Cháu đau mắt đỏ, bà xông lá trầu

Ngày 20/09/2013 04:42 AM (GMT+7)

Mẹ chồng em cứ khăng khăng đòi tự chữa bệnh đau mắt đỏ cho Chíp bằng mấy cái lá trầu, em "điên" quá!

Chíp nhà em 14 tháng, em vận động mãi bố mẹ chồng em mới đồng ý cho cháu đi trẻ để mẹ đi làm. Vậy mà khai giảng chưa được bao lâu, Chíp đã bị lây đau mắt đỏ. Ban đầu vợ chồng em cũng khá chủ quan, nghĩ gửi con đi trẻ thì xác định là bé sẽ hay ốm vặt, nên chỉ nhỏ mắt cho Chíp bằng nước muối sinh lý như bình thường. Vậy nhưng mấy hôm rồi chẳng thấy dấu hiệu khỏi. Mắt Nhím ngày càng đỏ quạch, sáng ngủ dậy đầy ghèn là ghèn. Con khó chịu, đưa tay dụi mắt rồi quấy khóc suốt. 

Bố mẹ chồng em thấy Chíp thế thì xót lắm. Ông bà cứ đi ra đi vào bóng gió rằng em hại con, không nghe lời ông bà nên bây giờ mới khiến Chíp bị lây đau mắt đỏ. Mẹ chồng em không hiểu còn kiếm đâu ra được mấy cái lá trầu, bà đòi lôi Chíp vào phòng kín xông mắt. Em nghe mà "hãi" quá! Em đòi đưa con đi viện nhưng bà dứt khoát không cho. Mẹ chồng em nói: "Hay ho gì cái chuyện đưa con đến mấy chỗ đông người? Chị không nghe lời tôi, cho nó đi gửi trẻ nên bây giờ mới bị lây đau mắt đỏ. May mà nó bị nhẹ. Cứ xông lá trầu một hôm là khỏi ngay. Đưa đến bệnh viện rồi lây nhau còn ốm hơn. Không đi đâu hết."

Các chị ơi em nào đã bao giờ thấy ai xông lá trầu mà khỏi được đau mắt đỏ bao giờ. Chồng em sau vụ này cũng đâm ra chẳng ủng hộ em nữa, cứ bảo em "Thôi nghe mẹ xem sao!". Em "điên" quá! Giờ chạy chữa bằng mẹo rồi nhỡ con mù mắt luôn thì biết làm sao?

Các chị ơi, chị em đã có ai chữa con con hết đau mắt đỏ bằng cách xông lá trầu chưa ạ? Chị em cho em ít kinh nghiệm gấp với!

Thắc mắc của độc giả ở địa chỉ mail levy29.........@...............

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan