Danh hài Chiến Thắng: “Trong tình duyên, tôi cay đắng quá!”

Ngày 04/07/2015 16:41 PM (GMT+7)

Thời gian qua, hàng loạt cuộc đổ vỡ hôn nhân của các diễn viên hài đã gây xôn xao, tiếc nuối cho công chúng.

Mới đây nhất, sau khi nghệ sĩ hài Chiến Thắng chia sẻ chuyện đã ly hôn người vợ thứ hai thì nhiều lời bình luận, đồn thổi lại bắt đầu dậy sóng. PV Báo GĐ&XH đã có cuộc trò chuyện với ngôi sao của “Nói xấu vợ” xung quanh vấn đề này.

“Làm sao mà tôi không tiếc được”

Sau khi ly hôn, cuộc sống của anh đã ổn định chưa?

- Trước đó, tôi gửi con cho bố mẹ mình ở Vĩnh Phúc, thuê trọ ở Hà Nội để đi lại, làm việc cho tiện, lúc nào nhớ con thì chạy xe về chốc lát rồi đi. Bây giờ tôi đã quay về sống cùng bố mẹ. Dù vẫn ở bên gia đình như thời tấm bé nhưng tôi có cảm giác như cuộc sống của tôi giờ lại bắt đầu quay trở về thời độc thân, lẻ bóng đi về, không chờ đợi ai, không ai chờ đợi, không nhà cửa, không gì cả...

Cách nói của anh, hình như có chút gì luyến tiếc?

- Làm sao mà tôi không tiếc được. Tiếc bởi gia đình yên ấm ngày nào bỗng “tan đàn xẻ nghé”. Vợ chồng chia cắt đã đành, con cái xa nhau, xa bố hoặc mẹ. Tất nhiên, luyến tiếc và muốn níu kéo lại là hai chuyện khác nhau. Cả trong công việc và cuộc sống, chúng tôi không tìm được tiếng nói chung nên nảy sinh nhiều chuyện, không thể thông cảm cho nhau được. Việc ly hôn cũng là để giải phóng cho nhau khỏi những mệt mỏi đó để mỗi người lại có một hoàn cảnh, một cuộc sống riêng.

Gần đây, không chỉ riêng anh mà có khá nhiều nghệ sỹ tan vỡ hạnh phúc hôn nhân. Chuyện ly hôn của anh liên quan đến đặc thù về hoạt động nghệ thuật hay các mối quan hệ khác?

- Khi tôi đến với nghệ thuật, cũng có người cảnh báo tôi về sự lận đận trong đời sống riêng tư nhưng chắc vì cái máu đam mê nghệ thuật nên tôi không màng tới điều đó. Thực ra nghệ sỹ cũng như những người bình thường, chẳng ai muốn mình lấy nhau rồi lại chia tay nhau đâu. Lúc này tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều về nguyên nhân cụ thể, chỉ tự an ủi mình, phải chăng âu cũng là số phận, mình được cái nọ thì mất cái kia. Bạn bè tôi, gia đình họ cũng có những hoàn cảnh, những xung đột mâu thuẫn, nhưng nếu một trong hai người hiểu và thông cảm thì sẽ đi qua được khó khăn đó. Cũng có người nói với tôi rằng chia sẻ những chuyện này với “đám đông” làm gì cho thêm điều tiếng nhưng tôi chẳng sợ dư luận, bởi mình sống đúng với lương tâm thì mình đâu có sợ gì!

Danh hài Chiến Thắng: “Trong tình duyên, tôi cay đắng quá!” - 1

Nghệ sĩ hài Chiến Thắng và con gái (ảnh nhân vật cung cấp).

“Tự trách bản thân mình”

Sau đổ vỡ, anh thường nhắc đến các con. Anh mong muốn, gửi gắm điều gì?

- Những đứa trẻ bao giờ cũng đáng thương. Chúng đâu có tội tình gì mà vẫn phải chịu hậu quả do bố mẹ mang lại. Chính vì thế, khi phải xa các con, tôi cảm thấy hụt hẫng, buồn đau vô cùng. Con trai tôi (con chung với vợ đầu - PV) thì vẫn sống cùng mẹ, ở gần ông bà nội. Giữa tôi với con vui vẻ, thẳng thắn như... hai anh em vậy. Tôi thương con gái (con chung với người vợ thứ hai) vì cháu còn nhỏ và đang ở với mẹ. Tôi chỉ mong các con luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn và chăm học. Như vậy cũng là niềm an ủi, hạnh phúc lớn nhất đối với tôi lúc này.

Đã hai lần “giữa đường đứt gánh”, anh nói gì về những người phụ nữ đã đi qua đời mình?

- Tôi không trách họ mà chỉ trách bản thân mình đã không có cách gì để níu kéo họ thôi. Rạn nứt giữa tôi và người vợ sau đã kéo dài suốt 2 năm nay. Chừng ấy thời gian tôi cũng đã luôn cố gắng vừa làm việc vừa vun vén gia đình, nhưng có lẽ, số tôi không may mắn trong chuyện tình duyên. Yêu nhau, cưới nhau, chung sống cho đến lúc có với nhau chừng ấy mặt con rồi kết cục là nguyên nhân muôn thuở “không hợp nhau”. Nghĩ thấy cay đắng quá!

Bây giờ, phần lớn thời gian anh dành cho công việc hay chăm sóc con cái?

- Biết các con đang chịu thiệt thòi nhưng cũng như bao người khác, tôi vẫn phải làm việc để trang trải cuộc sống và lo cho tương lai của con. Những ngày hè nóng bức này, tôi thường quay hình cả ngày rồi đi diễn các tỉnh, đêm về lại viết kịch bản cho đĩa hài sắp tới mình sản xuất nên hơi vất vả. Bạn bè có động viên tôi hãy cố gắng vượt qua tất cả để tập trung cho công việc. Còn bố mẹ và con trai thì luôn mong tôi giữ gìn sức khỏe, vui vẻ để làm việc. Khi nào quá bận rộn, tôi đành trông cậy vào mẹ cháu và ông bà nội, rảnh việc một cái thì tôi dành hết cho các con với hi vọng có thể bù đắp lại những gì chúng phải chịu thiệt thòi.

Những kế hoạch mới trong công việc của anh có gì đặc biệt?

- Sắp tới tôi sẽ cùng ê kip của Hãng phim Bình Minh xây dựng kịch bản và sản xuất phim hài “Làng ế vợ 2”. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ làm riêng cho mình một đĩa hài ca nhạc chào năm 2016 với nhiều nội dung và hình thức mới mẻ. Đĩa hài ca nhạc này tôi sẽ hát song ca với nữ ca sỹ Hạ Vân và cho khán giả thưởng thức một “món ăn mới”, đó là tôi hát cải lương. Hy vọng những sản phẩm này sẽ được công chúng, khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Theo Lữ Mai
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Danh hài Chiến Thắng