Con cháu nhà tôi học hành nhàn hạ nhưng chẳng ai dốt

Ngày 19/06/2024 12:03 PM (GMT+7)

Tôi thấy bọn trẻ nhà tôi, từ lớn đến bé, toàn chơi nhiều hơn học, chẳng có gì lo lắng hay căng thẳng với chuyện bài vở, thi cử cả.

Tôi không hiểu sao nhiều người than thở về áp lực học tập của học sinh bây giờ dữ vậy? Tôi cũng là phụ huynh có con đang học tiểu học. Các con tôi hầu như chơi nhiều hơn học. Thậm chí, kết thúc năm học, con gái tôi còn nói rằng: "Con có học gì đâu mà cũng có giấy khen xuất sắc".

Có lẽ nhiều người sẽ bảo chẳng qua con tôi còn bé nên học hành chưa áp lực chứ lớn lên rồi biết. Những tôi cũng có nhiều đứa cháu, có đứa từ lớp 9 lên lớp 10, có đứa đang học lớp 12 chuẩn bị thi đại học, nhưng tôi đâu thấy chúng khổ sở vì chuyện học hành như một số bạn chia sẻ gần đây.

Tôi thấy bọn trẻ nhà tôi cũng rất nhàn hạ và chẳng có gì phải lo lắng hay căng thẳng với bài vở, thi cử cả. Đứa nào học trường tư thì giấy mời cứ gọi là như bươm bướm, đứa thích trường công thì đi thi đánh giá năng lực, đứa nào đi du học Mỹ thì hồi hộp đi xin visa, đứa muốn đi du học Đức thì vắt giò đi học tiếng Đức.

Riêng một đứa đặt mục tiêu thi Học sinh giỏi cấp quốc gia mới học hành căng thẳng hơn một chút thôi. Mà nói là học chứ tôi thấy cháu vẫn cứ hẹn hò đi chơi với bạn gái bình thường. Kết quả cháu cũng vẫn được hạng Nhì và được tuyển thẳng vào một trường đại học lớn tại Hà Nội. Đó, con cháu nhà tôi học hành nhàn hạ như vậy nhưng có đứa nào "dốt" đâu.

Thời nhỏ tôi còn ở quê, rất nhiều thanh thiếu niên muốn vươn lên sẽ chỉ có con đường học vấn. Thế nên, ai cũng đua nhau học ngày học đêm cho bằng những anh lớn thần tượng đi trước. Nhưng rồi sau đó cũng có kha khá thanh niên bị "tưng tưng" (có vấn đề về thần kinh do quá nhiều).

Tôi lúc đó cũng là một trong số những người tham gia cuộc đua học hành đó. Tôi còn đặt mục tiêu cho kỳ thi Học sinh giỏi cấp quốc gia, đích đến ước mơ là trường đại học Lomonosov như những đàn anh đi trước.

Không biết hên hay xui, khi chỉ còn ba tháng nữa là đến kỳ thi quốc gia thì gia đình tôi phải chuyển nhà đến một thành phố khác sinh sống, nên tôi phải bỏ thi. Tôi vào cấp ba, "lạ nước lạ cái", nên học cũng làng nhàng như bao người khác. Thế mà tốt nghiệp trung học tôi cũng được Thủ khoa. Thế nên, không phải cứ học ngày học đêm thì mới có thể thành tài.

Không hối hận vì hai năm cho con khổ luyện thi vào lớp 10
Đi học thêm 12 km, thức ôn bài tới 2-3 giờ sáng với hy vọng đỗ lớp 10 trường top, tôi thương con nhưng hiểu áp lực là cần thiết.

Dạy con

Hồng Hà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con