Văn miêu tả thời nay của học sinh: Cười đau ruột!

Ngày 03/04/2016 00:06 AM (GMT+7)

Em bé nhà em rất thích bò. Buổi sáng em đi học đã thấy em bé bò. Đến trưa em đi học về, vẫn thấy em đang bò.

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp kiểm tra, thi cử tới là các thầy cô và phụ huynh lại được thưởng thức những bài văn bất hủ của con em mình.

Đề: Tả ông/ bà em

Tuy ông em không nói nhỏ nhẹ nhưng em biết ông rất yêu em. Nhất là khi đang xem tivi mà bố em về đến cổng, ông sẽ báo: “Tắt tivi đi không thằng bố mày nó quật chết bây giờ.”

Đề: Tả cây cầu mới xây

Cây cầu to, dài đến mức em đứng đầu cầu bên này, bố em đứng ở đầu cầu bên kia mà trông bố em chỉ nhỏ như một con chó.

Đề: Tả một em bé mà em yêu quý

Em bé nhà em rất thích bò. Buổi sáng em đi học đã thấy em bé bò. Đến trưa em đi học về, vẫn thấy em đang bò.

Đề: Tả loài cây em yêu thích

Nhà em có trồng một cây chuối. Mùa xuân đến, hoa chuối nở thành từng chùm, từng chùm đủng đà đủng đỉnh ở trên cây.

Đề: Tả bố/mẹ em

Bố em khi ngủ ngáy rất to. Tiếng ngáy vang khắp vùng, em đi chơi cách đó 3 nhà vẫn nghe thấy.

Văn miêu tả thời nay của học sinh: Cười đau ruột! - 1

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp kiểm tra, thi cử tới là các thầy cô và phụ huynh lại được thưởng thức những bài văn bất hủ của con em mình. (Ảnh minh họa)

Đề: Tả cảnh sáng sớm

Ông mặt trời đỏ rực như con đom đóm đực.

Đề: Tả một cây cổ thụ

Cây đa làng em già lắm rồi, tán cây xum xuê cao lớn. Chiều chiều trẻ con trong làng lại ra bắt sâu, tưới nước cho cây.

Đề: Tả ông/bà em

Bà em có mái tóc xoăn, hoa râm, trông xa giống như nắm bỏng ngô.

Đề: Tả một con vật em yêu thích

Nhà em có nuôi một con chó Chi Oa Oa. Nó có thân hình da bọc xương, trông giống như một con khỉ vậy.

Đề: Tả cây hoa em yêu thích

Cây hoa em yêu thích nhất là cây hoa chuối. Hoa của nó làm được nhiều món ngon.

Đề: Tả cây rau

Bố em trồng một cây súp lơ. Nhờ chăm tưới tắm và bắt sâu hàng ngày mà cây càng ngày càng cao lớn, chẳng mấy chốc đã vươn dài, tỏa bóng rợp mát.

Đề: Tả con lợn

Con lợn nhà em có làn da mịn màng và trắng hồng. Nó có đôi lông mi dài, rợp bóng và đôi mắt bồ câu.

Đề: Em hãy miêu tả mùa Xuân.

Mùa xuân ở quê em mở rất nhiều hội. Những ngày ấy trên đường có rất nhiều các ông các bà tay cầm ô đen ô đỏ đứng nói chuyện râm ran như bầy chim líu lo gọi mẹ.

Đề: Tả dòng sông quê em

Nước sông Hồng đỏ như canh rau muống vắt chanh.

Đề: Tả một loại cây mà em biết.

Nhà bà ngoại em có trồng một cây dưa hấu. Lá cây xanh thẫm diệu kỳ. Thân cây rất to, 5 người ôm không xuể.

Đề: Tả cảnh chợ.

Một lần em cùng mẹ đi chợ. Chợ vui lắm nhiều khi lại rì rào tiếng mấy cô bán hàng cãi nhau không biết lí do gì. Ngày nào cũng vậy. Em rất thích đi chợ.

Đề: Tả trái sầu riêng.

Hôm nay đi chợ về mẹ có mua cho em một trái sầu riêng. Trái sầu riêng có lớp vỏ xanh rì, bóng lưỡng. Trông nó tròn trịa trơn tru rất đáng yêu.

Đề: Tả một người cao tuổi

Bà em có vầng trán rộng, lồi lên biểu lộ sự thông minh.

Đề: Tả về cô giáo mà em yêu quý.

Cô giáo em rất đẹp. Cô có vầng trán cao thể hiện sự thông minh. Mái tóc cô dài thướt tha như dòng nước. Nhưng em thích nhất vẫn là cái răng nanh của cô, nó làm cho nụ cười của cô thêm phần quyến rũ.

"Chết cười" với bài văn tả gia đình của cậu bé 11 tuổi sau khi mẹ sinh em

“Cười bể bụng” với những bài văn bất hủ của trẻ tiểu học

Đọc văn con, bố mẹ cười "đau ruột"

La La
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ