Phát hiện “vùng kín” của bé tiết dịch hôi, mẹ 8X ứa nước mắt nhìn ruột con treo ngoài bụng

Ngày 23/06/2019 05:59 AM (GMT+7)

Bé Nhàn bị trực tràng dính liền tử cung, sau phẫu thuật bé phải treo ruột trong túi nilon ngoài thành bụng.

Đó là hoàn ảnh vô cùng thương xót của bé Ngô Thị Thanh Nhàn (SN 2017). Bé là con của chị Phan Thị Loan (SN 1986) và anh Ngô Hữu Hồng Phúc (SN 1980) ở thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong, huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Phát hiện “vùng kín” của bé tiết dịch hôi, mẹ 8X ứa nước mắt nhìn ruột con treo ngoài bụng - 1

Bé Ngô Thị Thanh Nhàn (SN 2017)

Vừa lọt lòng em bé được phát hiện trực tràng dính liền tử cung

Ngày con chào đời cũng là ngày ba mẹ con hốt hoảng phát hiện con không bình thường. Chỉ vài giờ sau sinh, các bác sĩ thông báo bé có dấu hiệu đường trực tràng dính liền tử cung, sau đó bé được chỉ định phẫu thuật tách rời.

Chưa đầy một tuần tuổi, bé Nhàn trải qua hai cuộc phẫu thuật lớn. Sau lần phẫu thuật đó, bé phải sống trong tình trạng treo ruột trong túi nilon đặt bên ngoài bụng. Nhìn con bé xíu phải chịu cảnh bệnh tật chị Loan chỉ ước giá như được thay con gánh một phần nỗi đau.

Phát hiện “vùng kín” của bé tiết dịch hôi, mẹ 8X ứa nước mắt nhìn ruột con treo ngoài bụng - 2

Ngày con chào đời cũng là ngày ba mẹ con hốt hoảng phát hiện con không bình thường

Tính từ ngày phát hiện con bị bệnh đến bây giờ đã gần 20 tháng tuổi nhưng con chỉ vỏn vẹn chưa đầy 6kg. Cách đây không lâu con được các bác sĩ phẫu thuật lần 3 nhưng toàn bộ ruột của bé vẫn phải treo trong túi nilon ngoài thành bụng.

Theo lời chị Loan, thời điểm mang thai bé Nhàn sức khỏe của chị không có quá nhiều vấn đề lớn xảy ra. Thế nhưng vì công việc bận rộn, kinh tế lại eo hẹp nên chị không thể sắp xếp đi khám và bổ sung thuốc bổ đầy đủ. Ngày sinh con, chỉ sau vài giờ em bé lọt lòng thấy con có nhiều biểu hiện bất thường như khóc nhiều, bụng to và hay nôn trớ. Mỗi khi thay tã lót chị phát hiện bộ phận sinh dục của con tiết ra nhiều dịch hôi rất khó chịu.

Ngay sau đó các bác sĩ đã tiến hành siêu âm, chụp phim để kiểm tra và phát hiện bé bị teo thực quản, không có hậu môn, u nang tử cung. Cũng tại luc đó các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật teo thực quản phía dưới nách của bé.

Phát hiện “vùng kín” của bé tiết dịch hôi, mẹ 8X ứa nước mắt nhìn ruột con treo ngoài bụng - 3

sau sinh, các bác sĩ thông báo bé có dấu hiệu đường trực tràng dính liền tử cung

Vì bé không có hậu môn nên bác sĩ phải mở hậu môn nhân tạo bên mạng sườn, đặt ống thoát ở ổ bụng và đưa ruột ra ngoài để đi cầu và để ở ngoài. Vì phẫu thuật bộ phận rất nhạy cảm, dễ nhiễm trùng nhiễm khuẩn, chính vì thế việc vệ sinh phải rất cẩn thận, mới tránh được những nguy cơ nhiễm trùng vùng bụng.

Dù thời điểm mổ cách nhau không xa, sức khỏe bé rất yếu nhưng may mắn nhờ sự hỗ trợ kịp thời của ê kíp bác sĩ giỏi, bé Nhàn đã qua khỏi cơn nguy kịch và đến nay bé đã được gần 20 tháng tuổi.

Do sức khỏe không ổn định nên bé thường xuyên phải đi viện. Chị Loan là người mẹ luôn đồng hành cùng con trong suốt những ngày tháng qua, hai mẹ con vẫn miệt mài di chuyển quãng đường khá xa từ nhà đến bệnh viện trung ương Huế.

Mẹ nghỉ hẳn công việc chợ búa bồng bế con đi bệnh viện

Chị Loan làm công việc buôn bán ở chợ lượm lặt từng đồng để mong có tiền chữa bệnh cho con nhưng vẫn không thấm là bao. Từ ngày con liên tục đi bệnh viện, chị đã phải nghỉ hẳn công việc chợ búa để lo cho con.

Còn bố của bé Nhàn là anh Phúc có nghề sửa xe máy, thu nhập mỗi ngày được vài trăm bạc, nhưng được đồng nào lại lo tích cóp cho vợ đưa con đi viện nên dù đã cưới nhau gần 20 năm nay vẫn chưa thể cất nổi một căn nhà tử tế. Dù nghèo khó nhưng anh chị vẫn bằng mọi cách để xoay sở có tiền cho con chữa bệnh, chẳng mấy chốc đã đưa gia đình chị rơi vào cảnh nợ nần túng quẫn.

Phát hiện “vùng kín” của bé tiết dịch hôi, mẹ 8X ứa nước mắt nhìn ruột con treo ngoài bụng - 4

Từ ngày con liên tục đi bệnh viện, chị đã phải nghỉ hẳn công việc chợ búa để lo cho con.

Theo chị chia sẻ, bé Nhàn là con gái thứ tư của gia đình, trước đó anh chị còn có 3 cô con gái may mắn các cháu lành lặn và phát triển bình thường. Tuy nhiên, vất vả lại chồng chất khó khăn khi em gái bị bệnh nên bé cả (15 tuổi) chỉ được học đến lớp 8 đã phải nghỉ học giúp bố mẹ việc nhà và chăm sóc các em.

Từ ngày con bị bệnh vì thương con nên chị Loan không muốn rời con nửa bước chân, những lúc cựa quậy đau đớn, bé lại khóc thé lên và dơ hai tay như tìm sự âu yếm yêu thương từ mẹ. Ôm con trong vòng tay chị Loan nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong. Nhìn chị, ít ai có thể nghĩ với độ tuổi còn khá trẻ nhưng khuôn mặt lúc nào cũng hằn lên nỗi vất vả cực nhọc. Suốt hơn một năm nuôi con bị bệnh, có lẽ chị chưa bao giờ biết nở một nụ cười hạnh phúc.

Vì quãng đường từ nhà đến bệnh viện xa xôi nên cả hai mẹ con tiều tụy đi trông thấy, chưa kể phát sinh thêm một số bệnh nhỏ do hành trình đo chữa bệnh khó khăn, thời tiết khắc nghiệt. Cách đây không lâu chị Loan đưa con đến bệnh viện để chuẩn bị cho lần mổ tiếp theo. Những tưởng cuộc phẫu thuật của con được diễn ra sớm nhất có thể nhưng những cơn co sốt ho li bì do viêm phổi nặng đã khiến ca mỗ phải trì hoãn.

Phát hiện “vùng kín” của bé tiết dịch hôi, mẹ 8X ứa nước mắt nhìn ruột con treo ngoài bụng - 5

Chưa đầy một tuần tuổi, bé Nhàn trải qua hai cuộc phẫu thuật lớn

Ngày 20/6 mới đây anh Ngô Hữu Hồng Phúc thông tin, sau một thời gian điều trị viêm phổi, tình trạng sức khỏe của bé Nhàn đã ổn định, các bác sĩ cho xuất viện về nhà và sẽ tiến hành phẫu thuật vào cuối tháng 6 này.

“Các bác sĩ nói để mổ được cho con phải cần một khoản tiền 170 triệu đồng. Số tiền quá lớn với gia đình em. Nhưng bằng mọi giá em phải cứu được con, dù tốn kém nhưng em sẽ cố gắng đi làm thuê làm mướn để con được chữa bệnh. Nhìn con suốt 20 tháng qua chỉ có thể uống sữa để chống chọi lại bệnh tật mà xót xa quá anh chị ạ!” – anh Phúc cho biết.

Với gia đình chị Loan và anh Phúc, chắc có lẽ chặng đường phía trước sẽ là một hành trình dài hơi để cùng con chiến đấu với bệnh tật. Thế nhưng với một sự yêu thương cao cả của tình mẫu tử thiêng liêng, chị Loan và bé Thanh Nhàn chắc chắn sẽ vượt qua.

Vì hoàn cảnh cùng quẫn, gia đình đông con lại thêm bé Nhàn bệnh tật đặc biệt. Trong cảnh bĩ cực ấy, rất cần đến những tấm lòng hảo tâm giang tay sẻ chia yêu thương để bé Nhàn được chăm sóc, gia đình chị Loan bớt được phần nào gánh nặng kinh tế để chạy chữa cho con sớm được lành lặn.

Thông tin liên hệ:

Anh Ngô Hữu Hồng Phúc (SN 1980) ở thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong, huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế. (Bố của bé Nhàn)

Số tài khoản: 104870137399 - Ngân hàng TMCP Công Thương Thừa Thiên Huế

Chủ tài khoản: Ngô Hữu Hồng Phúc

Số điện thoại: 0971475533

Sinh xong nửa tháng mới được gặp con, bố mẹ sụp đổ khi bác sĩ bế trao tay
Khuôn mặt Dung bị biến dạng hoàn toàn, bé chẳng thể đến trường, không được các bạn đồng trang lứa cho chơi đùa cùng vì nghĩ Dung là "đứa mặt quỷ", mỗi...
Bình An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội