Không chảy nước mắt là tắc tuyến lệ?

Ngày 06/08/2013 04:59 AM (GMT+7)

Hình như một bên tuyến lệ của Bon chưa thông, con khóc mà em chẳng thấy chảy nước mắt.

Các chị ơi khẩn cấp, khẩn cấp! Bon nhà em đã được 45 ngày tuổi rồi. Một bên mắt phải của con đã có tuyến lệ, lúc khóc thường chảy nước mắt. Nhưng bên kia – mắt trái lại không có gì. Suốt một tuần nay, đều thế. Đôi khi qua một đêm con ngủ dậy, hôm sau cả hai mắt lại tèm nhèm toàn gèn. Em lo quá! Từ lúc mới sinh ở viện, em đã nghe loáng thoáng mấy chị y tá dặn là phải quan sát mắt con thật kỹ, tránh để bị tắc tuyến lệ. Giờ thì hình như mắt trái của Bon bị tắc thật rồi.

Chồng em một hai đòi bế con đi viện mắt để thông tuyến lệ ngay. Nhưng em lại cữ mãi chần chừ. Cứ nghĩ đến cảnh Bon sơ sinh mới đc mấy chục ngày tuổi đã phải chịu kim chọc vào mắt, em lại không thể quyết định được. Em thương Bon lắm, chỉ sợ con đau mà mình chẳng thể gánh nổi nỗi đau cho con.

Các chị ơi, có đúng là mắt trái của Bon đã bị tắc tuyến lệ rồi không? Các chị đã từng có ai bị trường hợp như Bon nhà em chưa ạ? Liệu có cách nào để chữa ở nhà mà không phải đưa con đi viện không?

Các chị ‘cứu’ em vụ này với!

Thắc mắc của độc giả Nguyễn Thùy Dương (Bạch Mai, Hà Nội)

Hà My ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em