Thiếu nữ Việt 20 tuổi hoang mang có con với chàng châu Phi, đẻ xong hạnh phúc vì chọn đúng

Hạ Mây - Ngày 12/07/2021 14:30 PM (GMT+7)

Hiện tại, chị Thanh Huệ và chồng có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc khi tổ ấm của họ còn đón thêm thành viên mới là bé Khiêm hơn 3 tuổi. 

Rất nhiều người tò mò không biết nếu một người mẹ da vàng kết hôn với một ông bố da đen thì các con sinh ra màu da sẽ như thế nào? Cậu bé Akwa Brilliant Khiêm 3 tuổi (sinh năm 2007) dưới đây chính là một “minh chứng” rõ ràng nhất cho thấy mẹ đã lỡ mang kiếp… “đẻ thuê”. Akwa Brilliant Khiêm có bố là người Nigeria còn mẹ lai hai dòng máu Việt - Đài Loan, khi chào đời, cậu bé sở hữu màu da đen rắn rỏi giống bố đến 100%. 

Thiếu nữ Việt 20 tuổi hoang mang có con với chàng châu Phi, đẻ xong hạnh phúc vì chọn đúng - 1

Cậu bé Akwa Brilliant Khiêm vừa tròn 3 tuổi, rất giống bố.

Cậu bé Akwa Brilliant Khiêm vừa tròn 3 tuổi, rất giống bố.

Câu chuyện tình yêu hai màu da, hai quốc tịch

Akwa Brilliant Khiêm là kết tinh tình yêu của chị Nhàn Thanh Huệ (24 tuổi, TP. HCM) và anh Akwa Raphael Success (23 tuổi, người Nigeria) - hiện đang là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp tại CLB ở Thái Lan. Câu chuyện tình yêu của chị Huệ và ông xã đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng bởi sự ngọt ngào và dễ thương. 

Gia đình nhỏ hạnh phúc của chị Huệ.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của chị Huệ.

Chị Huệ cho biết, trước khi gặp được ông xã, chị có sở thích kết bạn giao lưu với nhiều người nước ngoài, cũng thường xuyên hẹn gặp ăn uống trò chuyện với nhiều người bạn bè. Đến khi chị gặp được anh, chị bị cuốn hút bởi ngoại hình của anh, vẻ điển trai và thân hình chuẩn “dân thể thao”. Chị Huệ cho biết, sau khi “trúng tiếng sét ái tình", chị cũng giảm hẳn tương tác với những người bạn nước ngoài khác và chỉ dành thời gian để tìm hiểu ông xã.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi cả hai tìm hiểu nhau, có lẽ do cả hai có cùng tín ngưỡng nên dễ giao tiếp hơn, có nhiều quan điểm giống nhau, và mình quyết không bỏ lỡ người con trai này, vậy là mình ngỏ lời nói muốn xây dựng một gia đình cùng anh xã” - Chị Huệ cười thật tươi khi kể lại. Không thể từ chối một người xinh đẹp và cá tính như chị, anh Akwa Raphael Success đã quyết định về chung một nhà với cô gái Việt Nam này. 

Anh Akwa Raphael Success (23 tuổi, người Nigeria) - cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp tại CLB ở Thái Lan.

Anh Akwa Raphael Success (23 tuổi, người Nigeria) - cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp tại CLB ở Thái Lan.

Khi được hỏi về cái khó của vợ chồng chị Huệ khi quyết định đến với nhau, chị Huệ cho biết yêu đương thuận lợi, xong thủ tục cưới hỏi và giấy tờ pháp lý lại không được như vậy. Không nhận sự hỗ trợ từ gia đình, anh chị quyết “tự lực cánh sinh” lo đám cưới nên có bao nhiêu cũng lo cho xong giấy tờ hôn nhân trước, vậy là hết tiền làm đám cưới. Thế nên đến giờ, dù anh chị đã chính thức là vợ chồng trên giấy tờ và có chung một cậu con trai cực kháu khỉnh nhưng vẫn chưa có một đám cưới đúng nghĩa. 

Điều mà mình thấy may mắn nhất, đó là đã không chọn sai người

Điều mà mình thấy may mắn nhất, đó là đã không chọn sai người

Chị Huệ chia sẻ: “Cũng nhiều lời dị nghị từ gia đình bên ngoại về chuyện này, nhưng mình lại không nghĩ vậy, đợi đến khi mình có con rồi làm đám cưới, hai đứa nhỏ sẽ cầm váy cưới cho mẹ khi đi lên sân khấu, cả gia đình nhỏ cùng có mặt trong tiệc cưới, hình ảnh đó chắc chắn sẽ rất hạnh phúc”

Chia sẻ về người chồng ngoại quốc của mình, chị Huệ tự hào kể lại: “Điều mà mình thấy may mắn nhất, đó là đã không chọn sai người”. Anh Akwa Raphael Success là một người rất đặc biệt, vừa “Tây” lại cũng rất “Ta”. “Tây ở chỗ anh thích mang những điều tốt đẹp nhất đến cho gia đình, thích vợ anh phải biết trau chuốt cho bản thân khỏe đẹp, ăn mặc gọn gàng phong cách, con anh cũng phải thật sành điệu, anh không gia trưởng khắt khe rằng vợ phải kín cổng cao tường, phải nấu ăn giỏi gì cả.

Nét ta ở chỗ anh thích những bữa cơm gia đình, tự tay nấu ăn cho vợ, đi đâu ăn cũng không bằng ăn ở nhà, mà bắt buộc phải ăn cơm nhà nấu mới chịu, anh nói ăn ở ngoài không ngon bằng không khí ăn ở nhà.” - Chị Huệ chia sẻ.

Hoang mang tột độ khi biết tin có bầu, em bé chào đời giống ba y đúc

Chia sẻ về cái tên Akwa Brilliant Khiêm, chị Huệ cho biết bé nhà chị được anh chọn cho cái tên tiếng Anh là Brilliant, còn chị đặt cho bé tên tiếng Hoa dịch ra là Khiêm, ghép lại thành tên đầy đủ của cậu bé. 

Khi mới biết tin mang thai, hai vợ chồng chị Huệ đều hoang mang tột độ. “Vì nghĩ rằng cả hai còn trẻ và vẫn còn muốn tận hưởng thế giới của hai người” - Chị Huệ kể lại, khi đó anh chị mới vừa tròn 20 tuổi. Nhưng rồi em bé đến như một món quà và anh chị cũng vui mừng chào đón con đến với thế giới kỳ diệu của bố và mẹ. Akwa Brilliant Khiêm chào đời, tổ ấm của anh chị có thêm tiếng bi bô trẻ con, niềm hạnh phúc cứ thế được nhân lên, em là sợi dây giúp gắn kết bố mẹ với nhau.

Khoảng thời gian mang thai là lúc nhan sắc chị xuống sắc hẳn. Có một kỷ niệm khiến chị rất nhớ khi bầu được 5 tháng thì hai vợ chồng chị đi dự tiệc cưới của bạn anh Akwa Raphael Success. Hôm đó, chị phải trang điểm lộng lẫy, bạn bè ai cũng khen đẹp, hết tiệc là chị đi thay đồ và tẩy trang ra liền cho thoải mái, vậy mà lát sau gặp lại người bạn của chồng, người này hỏi chị ai đây? “Nửa tủi nửa buồn cười, cũng hên là chỉ gặp người bạn đó lần đó thôi rồi sau này cũng không gặp lại lần nào nữa” - Chị Huệ tâm sự. Sau khi sinh em bé, rất nhanh chóng chị Huệ lấy lại vóc dáng và chăm sóc bản thân nên ngày càng xinh đẹp hơn, đúng chuẩn “gái một con trông mòn con mắt”. 

Làm mẹ mới hiểu được nỗi lòng người mẹ.

Làm mẹ mới hiểu được nỗi lòng người mẹ.

Chị Huệ vốn sở hữu làn da trắng nõn nà nên sau khi cô sinh con với ông xã người châu Phi, nhiều người tò mò không biết làn da của em bé trông thế nào? Thực tế, khi Akwa Brilliant Khiêm mới chào đời, cậu bé cũng sở hữu nước da và những đường nét trên gương mặt cực kỳ giống bố nên rất điển trai với mái tóc xoăn, màu da đen rắn rỏi khỏe mạnh và một đôi mắt biết cười. 

Em bé Khiêm khi chào đời giống hệt bố, đặc biệt là nước da đen rắn rỏi.

Em bé Khiêm khi chào đời giống hệt bố, đặc biệt là nước da đen rắn rỏi.

Do công việc của bố thường xuyên vắng nhà nên Khiêm quấn mẹ hơn. Cậu nhóc 3 tuổi biết tự ăn cơm, tự lấy nước uống, rửa tay, thay đồ, phụ mẹ giặt đồ phơi đồ…. tỏ ra rất galant và tự lập. “Mặc dù bàn tay con trẻ làm chắc chắn sẽ không bằng mình, nhưng thấy con ham làm, mình cũng khuyến khích, xong là mình dọn dẹp lại còn cực gấp đôi” - Chị Huệ chia sẻ. 

Akwa Brilliant Khiêm trộm vía rất điển trai và khỏe mạnh.

Akwa Brilliant Khiêm trộm vía rất điển trai và khỏe mạnh.

Cũng bởi tính chất công việc của chồng, chị Huệ từ khi sinh Khiêm đã dành nhiều thời gian chăm con hơn ông xã, để anh yên tâm công tác thường kỳ tại nước ngoài. “Có con rồi mới hiểu những vất vả của ba mẹ, mình xem sự hy sinh cho con là những trải nghiệm, những khi quá mệt vì chăm sóc con lại nghĩ đến ba mẹ mình cũng đã từng, họ vượt qua được thì mình cũng vậy”.

Khi làm mẹ, chị Huệ phải chia sẻ thời gian của mình cho con nhiều hơn, làm mẹ là công việc 24/24, lúc nào con cần là lúc đó mẹ phải có mặt, hầu như không có nhiều sự riêng tư cho bản thân. Dù vậy, chị Huệ cho biết cực cả một ngày, chỉ cần nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành của con là mình vui và không thấy mệt nữa.

Trước khi sinh con, chị Huệ làm trợ lý cho giám đốc của một công ty nước ngoài, khi sinh con, chị tạm gác công việc với thu nhập cao để làm mẹ "toàn thời gian". Hiện tại, chồng chị làm cầu thủ ở CLB nước ngoài nên thu nhập ổn định, anh chị có cuộc sống khá thoải mái về mặt vật chất.

Thiếu nữ Việt 20 tuổi hoang mang có con với chàng châu Phi, đẻ xong hạnh phúc vì chọn đúng - 9

Những khoảnh khắc đời thường giản dị của anh Akwa Raphael Success và cậu bé Khiêm.

Những khoảnh khắc đời thường giản dị của anh Akwa Raphael Success và cậu bé Khiêm.

Dù bận rộn, anh Akwa Raphael Success vẫn cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho con. Nếu đi làm xa, hai bố con sẽ nói chuyện qua video thường xuyên. Chị Huệ cho biết, nói đến cách nuôi dạy con, cũng có đôi lúc anh chị không thống nhất được, nhưng qua thời gian thì có vẻ cả hai bắt đầu hòa hợp hơn trong vấn đề này.

Có lẽ do mình khó tính quá nên từ lúc sinh bé đến nay, hầu như toàn là mình chăm bé. Chồng những lúc về thăm nhà cũng vẫn duy trì luyện tập, tập xong lại phải bồi dưỡng nghỉ ngơi nên không tham gia nhiều vào việc chăm con. Ban đầu mình cũng hay trách móc, nhưng thấy anh bù đắp những điều khác cho mình nên cũng an ủi phần nào”.

Vừa chăm con vừa chau chuốt bản thân 

Akwa Brilliant Khiêm trộm vía từ khi chào đời đến hiện tại đều rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn, lém lỉnh. Nhờ được mẹ tìm hiểu theo phương pháp nuôi con EASY, cậu bé được phát triển mọi kỹ năng cần thiết từ rất sớm. Chị Huệ cho biết, hiện tại chị đang hướng con theo một số phương pháp trong cuốn sách “Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương” và thấy rất hiệu quả. 

Chị Huệ khi mang thai, thân hình vẫn rất cân đối và gọn gàng.

Chị Huệ khi mang thai, thân hình vẫn rất cân đối và gọn gàng.

Nhờ được mẹ chăm chút về dinh dưỡng ngay từ nhỏ bằng chế độ ăn uống và thực phẩm chức năng, Khiêm cứng cáp và phát triển đều toàn diện. Do cả nhà ai cũng mê vận động nên cậu bé cũng được cho hoạt động thể chất hết công suất. “Ở trường có môn ngoại khóa gì mình cũng đăng ký cho con, ở nhà cũng không sắm tivi và ít cho con coi điện tử nên từ nhỏ bé không quá mê xem hoạt hình hay ca nhạc. Mình cũng không chiều con mà mua quá nhiều đồ chơi, tìm những món ở nhà có sẵn, vừa không lãng phí, vừa cho con phát triển tư duy”. Đặc biệt, Akwa Brilliant Khiêm có thể tiếp thu được 3 ngôn ngữ: Ba bé phụ trách giao tiếp tiếng Anh với con, còn mẹ phụ trách tiếng Việt và tiếng Hoa. 

Hai mẹ con chị Huệ rất quấn quýt nhau.

Hai mẹ con chị Huệ rất quấn quýt nhau.

Hiện tại chị Huệ ở nhà chăm con do trường học đóng cửa, con thì đang ở thời điểm “khủng hoảng” tuổi lên 3 lên 4, là thời điểm nhạy cảm nếu cha mẹ không bỏ thời gian ra để chăm sóc và chơi cùng con. Không chỉ chăm con khéo, chị Huệ còn là một người phụ nữ rất biết cách chăm sóc bản thân và quán xuyến việc gia đình. 

Mình thích nhất là lên kế hoạch cho ngày hôm sau sẽ đi chợ mua những gì, nấu những món nào cho con ăn để đầy đủ dinh dưỡng, chăm sóc cho gia đình. Ngoài ra mình cũng thích du lịch, đi bơi, xem phim, xem sách truyện…”

Chị Huệ xinh đẹp với vóc dáng hoàn hảo sau khi sinh con.

Chị Huệ xinh đẹp với vóc dáng hoàn hảo sau khi sinh con.

“Ngoài ra mình phải một mình lo hết từ chăm con, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, nấu nướng nên lượng calo tiêu hao mỗi ngày cũng không nhỏ”, chị Huệ chia sẻ. “Mình cũng không tài ba đến độ có thể cân bằng giữa việc chăm sóc bản thân và chăm con đâu, chỉ có thể kết hợp bằng cách khi mình skincare thì con cũng được sắm cho một bộ để skincare cùng, mình cho con đi đạp xe chạy bộ thì mình cũng tận dụng để tập luyện, khi con chạy mệt rồi cõng con để tập squat, chạy bộ…”. Nhờ lối sống tích cực và có được một gia đình hạnh phúc, chị Huệ luôn có vẻ ngoài rạng rỡ và toát lên nhiều năng lượng tích cực mỗi ngày.

Thiếu nữ xinh đẹp lấy chồng châu Phi, 2 con sinh ra ai cũng trầm trồ
Bà mẹ trẻ cưới chồng là một cầu thủ bóng đá người Cameroon.

Gia đình và Xã Hội

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ tây dạy con