Những đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi lọt lòng: Bé bị thú ăn thịt, trẻ bị lợn rừng tha

Ngày 21/10/2018 06:52 AM (GMT+7)

Những đứa trẻ sinh ra không hề có tội tình gì nhưng lại bị chính bố mẹ của mình từ bỏ một cách nhẫn tâm, tàn ác nhất.

Những ngày vừa qua, thông tin vụ việc đứa trẻ mới lọt lòng bị chính người mẹ 21 tuổi của mình ném từ tầng 31 tòa nhà HH24 khu chung cư Linh Đàm xuống đất đã khiến dư luận vô cùng thương xót và phẫn nộ.

Họ thương đứa trẻ tội nghiệp kia bao nhiêu thì đồng thời cũng lên án hành động nhẫn tâm của người mẹ bấy nhiêu. Đứa trẻ vừa mới sinh ra đâu có tội tình mà phải chịu kết cục đáng thương đến vậy.

Đây không phải trường hợp đầu tiên liên quan đến việc trẻ sơ sinh bị chính cha mẹ mình bỏ rơi. Đã từng có rất nhiều vụ việc thương tâm như vậy, có bé may mắn sống sót nhưng cũng có bé mãi mãi ra đi trong tình trạng cơ thể không còn nguyên viện như của 1 con người.

1. Thiện Nhân – em bé sơ sinh bị thú ăn mất một phần cơ thể

Hồi tháng 7/2006, người dân ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã vô tình phát hiện trong vườn hoang 1 bé sơ sinh đang thoi thóp với cơ thể tím đen, trên mình đầy những vết cắn, nhấm, đặc biệt một chân phải và bộ phận sinh dục của cháu bị mất. Ngay lập tức, cháu bé được đưa đến bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để cấp cứu.

Nhà chùa khi đến thăm cháu tại bệnh viện, đã đặt tên cho cháu là Hồ Thiện Nhân với ước muốn ghi nhận lòng Thiện, điều Nhân của con người mãi mãi đi theo cháu suốt cuộc đời.

Năm 2008, sau những ngày tháng sống lay lắt tại ngôi nhà của ông bà ngoại trên ngọn núi ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, bé Thiện Nhân đã được gia đình nhà báo Trần Mai Anh đưa về nuôi.

Những đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi lọt lòng: Bé bị thú ăn thịt, trẻ bị lợn rừng tha - 1

Bé Thiện Nhân và mẹ nuôi Trần Mai Anh

12 năm sau sự việc, trải qua hàng loạt ca phẫu thuật nhiều đến nỗi không nhớ nổi ở khắp trong và ngoài nước để tái tạo bộ phận sinh dục… Thiện Nhân bây giờ đã có 1 cuộc sống đời thường như hàng nghìn đứa trẻ khác. Em vẫn được mọi người gọi với cái tên thân thương là “Chú lính chì dũng cảm”, “Cậu bé sinh ra từ trái tim”, “Dũng sĩ một chân”…

Những đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi lọt lòng: Bé bị thú ăn thịt, trẻ bị lợn rừng tha - 2

Thiện Nhân bây giờ đã có 1 cuộc sống đời thường như hàng nghìn đứa trẻ khác

Những đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi lọt lòng: Bé bị thú ăn thịt, trẻ bị lợn rừng tha - 3

Thiện Nhân mạnh mẽ vượt qua bao dông bão cuộc đời.

2. Thi thể hai bé sơ sinh bị vứt trong rừng

Chiều ngày 11/11/2013, tại khu rừng thuộc thôn Ma Oai, xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, Ninh Thuận, người dân đã phát hiện có một bao tải bốc mùi hôi thối, nghi đựng xác người.

Khi đến hiện trường, công an đã phát hiện bên trong bao tải có nhiều mảnh xương hộp sọ, 3 xương đòn, 3 xương sườn của trẻ sơ sinh. Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát xác định đó là thi thể của 2 bé sơ sinh – con của chị N. trong thôn Ma Oai.

Theo lời khai của N. tại cơ quan điều tra, tuy trạm xá xã Phước Thắng có yêu cầu gia đình đưa N. đi bệnh viện huyện Bác Ái để sinh nhưng chồng N. lại không đồng ý và nhất định muốn đưa N. về nhà tự sinh.

Được biết, sau khi sinh xong, chồng N. bỏ 2 con vào bao tải mang đi vứt vì cho rằng con đã chết. N. nghĩ con còn sống nên có can ngăn nhưng không được.

3. Đứa bé bị kiến cắn và dòi bò khắp người

Vào chiều tối ngày 2/7/2014, bà Nguyễn Thị Tuyết (56 tuổi, trú tổ dân phố 22, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột), cùng con gái ra vườn cách nhà khoảng 100m để hái măng thì bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của trẻ em phát ra từ phía bụi tre.

Lần theo tiếng khóc, mẹ con bà Tuyết đã phát hiện 1 đứa trẻ khoảng 10 ngày tuổi nằm trên đất, trên người quấn 1 tấm chăn cũ nát và được phủ nhiều cành sắn lên trên.

Vứt bỏ các cành sắn, dở tấm mền ra, mẹ con bà Tuyết rụng rời chân tay khi thấy 1 cháu bé không mặc quần áo, da tím tái, kiến cắn đỏ khắp người, dòi bò lúc nhúc trên cơ thể.

Những đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi lọt lòng: Bé bị thú ăn thịt, trẻ bị lợn rừng tha - 4

Bác sĩ cứu sống bé gái bị bỏ rơi, trên người đầy dòi, kiến

Ngay lập tức, bà Tuyết đưa bé gái về nhà tắm rửa, lấy dòi trong tai ra, cho uống sữa, rồi báo công an phường Tân Lập, sau đó đưa cháu bé đến bệnh viện đa khoa Đắk Lắk cấp cứu. 

Sau 20 giờ điều trị, nhờ được cấp cứu kịp thời bé đã linh hoạt hơn, da môi hồng hào, không còn phải thở ôxy, đã có thể bú được, các vết chấn thương cũng như phù nề đã giảm dần.

4. Bị chôn sống, bé sơ sinh sống sót thần kỳ ở Bình Thuận

Sáng ngày 26/5/2018, chị Nguyễn Thị Thủy Trúc (31 tuổi, ngụ xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) ra vườn tràm sau nhà thì thấy cùi trỏ tay và chân em bé lộ ra từ đống đất. Chị và người nhà dùng tay cào lớp đất cát lên thì phát hiện bé trai sơ sinh bị chôn sống, mặt bé có vết thương dài và sâu.

Thời điểm được đưa lên khỏi mặt đất, bé trai có cất tiếng khóc. Khi được sơ cứu xong, cháu bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa thị xã La Gi trong tình trạng suy hô hấp nặng. Được các bác sĩ tận tình cứu chữa, bé sơ sinh này đã qua cơn nguy kịch.

Những đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi lọt lòng: Bé bị thú ăn thịt, trẻ bị lợn rừng tha - 5

Cháu bé bị chôn sống

Được biết, mẹ của cháu bé là chị T.T.A.K, từ nhỏ đã mắc bệnh động kinh, phát triển không bình thường, chị không được đi học và không biết chữ. Vào 10h đêm 25/5/2018, K. ra sau nhà và rặn khiến con rơi xuống đống tôn. Lúc này chồng nhậu, ngủ say không hay biết. Tới 4h30 sáng, sợ chồng "biết sẽ chửi" nên K. mang ra vườn tràm gần đó chôn sống.

5. Bé sơ sinh bị lợn rừng tha ở Sài Gòn

Vào ngày 28/05/2018, anh Nguyễn Nhật Hoàng (SN 1981, sống tại Q.Bình Tân) đang ở trong nhà thì phát hiện một số con heo rừng nuôi thả rông đang tha 1 cháu bé sơ sinh. Thấy vậy anh liền vác cây đuổi theo mong giải cứu cháu bé. Bị đuổi, con heo rừng bỏ lại cháu bé và cùng đàn chạy tán loạn, đến nơi anh bàng hoàng phát hiện cháu bé đã tử vong.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định cháu bé xấu số là bé trai. Nạn nhân còn sống sau khi sinh. Nguyên nhân cháu bé tử vong là do đa chấn thương.

Những đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi lọt lòng: Bé bị thú ăn thịt, trẻ bị lợn rừng tha - 6

Bãi đất trống nơi phát hiện cháu bé sơ sinh bị heo rừng tha

Trên đây chỉ là một số trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi vô cùng thương tâm. Cho dù hành động này xuất phát từ bất kỳ lí do nào thì nó vẫn đáng lên án. Đứa trẻ sinh ra không hề có lỗi, một khi bạn đã quyết định để con đến với thế giới thì hãy cố làm tròn trách nhiệm của mình, đừng vứt bỏ con một cách tàn ác như vậy.

“Hổ dữ còn không ăn thịt con” vậy cớ làm sao chúng ta lại có thể hại chính đứa con của mình được phải không ạ? Hãy nhớ có những người mong mỏi từng ngày có con mà chưa được, còn bạn khi đã có diễm phúc được làm mẹ rồi thì hãy biết trân trọng và nâng niu sinh linh bé bỏng của mình nhé.

Người mẹ nuôi và những mùa Trung thu cùng Thiện Nhân, luôn bắt đầu bằng chiếc bánh truyền thống
Không còn thích đi chơi Hàng Mã mỗi mùa Trung thu đến như ngày nhỏ nhưng "chú lính chì nhí" Thiện Nhân vẫn háo hức mỗi khi Trung thu đến bởi đó là cái...
Thanh Loan (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội