Audrey Hepburn phương Đông: Từng khiến Kim Dung viết Thần Điêu Đại Hiệp, số đào hoa nhưng chung thủy cả đời

Giang Nguyễn - Ngày 02/06/2023 14:30 PM (GMT+7)

Hạ Mộng từng được giới truyền thông gọi là "người tình trong mộng" của Kim Dung, nhưng cả hai không thể đến với nhau.

Audrey Hepburn phương Đông không nhận "quy tắc ngầm"

Quê gốc ở Giang Tô, sinh ra ở Thượng Hải, Hạ Mộng (sinh năm 1933) là một người phụ nữ Giang Nam đích thực từ trong cốt cách. Không chỉ nhã nhặn và dịu dàng, bà còn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp. Vì một vài lý do, cả gia đình bà sau này chuyển đến Hong Kong sinh sống.

Hạ Mộng được tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ vì có cha mẹ yêu thích kinh kịch. Dần dần, cô gái xinh đẹp cũng thích biểu diễn trên sân khấu.

Hạ Mộng nổi bật ở trường vì tài năng ca hát, nhảy múa và đóng kịch ngay từ khi đi học.

Hạ Mộng nổi bật ở trường vì tài năng ca hát, nhảy múa và đóng kịch ngay từ khi đi học.

Một vị đạo diễn có con học cùng lớp của Hạ Mộng mở cuộc tìm kiếm diễn viên vào năm 1950. Giới thiệu người bạn nổi tiếng nhất lớp mình, con gái của vị đạo diễn này đã giúp Hạ Mộng bước chân vào con đường nghệ thuật. Thế nhưng, bà cũng có nguyên tắc của riêng mình.

Không nhận "quy tắc ngầm", không đi cắt băng khánh thành, không đi ăn riêng và không tham gia những bộ phim có nội dung kém lành mạnh, Hạ Mộng chỉ tập trung đóng phim mà thôi. Đối với phần lớn những người sau thập niên 60 và 70 ở Hong Kong, bà là giấc mơ của một thời đại, là Tây Thi trong mắt đàn ông. Cả Vương Gia Vệ và Lương Vũ Sinh đều coi Hạ Mộng là kiệt tác của Chúa.

Audrey Hepburn phương Đông: Từng khiến Kim Dung viết Thần Điêu Đại Hiệp, số đào hoa nhưng chung thủy cả đời - 2

Hạ Mộng còn được gọi là Audrey Hepburn phương Đông.

Hạ Mộng còn được gọi là "Audrey Hepburn phương Đông".

Từ bỏ mối tình trời định vì những lá thư đơn phương

Một người phụ nữ xinh đẹp như Hạ Mộng không thể không có nhiều người yêu thích. Khi đó, có vô số người muốn theo đuổi bà. Trong số những người này, phải kể đến hai cái tên đặc biệt nhất, một là Sầm Phạm, người từng làm việc chung với Hạ Mộng và người còn lại là đạo diễn Kim Dung. Năm 1951, Mộng hôn ký khởi quay, Sầm Phạm được chọn làm nam chính, Hạ Mộng tình cờ được làm nữ chính.

Hạ Mộng và Sầm Phạm lần đầu làm việc cùng nhau, nhưng họ nhanh chóng trở thành những người bạn tốt, không ngừng nói về mọi thứ vì họ có chung sở thích.

Hạ Mộng và Sầm Phạm lần đầu làm việc cùng nhau, nhưng họ nhanh chóng trở thành những người bạn tốt, không ngừng nói về mọi thứ vì họ có chung sở thích.

Sau đó, cả hai cùng nhau thảo luận về kịch bản, cùng nhau tập thể dục, thậm chí cùng nhau đi mua sắm rồi nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Đây là mối duyên trời định, họ vui vẻ tin tưởng sẽ đến được với nhau.

Nhưng lúc này, Sầm Phạm lại nghĩ đã đến lúc ông nên trở về đại lục để phát triển. Khi quyết định dứt khoát, ông đã nói trước với Hạ Mộng. Không ngờ bà lại kiên định đòi trở về cùng ông. Sau khi Sầm Phạm đã hoàn tất hồ sơ, Hạ Mộng lại không thể làm được điều đó.

Công ty điện ảnh Trường Thành mà Hạ Mộng đã trì hoãn việc kết thúc hợp đồng hết lần này đến lần khác vì không đành lòng để bà rời đi.

Công ty điện ảnh Trường Thành mà Hạ Mộng đã trì hoãn việc kết thúc hợp đồng hết lần này đến lần khác vì không đành lòng để bà rời đi.

Không còn cách nào khác, Sầm Phạm đành phải rời đi trước trong khi Hạ Mộng xoay sở làm giấy tờ. Trong suốt thời gian sống xa nhau, họ thống nhất sẽ thường xuyên viết thư qua lại, bày tỏ tình cảm cũng như niềm mong nhớ. Nhưng chẳng bao lâu sau, Hạ Mộng phát hiện bà không nhận được bất kỳ bức thư nào của Sầm Phạm.

Những tưởng thư bị thất lạc trong quá trình vận chuyển, nhưng mãi cho đến nhiều năm sau, bà mới biết rằng tất cả những bức thư gửi cho Sầm Phạm đều được giao tận tay người nhận nhưng không có phản hồi. Kiểu liên lạc một chiều này đã được Hạ Mộng duy trì trong một thời gian dài, sau này cuối cùng bà cũng buông tay.

Thời điểm đó, có người nói với Hạ Mộng rằng Sầm Phạm đã thay đổi không còn như xưa. Mặc dù không muốn tin nhưng bà cũng bắt đầu dao động. Đúng lúc này, Lâm Bảo Thành xuất hiện. Mặc dù ông là một doanh nhân, không chung nghề nghiệp với Hạ Mộng nhưng điều đó lại khiến bà cảm thấy yên tâm.

Hạ Mộng nói rằng Lâm Bảo Thành là một người đàn ông trung thực khiến bà rất thích.

Hạ Mộng nói rằng Lâm Bảo Thành là một người đàn ông trung thực khiến bà rất thích.

Năm 1954, Hạ Mộng kết hôn cùng Lâm Bảo Thành dù vẫn đau đáu nỗi buồn và sự hối hận trong lòng từ cuộc tình với Sầm Phạm. Khi Hạ Mộng có cơ hội trở lại đại lục vào năm thứ hai hôn nhân, bà mới biết mối quan hệ giữa mình và Sầm Phạm hóa ra là một sự hiểu lầm ngớ ngẩn.

Nhưng lúc này đã quá muộn, hai người không thể trở thành người yêu. Sầm Phạm chỉ biết giữ đoạn tình cảm này trong lòng và trở thành anh em với Hạ Mộng.

Bản thân Sầm Phạm hiểu rõ rằng đây sẽ mãi mãi là mối tình khắc cốt ghi tâm trong lòng ông.

Bản thân Sầm Phạm hiểu rõ rằng đây sẽ mãi mãi là mối tình khắc cốt ghi tâm trong lòng ông.

"Nếu tôi không biết Hạ Mộng, tôi có thể kết hôn với một người phụ nữ nào đó và sinh con. Nhưng nếu tôi đã biết Hạ Mộng, những người khác sẽ không thể so sánh với cô ấy". Vì lý do này, Sầm Phạm không bao giờ kết hôn. Hạ Mông đối với Sầm Phạm mà nói là tình yêu không thể thay thế. Vì vậy ông không nỡ từ bỏ, thà cả đời sống cùng hình bóng trong lòng.

Người phụ nữ khiến Kim Dung yêu đến mức ám ảnh

Nếu Hạ Mộng là người tình không thể thay thế của Sầm Phạm, thì với Kim Dung, bà chính là "Tiểu Long Nữ" mà ông không bao giờ có được. Năm 1957, Kim Dung gia nhập Công ty điện ảnh Trường Thành và viết kịch bản. Lúc này, ông gặp Hạ Mộng.

Nhiều người cho rằng Kim Dung gia nhập công ty là vì Hạ Mộng.

Nhiều người cho rằng Kim Dung gia nhập công ty là vì Hạ Mộng.

Không biết tin đồn này có đúng hay không, nhưng việc Kim Dung thích Hạ Mộng đến mức gần như bị ám ảnh là sự thật. Vào thời điểm đó, Kim Dung và người vợ 2 Chu Mai vừa kết hôn nên ông chỉ có thể yêu Hạ Mộng âm thầm. Có nguồn tin tiết lộ, Chu Mai đã biết về tình yêu bí mật của chồng. Nhưng bà không hề nao núng, còn rất tự tin nói với Kim Dung rằng ông đang mơ tưởng hão huyền.

Nhưng, điều này vẫn khiến cư dân mạng tiếc thương cho Chu Mai vì ngay từ đầu, bà đã không thể giữ được trái tim của chồng. Tuy nhiên, Hạ Mộng không phải là người có thể rung động một cách tùy tiện, bà sở hữu một vẻ đẹp cổ điển, đồng thời suy nghĩ cũng tương đối truyền thống. Về điểm này, Sầm Phạm còn không có cơ hội, huống chi là Kim Dung.

Do ảnh hưởng của giáo dục gia đình nên việc Hạ Mộng phản bội hôn nhân là điều không thể.

Do ảnh hưởng của giáo dục gia đình nên việc Hạ Mộng phản bội hôn nhân là điều không thể.

Vì vậy, tình cảm của Kim Dung dành cho Hạ Mộng chỉ có thể giữ trong lòng, dừng lại ở mức ngưỡng mộ, hai người là bạn bè trong công việc. Tuy nhiên, những người quen thuộc với các tác phẩm của Kim Dung đã phát hiện ra rằng trong Thần điêu đại hiệp, hình ảnh Tiểu Long Nữ được viết chính xác theo nguyên mẫu của Hạ Mộng.

Có thể thấy rằng Hạ Mộng là Tiểu Long Nữ trong lòng Kim Dung. Nhưng, đây là một câu chuyện buồn, bởi dù Dương Quá có được Tiểu Long Nữ, thì Kim Dung vẫn không có được người trong mộng của mình.

Năm 2016, Hạ Mộng qua đời ở tuổi 83. Có lẽ trong tình yêu, Hạ Mộng đã trải qua sự hối hận, nhưng trong hôn nhân, bà luôn yêu chồng mà không hề gian dối: "Tuy khác ngành nghề, anh làm công ty còn tôi là diễn viên nhưng chúng tôi rất hiểu nhau, nên không vì thế mà sự yên ấm của gia đình bị ảnh hưởng".

Dù là Sầm Phạm hay Kim Dung, họ đều được định sẵn là người không thể có được Hạ Mộng.

Dù là Sầm Phạm hay Kim Dung, họ đều được định sẵn là người không thể có được Hạ Mộng.

Theo Giang Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ