Việt Trinh vất vả làm mẹ đơn thân 13 năm giờ con trai cấm mẹ ôm hôn, nắm tay

Hạ Mây - Ngày 06/01/2022 12:00 PM (GMT+7)

Người đẹp Tây Đô không đồng tình với yêu cầu của con trai.

Bước vào tuổi dậy thì, con trẻ thường có những thay đổi nhất định về tâm sinh lý. Một trong những biểu hiện thường thấy nhất là "ngại" thể hiện tình cảm. Các con từ những nhóc tì vô tư, bỗng nhiên không thích gần gũi bố mẹ, ít chuyện trò, thậm chí có phần xa cách trong các mối quan hệ tình thân. Đây là những thay đổi hoàn toàn dễ hiểu, vì những phát triển nhảy vọt về mọi mặt làm trẻ cảm thấy mình như người lớn, có nhu cầu độc lập và khẳng định bản thân nhiều hơn.

Gần đây, "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh cũng chia sẻ câu chuyện cậu con trai đang bước vào tuổi dậy thì, nhận được sự đồng cảm của nhiều bậc phụ huynh. Việt Trinh dẫn lại lời con: "Mẹ ơi! Con lớn rồi mẹ đừng ôm hôn con ở chỗ đông người và trước mặt thầy cô và các bạn con nhé! Còn nữa ạ! Mẹ thỉnh thoảng được nắm tay con khi đi ra ngoài nhưng đặc biệt đón con ở trường là không nắm tay dắt con ra xe nhé! Con 13 tuổi rồi mẹ. Con tự ra xe được mà. Các bạn sẽ cười con đó mẹ ạ!"

Bước vào tuổi dậy thì, con trai Việt Trinh đã biết ngại ngùng.

Bước vào tuổi dậy thì, con trai Việt Trinh đã biết ngại ngùng.

Tâm sự của con trai Việt Trinh vô cùng đáng yêu. Cậu bé vẫn thích được gần gũi mẹ nhưng lại mắc cỡ với bạn bè, sợ bị trêu nên yêu cầu mẹ "đừng ôm hôn con ở chỗ đông người". Lý lẽ này phần nào cũng thể hiện tâm lý tuổi dậy thì, dễ ngại ngùng và mong muốn khẳng định "con lớn rồi".

Có không ít phụ huynh đồng cảm với tình cảnh nuôi con trai mới lớn của người đẹp Tây Đô. Một số người bình luận: "Chia sẻ đồng tâm trạng với người mẹ có con cùng tuổi", "Tầm tuổi này mấy bạn không cho mẹ ôm ấp vỗ về khi ở ngoài nhưng khi về nhà vẫn nũng nịu lắm bé nhà em cũng vậy", "Nhân nay chín chắn hơn rồi. Trước còn thích được ôm nữa là khác",...

Việt Trinh vất vả làm mẹ đơn thân 13 năm giờ con trai cấm mẹ ôm hôn, nắm tay - 2

Đáp lại con trai, Việt Trinh chia sẻ rất chất và hóm hỉnh: "Ủa ngộ? Tui thích nắm tay, thích hôn đó làm gì tui? Đang mệt hôn ảnh 1 cái khỏe re liền sao cấm tui hôn được? Liều thuốc tinh thần của tui mà. Tui ghiền rồi không bỏ được đâu nha nha nha". Có lẽ đây cũng là tiếng lòng của nhiều người mẹ, vì con dù lớn thế nào vẫn mãi bé bỏng trong mắt đấng sinh thành. Ai cũng muốn được ở gần gũi với con, ôm ấp các con trong vòng tay mình thật lâu.

Thời gian qua, Việt Trinh thường cập nhật hình ảnh con trai duy nhất - Thiện Nhân lên trang cá nhân. Cậu nhóc hiện tại lớn phổng, đã cao lớn hơn mẹ. Dù vậy Việt Trinh vẫn gần gũi với con như thời bé. Cô nổi tiếng là người mẹ tình cảm, thích ôm hôn con, xem những cử chỉ thân mật như "liều thuốc tinh thần".

Việt Trinh vất vả làm mẹ đơn thân 13 năm giờ con trai cấm mẹ ôm hôn, nắm tay - 3

Việt Trinh vất vả làm mẹ đơn thân 13 năm giờ con trai cấm mẹ ôm hôn, nắm tay - 4

Dù con lớn, Việt Trinh vẫn thoải mái thể hiện tình cảm với con. Hai mẹ con rất thân thiết, gắn bó.

Dù con lớn, Việt Trinh vẫn thoải mái thể hiện tình cảm với con. Hai mẹ con rất thân thiết, gắn bó.

Cách đây hơn chục năm, ở đỉnh cao sự nghiệp, Việt Trinh âm thầm kết hôn và sinh con. Hôn nhân không trọn vẹn, cô trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con trai Thiện Nhân kể từ khi cậu bé mới chào đời. Người đẹp Tây Đô cũng giãn bớt hoạt động nghệ thuật, gần như "ở ẩn" nuôi con trong căn biệt thự rộng 2500m2 ở Bình Dương.

Đến thời điểm hiện tại, Việt Trinh chưa bao giờ công khai ảnh con trai, chỉ đăng ảnh chụp từ đằng sau hoặc che mặt quý tử nhằm bảo vệ sự riêng tư của con. Người đẹp tâm sự: "Tôi không muốn bé xuất hiện sớm với truyền thông để con được hồn nhiên cảm nhận và tận hưởng cuộc sống như quyền lợi của một đứa trẻ bình thường”.

Việt Trinh vất vả làm mẹ đơn thân 13 năm giờ con trai cấm mẹ ôm hôn, nắm tay - 6

Việt Trinh luôn khéo léo che mặt con trai.

Việt Trinh luôn khéo léo che mặt con trai.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên được nhận xét là mẹ đảm, tâm lý, nuôi dạy con chu đáo. Cô tôn trọng sở thích của con trai, không gò ép cậu bé mà trở thành người ủng hộ và định hướng đáng tin cậy của Thiện Nhân. Có lẽ đây là lý do mẹ con Việt Trinh luôn thân thiết, gần gũi, cậu bé thoải mái đề xuất với mẹ mọi chuyện khi bước vào độ tuổi dậy thì.

"Ở tuổi này, tôi chưa thấy rõ lắm sở thích hay tài năng bẩm sinh gì của con để định hướng. Cho nên tôi phải chờ vài năm nữa để xem trong quá trình học tập, sự phản hồi của thầy cô để biết con giỏi về mặt nào để định hướng con từ từ phát triển theo sở thích và tiềm năng của bản thân. 

Đặc biệt, tôi không ép con phải theo cái thích của tôi. Tôi sẽ để con tự lớn lên và đi theo cái con thích. Tôi chỉ bên cạnh để định hướng cho con.

Nói chung, con không có khả năng giống tôi. Hồi nhỏ cỡ tuổi Nhân là tôi hát hò, nhảy múa, đóng kịch tùm lum, còn con tôi dở mấy cái đó. Tuy nhiên, con lại rất giỏi toán”, Việt Trinh chia sẻ.

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân