Mẹ Việt theo chân con vào lớp 1 ở trường Nhật, thích thú với lời hứa "lạ" của thầy hiệu trưởng ngày khai giảng

Chi Chi - Ngày 24/04/2023 16:25 PM (GMT+7)

Lúc mới sang Nhật, chị Hảo từng tự đạp xe đi theo sau con đến trường vì quá lo lắng nhưng giờ đây, bà mẹ yên tâm để con tự đi học một mình.

Mẹ Việt theo chân con vào lớp 1 ở trường Nhật, thích thú với lời hứa amp;#34;lạamp;#34; của thầy hiệu trưởng ngày khai giảng - 1

Từng có một cuộc sống khá ổn định tại Việt Nam nhưng ngay sau khi chồng nhận công tác tại Nhật Bản, chị Thanh Hảo đã quyết định cùng chồng đưa cả 2 con sang nước Nhật để định, bắt đầu một cuộc sống mới.

Cả gia đình chị sang Nhật từ cuối năm 2022, hiện tại con trai lớn của chị - bé Nhót bắt đầu bước vào lớp 1.

Cả gia đình chị sang Nhật từ cuối năm 2022, hiện tại con trai lớn của chị - bé Nhót bắt đầu bước vào lớp 1.

Cho con đi học tiểu học ở một nơi mới, hoàn toàn xa lạ, chị Thanh Hảo cũng từng mất khoảng thời gian khá dài để tìm hiểu về mọi thứ ở đây.

Cho con đi học tiểu học ở một nơi mới, hoàn toàn xa lạ, chị Thanh Hảo cũng từng mất khoảng thời gian khá dài để tìm hiểu về mọi thứ ở đây.

Chị cho biết, trẻ đi học tiểu học ở Nhật được miễn phí hoàn toàn học phí, bố mẹ chỉ đóng thêm tiền ăn ở trường cho các con cùng tiền mua dụng cụ học tập, đồng phục.

Chị cho biết, trẻ đi học tiểu học ở Nhật được miễn phí hoàn toàn học phí, bố mẹ chỉ đóng thêm tiền ăn ở trường cho các con cùng tiền mua dụng cụ học tập, đồng phục.

Học tiểu học khá nhẹ nhàng, cấp một không quá nặng chủ yếu coi trọng phát triển thể chất, dạy đạo đức và về nhà hầu như không có bài tập về nhà nên con ngủ rất sớm. Điều đặc biệt là tiểu học bên này không chấm điểm, không phân loại học sinh nên trẻ con có tuổi thơ đúng nghĩ.

Học tiểu học khá nhẹ nhàng, cấp một không quá nặng chủ yếu coi trọng phát triển thể chất, dạy đạo đức và về nhà hầu như không có bài tập về nhà nên con ngủ rất sớm. Điều đặc biệt là tiểu học bên này không chấm điểm, không phân loại học sinh nên trẻ con có tuổi thơ đúng nghĩ.

Tuy nhiên vì cả chị Hảo và con trai đều mới sang, bé chỉ mới biết giao tiếp cơ bản, bố mẹ cũng chưa giỏi tiếng Nhật nên thời gian đầu cũng khá vất vả vì ngày nào cũng phải viết sổ liên lạc cho con.

Tuy nhiên vì cả chị Hảo và con trai đều mới sang, bé chỉ mới biết giao tiếp cơ bản, bố mẹ cũng chưa giỏi tiếng Nhật nên thời gian đầu cũng khá vất vả vì ngày nào cũng phải viết sổ liên lạc cho con.

Bên Nhật, mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình rất chặt chẽ, ngày nào cũng viết sổ liên lạc về nhà, ngoài ra còn rất nhiều giấy tờ ghi chú khác.

Bên Nhật, mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình rất chặt chẽ, ngày nào cũng viết sổ liên lạc về nhà, ngoài ra còn rất nhiều giấy tờ ghi chú khác.

Mẹ Việt theo chân con vào lớp 1 ở trường Nhật, thích thú với lời hứa amp;#34;lạamp;#34; của thầy hiệu trưởng ngày khai giảng - 8

Trường cách nhà gần 1 km, mỗi ngày con trai sẽ tự đi bộ đến trường cùng các bạn. Tuy nhiên thời gian đầu, chị Hảo vẫn khá lo lắng cho Nhót nên thường đi xe đạp theo sau con.

Trường cách nhà gần 1 km, mỗi ngày con trai sẽ tự đi bộ đến trường cùng các bạn. Tuy nhiên thời gian đầu, chị Hảo vẫn khá lo lắng cho Nhót nên thường đi xe đạp theo sau con.

Sau một thời gian, chị Hảo cảm thấy yên tâm hơn vì hệ thống giao thông rất tốt, ai cũng chấp hành luật nghiêm chỉnh và giữa các tuyến đường đến trường sẽ có một người của hội phụ huynh đứng chỉ dẫn giao thông cho các con.

Sau một thời gian, chị Hảo cảm thấy yên tâm hơn vì hệ thống giao thông rất tốt, ai cũng chấp hành luật nghiêm chỉnh và giữa các tuyến đường đến trường sẽ có một người của hội phụ huynh đứng chỉ dẫn giao thông cho các con.

Hàng ngày đi học con phải mang theo khá nặng từ cặp sách, tay cầm quần áo thể dục, giày đi trong nhà, bình nước... nhưng con rất vui vẻ.

Hàng ngày đi học con phải mang theo khá nặng từ cặp sách, tay cầm quần áo thể dục, giày đi trong nhà, bình nước... nhưng con rất vui vẻ.

Ngày khai giải trường tiểu học, chị Hảo bị ấn tưởng bởi lời hứa khá lạ của thầy hiệu trưởng, thầy nói: không hứa sẽ khiến con thật giỏi môn toán, tiếng Anh hay ngoại ngữ mà chỉ hứa những năm tháng học tiểu học con vui vẻ và đáng nhớ hơn ở trường mẫu giáo.

Ngày khai giải trường tiểu học, chị Hảo bị ấn tưởng bởi lời hứa khá "lạ" của thầy hiệu trưởng, thầy nói: không hứa sẽ khiến con thật giỏi môn toán, tiếng Anh hay ngoại ngữ mà chỉ hứa những năm tháng học tiểu học con vui vẻ và đáng nhớ hơn ở trường mẫu giáo.

Đã trải qua nửa năm sống tại Nhật, gia đình chị Hảo cảm thấy rất yêu nơi này, yêu cảnh sắc xứ anh đào rất đẹp và thay đổi theo từng mùa, từ mùa thu lá vàng cho tới mùa đông tuyết trắng và giờ là mùa xuân ngập sắc hoa.

Đã trải qua nửa năm sống tại Nhật, gia đình chị Hảo cảm thấy rất yêu nơi này, yêu cảnh sắc xứ anh đào rất đẹp và thay đổi theo từng mùa, từ mùa thu lá vàng cho tới mùa đông tuyết trắng và giờ là mùa xuân ngập sắc hoa.

Chính vì thế vừa qua bà mẹ 9X cũng đã rủ 2 con chụp một bộ ảnh kỉ niệm với mùa hoa anh đào đầu tiên để lưu giữ những gì ý nghĩa nhất.

Chính vì thế vừa qua bà mẹ 9X cũng đã rủ 2 con chụp một bộ ảnh kỉ niệm với mùa hoa anh đào đầu tiên để lưu giữ những gì ý nghĩa nhất.

Chia sẻ về quyết định sang Nhật theo chồng, chị Thanh Hảo cho biết đó là một quyết định khá liều lĩnh. Ở tuổi 30, con trai lớn nay đã vào lớp một, trong khi nhiều bạn bè mua nhà, mua xe có cuộc sống ổn định thì hai vợ chồng lại lựa chọn đến một nơi xa để có nhiều trải nghiệm hơn.

Chia sẻ về quyết định sang Nhật theo chồng, chị Thanh Hảo cho biết đó là một quyết định khá liều lĩnh. Ở tuổi 30, con trai lớn nay đã vào lớp một, trong khi nhiều bạn bè mua nhà, mua xe có cuộc sống ổn định thì hai vợ chồng lại lựa chọn đến một nơi xa để có nhiều trải nghiệm hơn.

Thế nhưng sau khi được chồng động viên hãy thử thay đổi bản thân để về già không hối hận, chị đã quyết định sang Nhật cùng cả gia đình. Thời gian đầu cuộc sống cũng rất khó khăn ở môi trường mới khi mọi thứ đều lạ lẫm, không người thân bên cạnh, chồng bận rộn với công việc và hai con nhỏ khiến chị bận rộn suốt ngày.

Thế nhưng sau khi được chồng động viên hãy thử thay đổi bản thân để về già không hối hận, chị đã quyết định sang Nhật cùng cả gia đình. Thời gian đầu cuộc sống cũng rất khó khăn ở môi trường mới khi mọi thứ đều lạ lẫm, không người thân bên cạnh, chồng bận rộn với công việc và hai con nhỏ khiến chị bận rộn suốt ngày.

Mẹ Việt theo chân con vào lớp 1 ở trường Nhật, thích thú với lời hứa amp;#34;lạamp;#34; của thầy hiệu trưởng ngày khai giảng - 17

Dù tất bật với công việc gia đình nhưng chị vẫn luôn cố gắng. ChịThanh Hảo cũng hy vọng trong quãng thời gian ở Nhật, chị sẽ đưa hai con đi thăm thú được nhiều nơi và thực hiện thêm nhiều bộ ảnh để ghi lại quãng thời gian này cho ba mẹ con.

Dù tất bật với công việc gia đình nhưng chị vẫn luôn cố gắng. ChịThanh Hảo cũng hy vọng trong quãng thời gian ở Nhật, chị sẽ đưa hai con đi thăm thú được nhiều nơi và thực hiện thêm nhiều bộ ảnh để ghi lại quãng thời gian này cho ba mẹ con.

Mẹ đơn thân ở Nhật tiết lộ lọ thuốc trộn màu đẹp, đĩa cơm trẻ em 80 nghìn ngon bổ
Các hộp cơm bento do một tay chị Quỳnh làm không chỉ đẹp mắt, đủ dinh dưỡng mà còn chứa đựng tình yêu thương mà chị đã dành cho cô công chúa bé nhỏ.

Ăn dặm

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Con vào lớp 1