Con sụt sịt lại đi nhỏ nước tỏi?

Ngày 07/09/2013 05:20 AM (GMT+7)

Không hiểu nghe ai, mẹ chồng em cứ đòi nhỏ nước tỏi vào mũi cháu để chữa cảm, rõ là lạ đời.

Mấy hôm nay thời tiết Hà Nội đột nhiên chuyển lạnh, mưa gió liên miên ẩm ướt cả ngày dài. Dù đã em cẩn thận dặn ông bà chú ý mặc ấm cho Cún, đừng đưa cháu ra ngoài đường, vậy mà mẹ chồng em vẫn "ham vui", đẩy xe mang cháu ra đầu ngõ buôn chuyện suốt từ chiều đến tận giờ cơm mới về. Kết quả là tối hôm ấy, Cún hắt xì liên tục, đêm thở miệng khò khè vì bị ngạt mũi. Em bực mình lắm! Cháu mới hơn 8  tháng tuổi mà bà đã coi như "mình đồng da sắt". Cả đêm em ấm ức không tài nào ngủ nổi, càng thương con lại càng thấy giận bà.

Mẹ chồng em quả thật nhiều "chiêu trò". Sau khi thấy cháu bị cúm, nghẹt mũi sụt sịt, bà lại quay ra đòi nhỏ nước tỏi vào mũi cháu. Nhìn bà hì hục bóc bóc tách tách mấy múi tỏi rồi ép lấy nước mà em "hết hồn". Hỏi bà tại sao lại làm vậy, mẹ chồng em hớn hở bảo "Lấy nước tỏi nhỏ vào mũi Cún vài giọt là hết sụt sịt ngay". Chẳng hiểu bài thuốc ấy ở đâu ra nhưng em dứt khoát không đồng ý, nước tỏi mùi hắc, lại nóng, chẳng may lại còn lấy phải tỏi "Tầu" cũng nên. Em chỉ kiên trì nhỏ mũi cho Cún bằng nước muối sinh lý bình thường. Vậy nhưng đã 2 hôm nay rồi Cún chưa khỏi. Mẹ chồng em cứ đi ra đi vào, bóng gió rằng em là loại mẹ không biết thương con, là loại con dâu không biết nghe lời người lớn. Em quả thật vô cùng "bức xúc".

Các chị ơi, có đúng là nhỏ nước tỏi vào mũi trẻ sẽ hết sụt sịt không ạ? Các chị đã có ai từng thử chưa ạ? Kết quả ra sao? Các chị giúp em với ạ

Thắc mắc của độc giả sweet_girl.........@.............

Mời độc giả theo dõi tư vấn chuyên gia tại đây.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em