Sai con chạy ra đồng gọi anh về ăn cơm, mẹ Thanh Hóa nhận tin dữ sau vài chục phút

Ngày 08/05/2019 06:06 AM (GMT+7)

Khi mẹ vừa nấu cơm chiều xong, Th. chạy ra đồng tìm anh trai về ăn cơm. Chưa kịp gặp anh trai, Th. đã bị 2 con chó Becgie 30kg tấn công, cắn mất gần toàn bộ da đầu và mất hai tai.

Nghẹn ngào chia sẻ lại sự việc xảy ra với cậu con trai của mình, chị Hà Thị Minh là mẹ của bé N.V.Th. (12 tuổi - trú xã Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa) cho biết: “Chiều ngày 29/4, sau khi cả nhà đã chuẩn bị cơm chiều xong xuôi, nhưng anh trai của Th. đi chăn trâu chưa về. Bé liền chạy ra đồng tìm anh, khi vừa đi được nửa quãng đồng thì bị hai con chó to của hàng xóm chạy tới tấn công. Đúng lúc anh rể của bé đi làm về nhìn thấy liền lao vào dùng đất, gạch đập đuổi, hai con chó mới nhả cậu bé tội nghiệp ra. Lúc đó con nằm giữa ruộng, máu me trộn bùn trên khắp cơ thể”.

Ngay sau phát hiện con bị chó cắn, gia đình chị Minh hô hào hàng xóm bế con đến bệnh viện địa phương sơ cứu nhưng vì quá nặng, lại mất máu nhiều nên bé được nhanh chóng chuyển lên Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội).

Sai con chạy ra đồng gọi anh về ăn cơm, mẹ Thanh Hóa nhận tin dữ sau vài chục phút - 1

Hai tai của bé không còn để có thể mang đến bệnh viện cấy ghép. Vì thế, phải đợi ít nhất 6 tháng các bác sĩ mới có thể can thiệp tạo hình tai

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng đa chấn thương mất toàn bộ vùng da đầu, dập nát 2 tai, nhiều vết thương rải rác trên người. Bệnh nhi rơi vào tình trạng hoảng loạn, da nhợt nhạt, sốc tâm lý lớn, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Có mặt tại buồng hồi sức cấp cứu của bệnh viện với khuôn mặt nặng trĩu âu lo mệt mỏi. Đã 5 đêm từ khi con trai bị nạn, chị Minh vẫn không ngừng tự trách bản thân và không thể chợp mắt bởi nỗi ân hận "giá như không sai con đi kêu anh trai".

Sai con chạy ra đồng gọi anh về ăn cơm, mẹ Thanh Hóa nhận tin dữ sau vài chục phút - 2

Bé Th. đã bị 2 con chó becgie 30kg tấn công, cắn mất gần toàn bộ da đầu và mất hai tai.

Vừa tiếp lời những người đến hỏi thăm vừa hướng mắt về phía giường bệnh con trai, chị Minh không giấu nổi những giọt nước mắt đau xót: “Từ lúc tỉnh lại đến giờ, hắn khóc quá trời! Hắn nói với tôi là, lúc đó nhìn thấy hai con chó xông tới, con sợ quá muốn chạy về nhưng bị vấp ngã thế là chó cắn xé con đến lúc con không đáp trả được nữa. Nghe con nhắc lại mà tôi đau như cắt từng khúc ruột”.

Tình trạng của bé Th. giờ đây đã có tiến triển, tuy nhiên, bé vẫn còn hơi mệt, nhợt nhạt. Để có thể đi đến chữa trị hoàn thiện, tái tạo và phẫu thuật tạo hình vành tai… kinh phí sẽ còn rất tốn kém. Mọi thu nhập trong gia đình trông chờ vào vài sào ruộng không đủ để đắp đổi qua ngày. Được biết, chị Minh đang bị u xơ tuyến vú nhưng vì hoàn cảnh khó khăn đã từ chối điều trị.

Khó khăn chồng chất vất vả, “Hôm qua có đoàn bác sĩ nước ngoài về đây kiểm tra sức khỏe của Th. Tôi nghe họ nói để chữa cho Th. phục hồi được như người có đủ các bộ phận trên cơ thể phải tốn tiền tỷ mà rụng rời chân tay” – mẹ bệnh nhi khắc khổ kể lại.

Về phía bệnh nhi bé Th. được người thân nhận xét là một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời bố mẹ. Dù học lực không quá xuất sắc nhưng ở trường lớp em luôn được thầy cô và bạn bè quý mến. Ngày xảy ra sự việc bị chó cắn, vì đúng vào dịp nghỉ lễ dài ngày nên Th. ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc quanh nhà và cơm nước cho cả gia đình về ăn. 

Sai con chạy ra đồng gọi anh về ăn cơm, mẹ Thanh Hóa nhận tin dữ sau vài chục phút - 3

Sau 4 ngày mổ cấp cứu, hiện bệnh nhi Th. đã tỉnh táo, có thể giao tiếp được, tay chân đã cử động ít nhiều.

Thông tin về ca bệnh hy hữu kể trên, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, sau 4 ngày mổ cấp cứu, hiện bệnh nhi Th. đã tỉnh táo, có thể giao tiếp được, tay chân đã cử động ít nhiều. Đặc biệt, bé cũng đã được tiêm vắc xin phòng dại.

Bên cạnh đó, các bác sĩ hiện đang lưu ý theo dõi sát sao tình trạng sọ não, ổ bụng cho bệnh nhân. Đồng thời, tiếp tục chăm sóc, dùng thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng, thuốc chống phù nề, chống viêm.

Theo dõi đánh giá những phần da đã vá lại, cố gắng che phủ phần xương sọ trên đầu bị lộ ra xem có sống được không và sống được bao nhiêu để có kế hoạch tái tạo da đầu, tái tạo vành tai cho cháu bé trong thời gian tiếp theo.

Vùng da bị tổn thương, hai tai của em bé cũng không còn để có thể mang đến bệnh viện cấy ghép. Vì thế, phải đợi ít nhất 6 tháng các bác sĩ mới có thể can thiệp tạo hình tai cho bé.

PGS. Hà khuyến cáo, với các trường hợp chó cắn vào mạch máu lớn, máu chảy dữ dội có thể tử vong ngay lập tức thì cần nhanh chóng băng ép cầm máu cho bệnh nhân, chuyển bệnh nhân đến nơi có thể truyền máu, bù dịch được.

Nếu bị chó cắn vào đường thở thì cần nhanh chóng khai thông đường thở trước khi chuyển bệnh nhân đi, bởi lẽ nếu không cầm máu và không thở được thì bệnh nhân sẽ tử vong trước khi đến cơ sở y tế cấp cứu.

Đặc biệt, PGS. Hà lưu ý rằng với những phần đứt rời rơi ra ngoài cơ thể bệnh nhân dù còn nguyên vẹn hay dập nát thì đều phải giữ lại, bảo quản và mang đến cho bác sĩ cùng với bệnh nhân bị thương để có thể tận dụng mọi tổ chức cơ thể nối lại một cách tối đa cho người bệnh.

"Có trường hợp bệnh nhân đứt rời tai hoặc miếng da, người thân thấy vậy sợ quá bèn mang bỏ miếng da đó đi. Điều này là không nên vì sẽ khó tái tạo, tổ chức cơ thể của mình vẫn là tốt nhất để tái tạo", bác sĩ Hà Nhấn mạnh.

Theo thống kê từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, từ đầu năm 2019 đến nay có đến 11 bệnh nhân bị chó cắn nhập viện trong tình trạng trầm trọng được chuyển vào khoa. Đối tượng đặc biệt cha mẹ cần lưu tâm chính là con em trong gia đình. Các bé thuộc nhóm tuổi dưới vị thành niên, chưa có khả năng phòng vệ bản thân dễ bị chó tấn công ở bất cứ đâu.  

Ra ngoài vài giây, mẹ Cao Bằng chết đứng khi nhìn cảnh tượng xảy đến với con trai
Câu chuyện của con chị Trường là một bài học cảnh tỉnh sâu sắc dành cho các bậc cha mẹ.
Bình An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội