Nghệ sĩ hài Trà My và phút Giao thừa lặng lẽ

Ngày 14/01/2017 19:08 PM (GMT+7)

Nhắc tới nghệ sĩ hài Trà My, nhiều người nhớ đến nụ cười và đôi mắt lúng liếng, nhưng ít ai biết rằng phía sau hình ảnh ấy là một cuộc đời nhiều biến động.

15 năm cưới chồng mà không có con, sau thời gian chạy chữa, cố gắng sinh được cậu con trai kháu khỉnh thì chị đau đớn trước sự qua đời vì bệnh ung thư của chồng. Đã 4 năm nay, hai mẹ con nghệ sĩ Trà My luôn phải đối diện với cảnh đón Giao thừa trong nước mắt…

Tết đủ đầy nhưng lòng trống vắng

Vài năm nay, cứ gần Tết là nghệ sĩ hài Trà My lại tất bật với những tiểu phẩm, đĩa hài, chương trình truyền hình… mà tính ra, chị thường diễn đến 26 Tết. Tuy nhiên, cũng như bao người phụ nữ khác, chị luôn cố gắng chăm lo cho gia đình một cái Tết đầy đủ, ấm cúng.

Nghệ sĩ Trà My tâm sự, năm nào cũng vậy, từ ngày 20 Âm lịch, trong nhà chị đã có đủ đào quất, chậu hoa, cây cảnh để chờ Tết. Chị quan niệm, làm lụng cả năm nhưng cũng chỉ có 3 ngày Tết nên nếu mãi 29-30 Tết mới sắm sửa cho xong thì… buồn lắm! Vì lịch diễn dày, không có nhiều thời gian để đi mua sắm nên cứ rảnh lúc nào thì chị đi lúc đó, kể cả đi diễn mà thấy cây cảnh đẹp, bánh kẹo ngon thể nào chị cũng dừng lại mua mang về nhà.

Nghệ sĩ hài Trà My và phút Giao thừa lặng lẽ - 1

Nghệ sĩ hài Trà My và người chồng quá cố

“Khi chồng tôi còn thì anh đỡ đần vợ rất nhiều, từ việc mua cây hoa, dọn dẹp nhà cửa, tất cả các việc nặng nhọc trong nhà nên tôi được yên tâm đi diễn, diễn xong về lo bếp núc thôi. Bây giờ, vừa làm mẹ, vừa làm cha, tôi phải tự mình lo hết. May mắn là con trai tôi đã 15 tuổi, cháu cũng ý thức nhà chỉ còn hai mẹ con thôi nên rất thương mẹ, biết tự chăm sóc bản thân, giáp Tết thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, xếp đặt ban thờ và đi sắm Tết cùng mẹ”, chị nói.

Trò chuyện về kỉ niệm ngày Tết cổ truyền, nghệ sĩ Trà My rưng rưng nhớ lại những cái Tết xưa, ngày chị còn nhỏ với món quà háo hức nhất của tuổi thơ là những viên kẹo trứng sáo trắng tinh lẫn trong gói mứt Tết. Đám trẻ quê nghèo được bố mẹ cho gói mứt đi Tết cô giáo, đến nửa đường thèm kẹo quá bèn bóc ra ăn rồi tìm cách gói lại mang đến nhà cô như thường!

“Giờ nghĩ lại, thấy sao mà hồn nhiên đến thế! Sau này, tôi trưởng thành, đi làm nghề, lấy chồng rồi có con, những kỉ niệm ấy chẳng bao giờ lặp lại mà có thêm nhiều kỉ niệm ngọt ngào xen lẫn buồn thương khác. Ngọt ngào là những cái Tết đầy đủ cả vợ chồng con cái, người thân bên cạnh. Buồn thương là đã ba năm nay chồng tôi mất, Giao thừa nào cũng chỉ có hai mẹ con trong căn nhà đầy đủ hương vị Tết, chẳng thiếu thức gì mà sao không thể khỏa lấp được những khoảng trống trong lòng”, nghệ sĩ Trà My tâm sự.

Đã 4 năm nay, cứ vào giờ khắc Giao thừa, hai mẹ con chị vẫn ngồi ở phòng thờ và khóc. Thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới ùa về bao tâm tư, kỉ niệm lúc gia đình còn ấm áp, đủ đầy. Nhưng qua

Giao thừa, sáng mồng Một Tết năm nào nhà chị cũng đông vui nhất phố. Mới 8-9h sáng, đại gia đình nghệ sĩ Trà My đã xôn xao như mở hội. Chị “khoe” mình là bà trẻ của rất nhiều cháu nên cứ đúng thông lệ gia đình thì mùng 1 Tết, các cháu chắt đều đến chúc mừng năm mới. Ngoài bữa cơm sum họp, nhà chị còn có trò chơi hái lộc, đố vui, con cháu nhận lì xì chị treo sẵn trên cây đào.

Nghệ sĩ hài Trà My và phút Giao thừa lặng lẽ - 2

Nghệ sĩ hài Trà My (ảnh nhân vật cung cấp).

Đa số nghệ sĩ đều nghèo…

Tết đến, xuân về là thời điểm các nghệ sĩ như Trà My vào mùa diễn, nhưng nhiều người trong số đó vẫn khó khăn, chật vật trong đời sống cũng như công việc. Nhắc tới câu chuyện này, nữ nghệ sĩ tâm sự: “Xưa nay, tôi thấy đa số nghệ sĩ đều nghèo nhất là nghệ sĩ phía Bắc. Vì họ ít show, lương thấp, phải gánh vác gia đình...

Đến bây giờ, nhiều đồng nghiệp của tôi vẫn tối đi diễn, ngày chạy xe ôm, bán hàng để mưu sinh, nuôi con cái ăn học. Đời sống khó khăn thật nhưng nghệ sĩ vốn giàu lòng trắc ẩn nên quý trọng cái tình, cái tâm đối với nhau. Có những lúc sau biến động đời sống tưởng chừng không trụ nổi, nhờ đồng nghiệp thăm hỏi, động viên mà tôi thấy cuộc đời mình còn ý nghĩa”. Chị thừa nhận, cuộc sống của mình bây giờ có vất vả về tinh thần vì mất đi chỗ dựa là người bạn đời, nhưng về vật chất cũng không đến nỗi khó khăn.

Trước khi qua đời, chồng nghệ sĩ Trà My dặn vợ: “Em còn trẻ, đừng vì anh mà sống cô đơn một mình. Nếu có người thật lòng thương em thì hãy đi bước nữa”. Chị kể, chị đã khóc rất nhiều khi nghe anh nói trong hơi thở. Bây giờ, con trai chị đã lớn, hỏi chị có nghĩ đến chuyện đi bước nữa không, nữ nghệ sĩ vẫn giữ câu trả lời cách đây nhiều năm: “Tôi vẫn có người để làm bạn, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, nhưng để kết hôn thì không”.

Nghệ sĩ Trà My tiết lộ, điều khiến chị tự hào là cậu con trai 15 tuổi không chỉ bộc lộ nhiều năng khiếu giống bố mẹ mà còn là một người sống rất tình cảm. Cháu Phúc (con trai nghệ sĩ Trà My - PV) là chỗ dựa tinh thần của mẹ và cũng là người đồng hành cùng mẹ trong nhiều dự án nghệ thuật khiến nữ nghệ sĩ không thấy mình đơn độc. Trong nhiều dự án hài Tết của mùa xuân năm 2017, Gala Tết vạn lộc do nghệ sĩ hài Vượng Râu làm Tổng đạo diễn là một trong những chương trình nghệ sĩ Trà My dành nhiều tâm huyết.

Nghệ sĩ hài Trà My và phút Giao thừa lặng lẽ - 3

Nghệ sĩ  Trà My cùng cậu con trai 15 tuổi

Trò chuyện cùng chúng tôi, nghệ sĩ Trà My cho biết, gần Tết, tuy bận rộn với những vai diễn, kịch bản phim, nhưng chị vẫn duy trì niềm vui nấu nướng, vừa giữ lửa cho mái ấm gia đình, vừa để mời bạn bè đến sum vầy. Ngoài ra, chị còn có sở thích bày biện, trang trí nhà cửa thật sạch sẽ, ấm cúng. Ai từng đến thăm ngôi nhà 4 tầng của nghệ sĩ hài Trà My đều cảm nhận được rằng, chị là người khéo léo thu vén và rất mực tinh tế. Ảnh cưới của chị và chồng được treo trang trọng trong nhà. Chị bảo, lúc nào chị cũng nghĩ là ông xã chỉ đi đâu đó rồi lại về với hai mẹ con, bởi tình cảm anh chị dành cho nhau vô cùng sâu đậm.

Theo Thành Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Danh hài đất Bắc