Mai Khôi: "Cô gái xốc nổi" thích thì cưới!

Ngày 26/08/2013 10:26 AM (GMT+7)

"Tôi muốn được du lịch khắp mọi nơi nên mới... lấy chồng", Mai Khôi cười nói.

Thông tin Mai Khôi lên xe hoa nhanh chóng lan truyền và trở thành đề tài “nóng” nhất trong tuần. Các báo “săn lùng” nữ ca sĩ ráo riết nhưng bất thành. Đến trưa 23.8, phóng viên mới kết nối thành công với Mai Khôi. Nữ ca sĩ đang lưu diễn ở Đà Nẵng và thông tin đám cưới vào ngày 1.9 là hoàn toàn có thật. Cô cho biết mình không trốn tránh điện thoại những ngày qua mà vì sức khỏe không tốt nên mới không thể nghe máy.

Cô gái thời còn xốc nổi

Không ai phủ nhận Mai Khôi là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài năng và cá tính. Thế nhưng, cô cũng được cho là một trong những nghệ sĩ sống bản năng nhất. Ngay từ khi mới vào nghề, Mai Khôi đã thích gây chú ý bằng những hành động khác người, phát ngôn gây sốc, trang phục kỳ quái, mái tóc khi thì cạo trọc một phần, khi lại nhuộm nửa trắng nửa đỏ...

Còn nhớ, “Bà Tưng” Huyền Anh bị dư luận ném đá vì tự quay clip và xuất hiện nơi công cộng với vòng 1 thả rông, thậm chí còn bị cấm biểu diễn và hoạt động nghệ thuật. Thế nhưng, từ hơn bốn năm trước, Mai Khôi đã khiến nhiều người nhức mắt vì phong cách “nói không với nội y” khi xuất hiện trước đám đông. Để lý giải cho sở thích của mình, Mai Khôi tuyên bố xanh rờn: “Tôi thích khoe cái đẹp của mình. Đâu phải ai mặc đồ hở cũng đẹp, vấn đề là biết khoe thôi. Ví dụ mình có ngực thì khoe ngực”.

Với tuyên ngôn này, Mai Khôi đã tạo ra một phong trào “Tôi đẹp, tôi phải khoe” của hàng loạt sao Việt thời đó. Ưng Hoàng Phúc cho rằng “Body tôi đẹp thì tôi khoe”, Ngọc Sơn khẳng định “Body mình đẹp, mình phải cho mọi người chiêm ngưỡng”, hay người đẹp Mỹ Xuân cũng từng biện minh cho những bộ ảnh nude đầy của mình “Tôi có khuôn mặt đẹp, thân hình chuẩn, sao tôi phải giấu giếm?”...

Mai Khôi: quot;Cô gái xốc nổiquot; thích thì cưới! - 1

Trong khi nhiều nghệ sĩ Việt tránh né đề cập chuyện phòng the thì Mai Khôi chẳng ngại ngần lên báo chia sẻ. Cô đề cập đến chuyện yêu một cách thoải mái, tiết lộ cô cùng người yêu có thể hôn nhau tới 200 lần trong ngày. Cô nói: “Ông trời luôn bắt Khôi phải yêu, yêu tha thiết và điên dại”. Và để minh chứng cho việc không thể ngừng yêu dù chỉ 5 phút, Mai Khôi luôn tự do thể hiện tình cảm với người yêu mọi lúc, mọi nơi. Không dưới một lần, giới truyền thông chụp được cảnh Mai Khôi đùa giỡn cùng bạn trai Tây, nằm ngả ngớn trong lòng anh rồi hôn đắm đuối. Với Mai Khôi, yêu là phải thể hiện ra, hành động đó “không xấu, không ảnh hưởng tới người khác. Hình ảnh đó rất đẹp nữa là đằng khác”.

Phát ngôn gây sốc nhất và khiến Mai Khôi nhận nhiều gièm pha chính là tuyên bố về việc sinh con. Nếu như với nhiều phụ nữ, được làm mẹ là niềm khao khát thì với Mai Khôi: “Có con vốn là sự ích kỷ với xã hội, là... nghiệp của loài người” “trời cho thì nhận, còn chủ động thì không”. Cô thậm chí còn kết luận: “Có con chỉ là mong muốn riêng tư của hai người yêu nhau... chứ xã hội đã quá chật người rồi, đâu có cần thêm đứa bé nào nữa đâu”

Kết hôn giúp Mai Khôi sống bớt bản năng hơn?

Sống hết mình và bản năng với tình yêu, không ai còn lạ với việc Mai Khôi từng yêu hay thậm chí chung sống với người yêu cũ như nhạc sĩ Đức Huy, Quốc Bảo hay nhà sưu tập tranh BQC. Khán giả cũng không ngạc nhiên với thông tin gần 2 năm nay, Mai Khôi ít xuất hiện ở TP.HCM vì đã “bỏ nhà” theo bạn trai người Úc - Benjamin Swanton - để cùng ra Hà Nội sinh sống. Tuy nhiên, vì những quan niệm rất lập dị về con cái và hôn nhân mà Mai Khôi từng tuyên bố nên không ít người bất ngờ trước quyết định kết hôn của cô.

Với những tuyên bố sẽ đi tu hoặc kể chuyện bố mẹ đồng ý để cô tự tử khi 50 tuổi, ít ai nghĩ người đàn bà sinh năm 1983 này lại thật sự nghiêm túc khi quyết định gắn bó đời mình với một người đàn ông. Nhiều cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích, thậm chí phê phán và đặt câu hỏi tại sao Mai Khôi lại chọn lấy chồng Tây? Có điều, ít ai biết rằng Ben (tên gọi thân mật mà Mai Khôi thường gọi chồng sắp cưới) là một chàng trai tốt bụng và nhân ái. Trong khi nhiều người chẳng quan tâm gì đến cộng đồng hay xã hội thì Ben đã thầm lặng tạo ra cả một sự đổi mới trong giáo dục về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực cho trẻ em Việt. Một nền giáo dục cứng ngắc anh còn thay đổi được, huống gì quan niệm nhất thời xốc nổi của Mai Khôi.

Mai Khôi: quot;Cô gái xốc nổiquot; thích thì cưới! - 2

Có lẽ tình yêu của Benjamin đã làm cho nếp nghĩ của Mai Khôi chững chạc hơn rất nhiều. Cô cho biết: “Lần này, tôi gặp được người hợp với mình nhất từ trước tới giờ. Hợp về tất cả mọi thứ. Chưa có điểm nào không hợp nhau từ thể xác tới tâm hồn. Với những người yêu trước, vì quá yêu nên tôi chấp nhận hết cái không hợp của họ đối với mình nhưng thi thoảng cũng gặp phải chuyện không vui và chính điều đó sẽ làm mất dần cảm xúc yêu đương”.

Mai Khôi chia sẻ cô và chồng tương lai đã quen nhau hơn 2 năm, khi cô nhận lời biểu diễn chương trình Hành trình yêu thương. Đây là chương trình xã hội của tổ chức phi chính phủ Tây Ban Nha do Ben làm giám đốc dự án về phòng chống bạo lực và bất bình đẳng giới. Khi nói về người đàn ông của đời mình, nữ ca sĩ hết lời khen ngợi: “Mới gặp lần đầu, tôi đã có cảm giác Ben là của mình. Tôi nhớ như in đứng trước mặt mình là người đàn ông có khuôn mặt và thân hình mà không ai có thể từ chối. Ánh mắt anh rất chân thành, ăn mặc thư sinh, biết nói tiếng Việt một cách dí dỏm, lịch sự, thông minh”.

Mai Khôi thừa nhận, từ khi yêu Ben, cô được anh dạy cho cách biết yêu thương, sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống một cách khoa học và hợp lý, hiểu thêm những kiến thức về giới. Cô kể: “Trước đây, tôi có một số quan niệm sai lầm về vai trò của người đàn ông và người đàn bà trong xã hội. Chẳng hạn trong tình yêu, người đàn ông vừa phải đảm bảo kinh tế lại vừa phải biết quan tâm, cưng chiều người phụ nữ. Nhưng khi gặp Ben, tôi thấy cần phải thay đổi suy nghĩ đó, bởi không thể đổ trách nhiệm và mọi lo toan lên vai người đàn ông mà cần có sự chia sẻ từ hai phía”.

Có lẽ vì thế mà nữ ca sĩ đã phải thốt lên: “Tôi sẵn sàng theo người mình yêu tới tận chân trời góc bể”. Đó cũng là lý do gần 2 năm nay, Mai Khôi tạm gác sự nghiệp đang rất thành công (đoạt giải Bài hát của Năm, giải thưởng Bài hát Việt 2011) để theo Ben ra Hà Nội và phụ giúp anh. Cô từng bộc bạch: “Tôi đang hạnh phúc tràn trề, chỉ muốn hét lên cho toàn thế giới biết là mình đang hạnh phúc. Đó là cảm giác mà ai cũng có khi được yêu một cách trọn vẹn, thậm chí là tôi muốn một đám cưới thật đẹp”.

Mai Khôi từng ước mơ có một đám cưới thật đẹp trên bãi biển như trong phim Twilight (Chạng vạng). Thế nhưng, trong cuộc trò chuyện với phóng viên, cô cho biết vì quá bận rộn nên vợ chồng đã nhờ bố mẹ ở Nha Trang (Khánh Hòa) chu toàn mọi việc. Thậm chí Mai Khôi còn không muốn cũng như không có thời gian thực hiện bộ ảnh cưới lãng mạn như những cô dâu khác vì đang cùng chồng thực hiện chuỗi Hành trình yêu thương tại Đà Nẵng.

Mai Khôi: quot;Cô gái xốc nổiquot; thích thì cưới! - 3

Quyết định có quá chóng vánh?

Tại sao chị lại quyết định kết hôn ở thời điểm này?

Không có tại sao hết, chỉ là thích thì làm thôi. Tôi vốn không quan trọng về thời gian.

Với cá tính mạnh của chị, khán giả có thể nghĩ chị là người cầu hôn trước?

Không, dĩ nhiên là Ben rồi. Còn tôi chỉ mất đúng một giây để đồng ý (cười). Thật ra, Ben cầu hôn trên một bãi biển từ rất lâu rồi, nhưng vì cả hai bận quá nên tới giờ mới cưới được.

Chị sẽ mặc váy cưới thế nào, có phá cách và sexy như bản tính trước đây?

Không. Tôi sẽ mặc áo dài. Tôi thích mặc áo dài trong ngày cưới vì nó rất đẹp. Tôi không thích mặc váy cưới như các cô dâu khác.

Nhớ lại những phát ngôn từng bị “ném đá” trước đây về quan niệm hôn nhân và con cái, chị có hối hận không?

Tôi thật sự không suy nghĩ gì hết. Vì điều đó không ảnh hưởng tới cuộc sống hay quyết định hiện tại của tôi. Chuyện mọi người bất ngờ về đám cưới của mình, tôi không kiểm soát được.

Chị nghĩ mình sẽ thay đổi thế nào khi trở thành một phụ nữ có chồng?

Tôi nghĩ sẽ không có thay đổi gì. Nếu có, chắc tôi sẽ là người có quốc tịch mới để được đi khắp thế giới. Tôi muốn được du lịch khắp mọi nơi nên mới... lấy chồng (cười).

Ngoài chú rể Ben, chị muốn ai sẽ ở bên cạnh mình trong giây phút trong đại nhất của đời con gái?

(Suy nghĩ) Người nào thích thì cứ đến thôi (cười).

Còn chuyện con cái thì sao, chị có giữ quan niệm như trước đây không?

Trời cho thì nhận, chủ động thì không... như tôi từng nói.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Mai Khôi tên đầy đủ là Đỗ Nguyễn Mai Khôi, sinh năm 1983, tại Nha Trang (Khánh Hòa). Cô đã trải qua nhiều mối tình với những nghệ sĩ có tên tuổi trong showbiz Việt như nhạc sĩ Đức Huy, Quốc Bảo, Đằng Phương, ca sĩ Lê Hiếu, nhà sưu tập tranh BQC...

Chồng sắp cưới của Mai Khôi là Benjamin Swanton, sinh năm 1982, người Úc. Anh là giám đốc dự án về phòng chống bạo lực và bất bình đẳng giới của một Tổ chức phi chính phủ Hòa bình và Phát triển Tây Ban Nha.

Theo Thành Trung (Mốt & Cuộc Sống)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mai Khôi