Chủ tiệm vàng Long An giật mình khi con gái người bán phở 12 tuổi mang 6kg tiền ra mua vàng

Huyền Đỗ - Ngày 08/11/2022 06:26 AM (GMT+7)

Được biết cô bé không chỉ hiếu thảo, mà còn có thành tích học tập rất tốt, chăm chỉ, chịu khó.

Đối với những người làm cha làm mẹ, không điều gì hạnh phúc hơn việc con cái hiếu thảo và hiểu chuyện. Gia đình anh Võ Hữu Tấn (sinh năm 1981, Long An) may mắn có 2 người con "đủ nếp đủ tẻ" là bé Võ Xuân Nhi (sinh năm 2010) và Võ Hoàng Duy (sinh năm 2014) vô cùng ngoan ngoãn. 

Thời gian qua, câu chuyện các con anh để dành và sử dụng tiền tiết kiệm mua vàng tặng bố được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người bình luận: "Bé còn nhỏ mà hiểu chuyện quá", "Nhiều người lớn chưa chắc đã hiếu thảo được như con", "Chúc mừng gia đình", "Con gái hiếu thảo quá",... Anh Tấn - ông bố trong câu chuyện đã có những trải lòng về việc nuôi dạy con cũng nhưng cảm xúc khi nhận được món quà bất ngờ từ con.

Chủ tiệm vàng Long An giật mình khi con gái người bán phở 12 tuổi mang 6kg tiền ra mua vàng - 1

Bé Xuân Nhi và Tường Duy ngoan ngoãn hiếu thảo, còn nhỏ đã biết mua vàng tặng bố.

Bé Xuân Nhi và Tường Duy ngoan ngoãn hiếu thảo, còn nhỏ đã biết mua vàng tặng bố.

Mua vàng tặng bố được chủ tiệm vàng tặng thêm nhẫn

Anh Tường (31 tuổi) - Phó giám đốc tiệm vàng Kim Vạn Phước (Đức Hoà, Long An) chia sẻ hôm đó là một ngày kinh doanh bình thường như bao ngày khác thì có một người đàn ông đến tiệm hỏi xem cửa hàng có nhận tiền lẻ không. Sau khi nhận được lời đồng ý từ phía cửa hàng, anh mới quay về nhà chở con gái đến cùng với 6kg tiền lẻ.

"Có lẽ bé ngại tiền lẻ gây khó khăn trong việc kiểm đếm, nhiều cửa hàng không nhận nên mới nhờ ba ra hỏi", anh Tường cho biết.

Chủ tiệm vàng Long An giật mình khi con gái người bán phở 12 tuổi mang 6kg tiền ra mua vàng - 3

Khi đó, anh Tường không có mặt ở cửa hàng nhưng được nhân viên kể lại chi tiết. Có lẽ trong nhiều năm kinh doanh của mình, ông chủ và nhân viên chưa bao giờ bắt gặp trường hợp nhiều tiền lẻ cần kiểm đếm như thế. Tổng số tiền mà bé Nhi mang đến là 6kg tiền mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng với tổng giá trị lên đến hơn 27 triệu đồng. Cô bé quyết định dành toàn bộ số tiền tích cóp nhiều năm qua để mua tặng bố một chiếc lắc tay bằng vàng trị giá 27,7 triệu đồng.

Chủ tiệm vàng Long An giật mình khi con gái người bán phở 12 tuổi mang 6kg tiền ra mua vàng - 4

Chủ tiệm vàng và toàn bộ nhân viên đều cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của cô bé và quyết định lan tỏa câu chuyện này. Anh Tường khi đó đang công tác ở TP.HCM đã nhanh chóng trở về Long An để trao tặng bé gái hiếu thảo món quà là một chiếc nhẫn 5 phân, trị giá 2,5 triệu đồng.

"Mình cũng có con nhỏ nên rất muốn lan toả tấm lòng hiếu thảo cả các con. Các bé ở tuổi này phần lớn thích ăn bánh kẹo, hiếm ai biết tiết kiệm như 2 bé Xuân Nhi và Hoàng Duy. Con còn biết suy nghĩ cho cha mẹ nên rất đáng khen. Mình có hỏi thì bé không thích đeo trang sức nên quyết định tặng vàng nhẫn để con tiết kiệm", anh Tường bộc bạch.

Tiệm vàng tặng nhẫn vì cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của các con anh Tấn.

Tiệm vàng tặng nhẫn vì cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của các con anh Tấn.

Hàng ngày phụ gia đình bán phở, tự học thành tích cao

Bố bé Nhi, anh Tấn cho biết số tiền này con đã gom góp vài năm nay. Gia đình anh bán phở, hàng ngày các con đều phụ giúp bố chuẩn bị rau và gói tương. Anh kể: "3 giờ sáng mình thức dậy làm đồ, 5 giờ chạy ra ngoài đường bán, tới 8 giờ chạy về đưa con con đi học. Tan học thì một đứa vô rau, một đứa vô đổ muỗng, hai ba ngày bóp tương một lần, một đứa lấy tương một đứa ép bịch".

Chủ tiệm vàng Long An giật mình khi con gái người bán phở 12 tuổi mang 6kg tiền ra mua vàng - 6

Các con còn nhỏ đã biết phụ giúp bố mẹ buôn bán, tiết kiệm tiền.

Các con còn nhỏ đã biết phụ giúp bố mẹ buôn bán, tiết kiệm tiền.

Mỗi ngày anh đều cho con vài nghìn để các bé tiết kiệm. Ban đầu các bé muốn để dành tiền mua xe hơi. Anh Tấn kể: "Nhà ngoại ở Bến Tre, nhà mình ở Đức Hoà. Mỗi lần về quê ngoại chơi đi xe máy rất vất vả. Thế nên các con mới muốn để dành tiền mua xe hơi. Đứa nào tiết kiệm được nhiều tiền sẽ được ngồi ghế trước nên hai chị em mê lắm. Thế nhưng dạo giờ xăng tăng giá quá nên không mua xe hơi nữa (cười). Gần đây, con có nói tía bị đứt tay, tay xấu nên mua vàng đeo cho đẹp". Được biết, thời gian qua, anh Tấn gặp tai nạn khi cắt thịt và bị cắt đứt ngón tay trái của bàn tay trái.

Hàng ngày, con anh Tấn đều tiết kiệm tiền vào bình nước 20 lít. Đến ngày mua vàng, số tiền đã chật cứng 2 bình nước. Chính anh Tấn cũng bất ngờ với số tiền mà các con tiết kiệm được. Anh nói: "Mình đi bán phở về thì các con xin 1.000, 2.000, 5.000 đồng nhét vào thùng. Các con để dành lâu lắm rồi, mình cũng không biết chính xác là bao nhiêu. Đến lúc khui ra đếm mới bật ngửa". 

Khi con ngỏ ý tặng quà cho bố, anh Tấn cảm thấy rất vui và cảm động, không ngờ số tiền lẻ mình cho được con "tích tiểu thành đại" và dành tặng bố món quà giá trị như thế. Anh tâm sự: "Trên cuộc đời này mà có được đứa con hiểu chuyện như thế thì mình cảm thấy tuyệt vời".

Chủ tiệm vàng Long An giật mình khi con gái người bán phở 12 tuổi mang 6kg tiền ra mua vàng - 8

Chủ tiệm vàng Long An giật mình khi con gái người bán phở 12 tuổi mang 6kg tiền ra mua vàng - 9

Không chỉ ngoan ngoãn, các con anh Tuấn còn học giỏi, năm nào cũng mang giấy khen về nhà. Anh kể: "Các con không học thêm mà tự học trên mạng và thích xem video tiếng Anh. Các con có trách nhiệm và nghe lời lắm". Trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng anh Tấn có cách dạy con vô cùng quy củ.

Anh Tấn hài hước chia sẻ: "Bí quyết nuôi con hả? Nhà mình có một cây roi tầm vòng để trong nhà (cười lớn). Nói chứ, con nít mà, đứa nào cũng mê chơi. Thế nhưng mình luôn dạy con có làm mới có chơi, muốn ăn bánh phải ngoan. Trong nhà, ví dụ khi con gái có lỗi. Mình phạt con gái thì con trai cũng đứng ở đó nghe và lặp lại lời tía dạy. Mình dạy các con phải tập trung và tôn trọng lời dạy của người lớn". 

Anh dạy con bắt đầu một câu nói phải dạ, nói chuyện với người lớn phải lễ phép, ăn cơm phải mời ba mẹ và dọn dẹp, đi học về phải có tin vui,... Các bé lặp lại vanh vách lời bố dạy, ở nhà là những đứa con hiếu thảo, ở trường là những học sinh giỏi - xuất sắc của lớp.  

Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con