Bé gái mắc xương hóa đá vẫn dành tiền tiết kiệm cho em gái chữa bệnh khiến bố mẹ khóc nghẹn

Ngày 09/08/2017 14:16 PM (GMT+7)

Mắc căn bệnh xương hóa đá và không có tiền điều trị, Vương Việt có thể ra đi bất cứ lúc nào nhưng những gì em nói ra khiến bố mẹ nghẹn đắng họng, trào nước mắt.

Cô bé Vương Việt (7 tuổi) sống tại thành phố Đăng Phong, tỉnh Hà Nam mắc phải căn bệnh rất hiếm gặp – xương hóa đá. 

Xương hóa đá là một bệnh di truyền hiếm gặp, bệnh gây rối loạn sự phát triển của xương, trong đó xương sẽ trở nên dày đặc hơn.

Bệnh tình của Vương Việt đang ngày càng trầm trọng hơn. Mắt cô bé mờ đi, rất khó để đọc chữ, các biến chứng cũng lần lượt xuất hiện và em có thể chết bất cứ lúc nào. 

Tuy nhiên, Vương Việt lại từ chối cơ hội điều trị theo phương pháp hiện đại mà chỉ uống 7 bát thuốc cổ truyền mỗi ngày với mục đích tiết kiệm tiền để chữa trị cho em gái 1 tuổi cũng mắc phải căn bệnh hiểm nghèo giống mình.

Bé gái mắc xương hóa đá vẫn dành tiền tiết kiệm cho em gái chữa bệnh khiến bố mẹ khóc nghẹn - 1

Vương Việt và cô em gái 1 tuổi.

Được biết, để chữa trị căn bệnh này hai chị em Vương Việt cần phải được tiến hành phẫu thuật ghép tủy xương. Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật cho một bé lên tới 500.000 NDT ( hơn 1.6 tỷ đồng). Do đó, chi phí để chữa trị cho cả hai chị em sẽ là một con số không hề nhỏ.

Chạy vạy khắp nơi nhưng cha mẹ của bé chỉ lo được chưa tới 700 triệu đồng. Biết tình hình kinh tế khó khăn và chỉ có một trong hai chị em được tiến hành phẫu thuật, Việt lặng lẽ lấy con heo đất đựng tiền tiết kiệm của mình ra góp cùng với bố mẹ.

Bé gái mắc xương hóa đá vẫn dành tiền tiết kiệm cho em gái chữa bệnh khiến bố mẹ khóc nghẹn - 2

Vương Việt lặng lẽ lấy tiền tiết kiệm ra.

Cô bé thủ thỉ: “Cha à! Nếu nhà mình không vay được đủ tiền, con sẽ từ bỏ điều trị. Con có một ít tiền tiết kiệm đây, bố cầm để chữa cho em gái nhé. Con lớn rồi, chết cũng không sao. Đây là tiền con tiết kiệm, bố mau cầm lấy để chữa trị cho em gái".

Bé gái mắc xương hóa đá vẫn dành tiền tiết kiệm cho em gái chữa bệnh khiến bố mẹ khóc nghẹn - 3

Vương Việt đưa số tiền tiết kiệm của mình cho bố để cứu em gái.

Bé gái mắc xương hóa đá vẫn dành tiền tiết kiệm cho em gái chữa bệnh khiến bố mẹ khóc nghẹn - 4

Số tiền lẻ nhỏ bé nhưng khiến ai nấy đều quặn lòng khi chứng kiến cảnh này.

Anh Đông đưa bàn tay run rẩy của mình ra đón lấy số tiền của con gái đứa. Anh không thể cầm nổi nước mắt, ôm chầm lấy Vương Việt và không thể nói nên lời.

Bé gái mắc xương hóa đá vẫn dành tiền tiết kiệm cho em gái chữa bệnh khiến bố mẹ khóc nghẹn - 5

Bố của Vương Việt không cầm nổi nước mắt mà ôm chầm lấy cô bé.

Bé gái mắc xương hóa đá vẫn dành tiền tiết kiệm cho em gái chữa bệnh khiến bố mẹ khóc nghẹn - 6

Mẹ của bé cũng không cầm lòng mà chạy tới ôm cô.

Sau khi câu chuyện cảm động về cô bé mắc căn bệnh khó chữa nhưng vẫn giàu lòng hiếu thảo, yêu thương em được chia sẻ, rất hy vọng sẽ có những tấm lòng hảo tâm có thể giúp được em và gia đình.

Hà Phương (Dịch từ Ifeng)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động