Nhóc Harper "tròn xoe" với áo lông cừu

Ngày 27/03/2013 09:56 AM (GMT+7)

Càng lớn Harper càng được mẹ sắm cho những món đồ thời trang đáng yêu.

Là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, Vic luôn tâm niệm trong đầu rằng đẹp quan trọng hơn là mặc thoải mái. Chính vì thế mà cô luôn xuất hiện với những bộ đồ phong cách, cá tính và sang trọng khi xuất hiện ở bất cứ đâu mặc dù thời tiết có khắc nghiệt như thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, riêng với cô bé Harper, những món đồ hiệu mà Vic sắm cho cô bé vừa phải đẹp vừa phải đảm bảo giữ ấm cho cô công chúa nhỏ. Mới đây, cả hai mẹ con nhà Vic gây ấn tượng khi xuất hiện trên đường phố.

Nhóc Harper quot;tròn xoequot; với áo lông cừu - 1
Harper xinh xắn với áo lông trắng tinh

Nhóc Harper quot;tròn xoequot; với áo lông cừu - 2

Nhóc Harper quot;tròn xoequot; với áo lông cừu - 3    Nhóc Harper quot;tròn xoequot; với áo lông cừu - 4
Cô bé ngoan ngoãn trong vòng tay mẹ.

Nhóc Harper quot;tròn xoequot; với áo lông cừu - 5
Harper ngó nghiêng mọi thứ xung quanh

Với thời tiết dưới 0 độ, Harper mặc một chiếc áo lông cừu trắng tinh phủ kiến cả thân hình bé xíu của cô bé. Vic không quên diện thêm cho con một chiếc quần tất, một đôi giày nhỏ xinh và cả búi tóc củ hành để làm điệu. Trái hoàn toàn với dáng vẻ ấm cúng của cô con gái, Vic ăn mặc có phần nhẹ nhàng hơn. Mặc dù thời tiết khá khắc nghiệt nhưng Vic vẫn muốn khoe phong cách thời trang của mình với áo len ngắn kết hợp quần bò ống loe.

Nhóc Harper quot;tròn xoequot; với áo lông cừu - 6

Nhóc Harper quot;tròn xoequot; với áo lông cừu - 7    Nhóc Harper quot;tròn xoequot; với áo lông cừu - 8
Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, Vic vẫn ăn diện rất mỏng manh.

Mới đây, Vic vừa tuyên bố chính thức rời khỏi nhóm nhạc Spice Girls. Cô sẽ không đứng trên sân khấu với tư cách là nữ ca sĩ nữa mà sẽ chuyên tâm với vai trò là nhà thiết kế và là người mẹ chăm sóc những đứa con nhỏ. Show diễn cuối cùng của Vic bên các thành viên của nhóm là vào Bế mạc Olympic Luân Đôn năm ngoái.

Conan (Theo DM)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thế giới Sao nhí