchasima bây giờ đã quá quen thuộc với những công việc này và luôn hoàn thành tốt công việc của mình.

Bé gái làm tình nguyện viên, ôm thi thể, xương cốt người chết từ 2 tuổi, ai cũng cảm phục - 7

Nakhon Ratchasima đang giúp mọi người dọn dẹp nghĩa trang.

"Con thực sự không nhớ lần đầu tiên theo cha mẹ đi làm tình nguyện viên là khi nào nhưng con chỉ có thể nhớ rằng cha mẹ đã dẫn con đến nơi có những người cần cứu và chỉ cho con cách làm sạch vết thương cho họ như thế nào. Bây giờ con đã quá quen với những công việc này.

Nhiều người quý và muốn chụp ảnh với con. Con cũng nhận tiền và thức ăn từ những người yêu quý con nhưng con đã đem tất cả những thứ đó để trao tặng cho người cần chúng hơn con", cô bé Nakhon Ratchasima nói.

Bé gái làm tình nguyện viên, ôm thi thể, xương cốt người chết từ 2 tuổi, ai cũng cảm phục - 8

Cô bé khiến nhiều bạn đồng trang lứa cũng hưởng ứng theo.

Bé gái làm tình nguyện viên, ôm thi thể, xương cốt người chết từ 2 tuổi, ai cũng cảm phục - 9

Nakhon Ratchasima rất thích làm tình nguyện.

Bé gái làm tình nguyện viên, ôm thi thể, xương cốt người chết từ 2 tuổi, ai cũng cảm phục - 10

Nakhon Ratchasima hăng say trong công việc của mình.

Tấm lòng và sự tự tin của Nakhon Ratchasima đã vượt qua ngưỡng "ranh giới" mà nhiều người thường quan niệm - chỉ người lớn mới đi làm tình nguyện viên. Mới là một cô bé còn nhỏ tuổi như thế nhưng Nakhon Ratchasima đã biết ý thức được trách nhiệm của mình với xã hội, thậm chí còn làm những công việc tình nguyện mà nhiều người lớn còn ngần ngại tham gia.

Bố mẹ Nakhon Ratchasima cũng như những người tình nguyện viên rất hy vọng câu chuyện về cô con gái này sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều người, khuyến khích các bậc phụ huynh hãy nuôi dạy con cái thật tốt, bắt đầu bằng công việc làm tình nguyện viên và giúp đỡ những người khác. Từ đó các bé sẽ biết trân trọng cuộc sống của chính bản thân mình.

Bé gái làm tình nguyện viên, ôm thi thể, xương cốt người chết từ 2 tuổi, ai cũng cảm phục - 11

Bé gái làm tình nguyện viên, ôm thi thể, xương cốt người chết từ 2 tuổi, ai cũng cảm phục - 12

Giúp đỡ mọi người và chuẩn bị nơi yên nghỉ cho những người đã chết là công việc mà Nakhon Ratchasima cảm thấy vô cùng bình thường.

Bé gái làm tình nguyện viên, ôm thi thể, xương cốt người chết từ 2 tuổi, ai cũng cảm phục - 13

Bé gái làm tình nguyện viên, ôm thi thể, xương cốt người chết từ 2 tuổi, ai cũng cảm phục - 14

Cô bé chưa bao giờ than mệt mỏi mà luôn làm hết lòng hết sức.

Sau 5 năm, bé gái lai 5 dòng máu từng gây sốt giờ xinh đẹp hoàn hảo
Nhờ sở hữu dòng máu lai từ 5 quốc gia, bé gái Sarah Michelle càng lớn càng xinh đẹp hút hồn khiến ai cũng phải yêu mến.
Chi Chi (Dịch từ Goodtimes) - Ảnh Manager
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội