Ngày của mẹ, MC Minh Trang tiết lộ cuộc sống bỉm sữa thực sự mà ai cũng tưởng là hoàn hảo

Ngày 14/05/2017 11:23 AM (GMT+7)

Là mẹ của 2 con nhỏ và chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ thứ 3, bản thân MC Minh Trang đã có những lời chia sẻ hết sức xúc động nhân ngày của mẹ, 14/5.

Kết hôn và sinh liền 2 nhóc tỳ khiến cuộc sống của nữ MC nổi tiếng Minh Trang trở thành một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu với guồng quay cuộc sống đến chóng mặt.

Ngày của mẹ, MC Minh Trang tiết lộ cuộc sống bỉm sữa thực sự mà ai cũng tưởng là hoàn hảo - 1

MC Minh Trang. Ảnh FBNV

Quyết định trở lại công việc sau thời gian dài nghỉ sinh và chăm lo cho cuộc sống gia đình, đến nay Minh Trang đã dần đi vào ổn định giữa công việc và cuộc sống. Cô luôn được mọi người thầm ngưỡng mộ và ghen tỵ bởi dường như "có tất cả": công việc ổn định, xinh đẹp, gia đình đầm ấm...

Thế nhưng theo cô, những gì mà mọi người vẫn thầm ngưỡng mộ về một MC hoàn hảo, một Minh Trang luôn tràn đầy sức sống, xinh đẹp và trẻ trung chỉ là bề ngoài. Đã bao giờ mọi người tự hỏi để đạt được sự cân bằng giữa những điều đó, MC Trang đã phải trải qua những gì?

Ngày của mẹ, MC Minh Trang tiết lộ cuộc sống bỉm sữa thực sự mà ai cũng tưởng là hoàn hảo - 2

Minh Trang hiện đang mang bầu bé thứ 3. Ảnh FBNV

Hôm nay, ngày 14/5, chủ nhật thứ hai trong tháng 5, nhân Ngày của mẹ 2017, bản thân MC là một người mẹ của 2 con nhỏ và chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ thứ 3, Minh Trang đã có những lời tâm sự vô cùng xúc động trên trang facebook cá nhân nhận được hàng nghìn lượt theo dõi.

Dưới đây là tâm sự của bà mẹ bỉm sữa Minh Trang nhân Ngày của mẹ:

Chào các bạn,

Các bạn có ngưỡng mộ mình không?

Mình CÓ VẺ là một bà mẹ hoàn hảo nhỉ? Một đứa lớn 5 tuổi, 1 đứa nhỏ hơn 1 tuổi, không có giúp việc toàn thời gian, chồng trường kì đi công tác 4-5 ngày/tuần, lại bầu bí đứa thứ 3 mà vẫn làm toàn thời gian thậm chí còn 10-12h/ngày, 2 jobs 1 lúc, vẫn lên hình lung linh trên TV, vẫn được ca ngợi là hot mom nuôi con ngoan khoẻ thông minh vân vân các kiểu.

Quá hoàn hảo đúng không?

Nhưng những lúc nửa đêm khi một mình thay ga giường lần thứ 4 khi con trớ và khóc nấc, hết ga giường là trải tạm khăn tắm xuống sàn ngủ; vừa hút sữa được đầy 2 bình mỗi bình 200ml, quay đi để lấy túi trữ sữa, quay lại đã thấy Daisy đi qua quệt phải đổ hết ra sàn không còn 1 giọt nào, vừa cởi trần cuống cuồng lau nhà, vừa khóc vì xót...

Ngày của mẹ, MC Minh Trang tiết lộ cuộc sống bỉm sữa thực sự mà ai cũng tưởng là hoàn hảo - 3

Cuộc sống của Minh Trang cũng giống như bất kì một bà mẹ bỉm sữa nào khác và không thể hoàn hảo hết được. Ảnh FBNV

Hay những khi về nhà quay cuồng với cơm nước, nhà cửa, khi xử lí những cơn ăn vạ của đứa lớn trong khi đứa nhỏ ị bô chưa xong đã tự đứng dậy, "sản phẩm" dây dớt khắp nhà từ phòng vệ sinh ra phòng khách, mình tự hỏi sao mình không thể làm một bà mẹ hoàn hảo, nuôi con dễ dàng, cuộc sống nhàn hạ như hình ảnh mọi người vẫn luôn nghĩ về mình.

Nhưng mình chợt nhớ ra là, chẳng có ai hoàn hảo, dù họ trông có vẻ như thế.

Khi bạn trông thấy mình make up xinh đẹp lên hình thì trước đó, mình có thể đang tắm lúc con tỉnh giấc khóc gào, vơ vội khăn tắm rồi vừa dỗ con vừa make up.

Và có thể vừa make up vừa lau nước mắt nữa.

Khi các bạn hỏi sao mình vẫn có thể làm mẹ của 2 đứa, làm việc toàn thời gian..

Mình chỉ muốn nói, MÌNH ƯỚC LÀ KHÔNG!

Thi thoảng cuộc sống quá áp lực và mình chỉ muốn ấn nút tạm dừng vài ngày để không có cảm giác tội lỗi… để vẫn gồng gánh làm tròn đc trách nhiệm của mình.

Khi các bạn hỏi mình quản lí cuộc sống thế nào, mình muốn bảo là mình chả quản lý gì cả.

Nhà mình thường xuyên là một bãi chiến trường đến nỗi mình không dám mời ai đến nhà nếu hôm trước không có giúp việc theo giờ đến dọn nhà hoặc cong mông lên dọn dẹp trước đó.

Mình đến muộn rất nhiều cuộc hẹn. Rất nhiều tin nhắn, email chưa được trả lời. Mọi người phải chạy theo mình cả tuần liền để nhắc mình 1 cái deadline từ đời nảo đời nào.

Thế đấy, mình vẫn đang tìm một bà mẹ hoàn hảo để học tập. Nếu các bạn biết ai hoàn hảo, làm ơn tag mình với.

Nhưng mình tin chắc, chả có ai hoàn hảo cả.

Và con bạn cũng không cần một bà mẹ hoàn hảo, chỉ cần một bà mẹ hạnh phúc.

Nếu mệt quá, cứ nhờ ai đó trông con, mình nhờ bà ngoại ông ngoại trông, nhờ 1 bạn giúp viện sinh viên đến trông giúp, nhờ bạn bè, nhờ cô giáo… Đừng quá lo lắng con sẽ khóc, sẽ không ăn…. Chỉ là mấy tiếng, một ngày thôi mà.

Rồi có thể đi đâu đó, đọc một cuốn sách, gặp và tâm sự với 1 người bạn thân, đi ăn một món mình yêu thích, đi spa, xem một bộ phim để nạp lại năng lượng, thậm chí là shopping một món đồ gì đó mà mình vẫn ao ước...

Đó không phải ích kỉ, đó là bạn đang có trách nhiệm với bản thân, với con, và với cuộc sống của chính mình.

Mai là NGÀY CỦA MẸ. Nhưng đừng chỉ chờ có ngày mai. Vào tất cả các ngày, hãy chia sẻ và yêu thương thật nhiều với những bà mẹ, dù là mẹ mình, hay mẹ của những đứa con mình, và những người mẹ xung quanh mình.

Đừng đặt nặng áp lực của một bà mẹ hoàn hảo ở đâu đó lên họ.

Đều là những bà mẹ, hãy thôi phán xét và chỉ trích lẫn nhau.

Vì những gì họ đang làm xứng đáng được yêu thương và trân trọng như thế!

Vũ Nga - Facebook Minh Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề MC Minh Trang