Tết 2023 ở "lâu đài" 200m2 nhà Thúy Hạnh - Minh Khang: Không đón khách, vợ chồng "kẻ Bắc người Nam"

Dương Vũ - Ngày 23/01/2023 00:01 AM (GMT+7)

Tuy không trang trí nhà cửa hoành tráng như mọi năm, nhưng không gian sống của vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang trong dịp Tết Nguyên đán 2023 vẫn đầy đủ những hình ảnh quen thuộc của ngày Xuân.

XEM VIDEO: Suti giảm cân trong 2 tháng, nhan sắc khiến nhiều người trầm trồ vì quá giống mẹ Thúy Hạnh.

Tết 2023 ở amp;#34;lâu đàiamp;#34; 200m2 nhà Thúy Hạnh - Minh Khang: Không đón khách, vợ chồng amp;#34;kẻ Bắc người Namamp;#34; - 1

- Chào chị Thúy Hạnh! Bước vào những ngày đầu Xuân Quý Mão 2023, gia đình anh chị đã có những hoạt động gì?

Năm nay, gia đình Thúy Hạnh có đại tang nên sẽ không có nhiều hoạt động đón Xuân như mọi năm. Gia đình tôi không đón ai tới nhà và mình cũng không tới thăm nhà ai. Vì thế, năm nay tôi cùng 2 con gái đã quyết định sẽ ra Hà Nội để đón những ngày đầu năm mới với bà ngoại. Anh Khang vẫn ở TP.HCM làm việc, sau đó dọn dẹp và chuẩn bị nhà cửa cho năm mới. 

Vì lịch trình công việc của ông xã bắt đầu từ mùng 4 nên sau mùng 1, anh Khang đã đi Phú Quốc để chuẩn bị cho show diễn mới. 3 mẹ con sẽ bay ra với bố Khang sau đó. Vợ chồng mình xác định năm nay "người Nam - kẻ Bắc", hẹn gặp nhau đón năm mới tại Phú Quốc. Mặc dù vẫn mang ý nghĩa Tết sum vầy, trở về với gia đình, nhưng có lẽ không khí sẽ không như mọi năm.

- Thường thấy cứ mỗi dịp Xuân về, không gian sống của vợ chồng chị luôn trang hoàng hoành tráng, được xếp vào danh sách những ngôi nhà của sao Việt được đầu tư nhất. Dường như việc trang trí nhà cửa là sở thích của chị?

Tôi có sở thích và đam mê trang trí nhà cửa, muốn không gian sống của gia đình lúc nào cũng tươi mới. Bình thường không phải dịp lễ Tết thì nơi ở của vợ chồng tôi vẫn gọn gàng, sạch sẽ, khách đến nhà luôn có cảm giác mới mẻ. Khi đến những dịp lễ, tôi sẽ có điều kiện trang hoàng đẹp hơn. Đặc biệt, Tết cổ truyền rất quan trọng trong văn hóa gia đình nên lúc nào mình cũng muốn cảm nhận không khí ấy từ chính nơi mình sinh sống. 

Tuy nhiên năm nay, tôi chỉ bài trí đơn giản để tổ ấm của mình có không khí, chứ không làm hoành tráng như mọi năm vì vẫn trong thời gian để tang bố mới mất. 

Mọi năm, không gian sống của vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang đều được trang trí rực rỡ sắc Xuân. Thúy Hạnh cho biết đó là đam mê và sở thích của cô.

Mọi năm, không gian sống của vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang đều được trang trí rực rỡ sắc Xuân. Thúy Hạnh cho biết đó là đam mê và sở thích của cô.

- Với một người thích sáng tạo và liên tục tô vẽ cho tổ ấm, chị có tính toán nhiều đến chi phí sắm sửa không?

Không nhiều đâu, vì chủ yếu tôi sử dụng lại đồ cũ từng sắm, lâu lâu sắm sửa khoảng 50% đồ mới. Chủ yếu mình sắp xếp lạ mắt hơn, trông vừa vặn với không khí lễ Tết. Tất cả nằm ở bàn tay và sự tính toán, sắp xếp ý tưởng, vừa đủ để nhà cửa trông đẹp, chứ không nhất thiết phải sắm sửa với chi phí quá lớn. 

Anh Khang để tôi "chỉ đạo" hết vì anh lúc nào cũng tin vào mắt nhìn và gu thẩm mỹ của bà xã. Chúng tôi chỉ bàn bạc với nhau những việc lớn, chẳng hạn như xây nhà, sắp xếp nội thất…, còn riêng về phần tiểu tiết để làm mới không gian sống thì anh giao hết cho vợ.

Một điều đặc biệt trong gia đình Thúy Hạnh là tất cả những thứ liên quan đến điện đều là vợ làm, ông xã không bao giờ đụng vào (cười). Anh ấy không biết về điện, cũng không thể trèo cao, nên mỗi lần trang trí nhà thì chỉ có tôi là người "hùng hục" nhất, vừa leo trèo, vừa đấu điện thắp sáng… 

Có lần, tôi trèo cao trang trí mái hiên trước cửa nhà, hàng xóm thấy cũng phát hoảng, sợ nên chạy sang giữ thang cho mình. Tôi nói đùa tại họ mới đến không rõ, chứ hàng xóm xung quanh thì đã quen cảnh tượng này nhà Thúy Hạnh rồi (cười)

Tết 2023 ở amp;#34;lâu đàiamp;#34; 200m2 nhà Thúy Hạnh - Minh Khang: Không đón khách, vợ chồng amp;#34;kẻ Bắc người Namamp;#34; - 3

- Ngoài trang trí đơn giản cho năm nay, chị có sắm sửa gì mới cho tổ ấm không?

Vì không đón khách tới chơi nên tôi cũng không sắm sửa nhiều. Tuy nhiên, nhà tôi tới Tết vẫn phải có cành đào, cành mai theo thói quen của ông xã, để cảm nhận không khí năm mới quen thuộc của 2 miền Nam - Bắc. 

- Ngoài ông xã, 2 cô con gái của chị có hưởng ứng sở thích này của mẹ không?

2 bé cực kỳ thích, đặc biệt là con gái út Suti. Bé rất thích làm cùng mẹ, còn bé lớn Suli chỉ khen chứ không thích "đụng tay chân". 2 bé khác biệt nhau khá nhiều về tính cách, như Suti rất giống mẹ, thích những thứ về mỹ thuật, làm đẹp, nấu nướng, hay theo dõi rồi bắt chước những công việc mẹ làm. Thỉnh thoảng, Suti còn chủ động nhờ mẹ chỉ để tự trang trí không gian mình yêu thích. Tính con gái hướng ngoại, thích quảng giao. Riêng chị cả Suli có phần trầm tính, hướng nội nhiều hơn, đa phần sẽ chỉ đứng quan sát. Bé sống khép kín hơn so với em gái, thích những thứ thuộc về thế giới riêng.

2 năm gần đây, các bé bắt đầu quan tâm hơn đến việc dọn dẹp hay trang trí nhà cửa vì ở trường cũng có những hoạt động sáng tạo như vậy, hỏi mẹ việc mua sắm vật liệu, tính toán chi phí hợp túi tiền.

- Chồng chị có bao giờ than phiền về chuyện sắm sửa hay shopping của vợ?

Riêng khoản chăm chút nhà cửa, anh Khang còn thích vợ làm đẹp cho tổ ấm. Năm nào đến dịp lễ Tết mà tôi chậm trang trí là anh đã "nhắc nhở" rồi (cười). Anh Khang cũng làm về nghệ thuật và ưa cái đẹp nên rất khuyến khích mình làm điều yêu thích. Hầu như những thứ tôi sắm trong nhà đều được chồng khen. 

Ông xã luôn nói: "Khi về đến nhà thì không khí ở đó phải như một tổ ấm", nên tôi sắm sửa gì trong bếp cũng vì muốn sưởi ấm gia đình. Nhà tôi có thói quen, vợ chồng bận cách mấy, con cái đi học nhiều thế nào nhưng vẫn phải cố gắng dành bữa cơm tối để cùng ăn với nhau. Vì thế, không gian ăn uống phải chỉn chu, gọn gàng và đầy đủ tiện ích.

Tết 2023 ở amp;#34;lâu đàiamp;#34; 200m2 nhà Thúy Hạnh - Minh Khang: Không đón khách, vợ chồng amp;#34;kẻ Bắc người Namamp;#34; - 4

- Trong biệt thự hơn 200m2 đang sinh sống, nơi nào chị thích nhất?

Tôi thích nhất phòng khách vì đó là không gian sinh hoạt chung của cả gia đình. Khi ăn xong, các thành viên trong nhà đều ra phòng khách để nói chuyện, vui đùa.

- Sống trong biệt thự rộng lớn như vậy, anh chị có bí quyết gì để giúp ngôi nhà của mình luôn ấm áp?

Đầu tiên, vợ chồng tôi giống nhau ở điểm là luôn gọn gàng, sạch sẽ, nên tổ ấm của chúng tôi cũng phải trên tinh thần đó. Tôi vẫn có người giúp việc vì không thể quán xuyến việc dọn dẹp, nhưng chuyện bài trí, sắp xếp hay thu dọn thì đều do mình chủ động. Tôi có cả thời gian biểu để người giúp việc có thể dọn dẹp nhà một cách khoa học. Vì thế, dù dọn về biệt thự sống đã hơn 8 năm nhưng nơi ở của gia đình lúc nào trông cũng mới.

Thứ 2, những vật dụng hay dùng và đồ trang trí được sắp xếp thuận tiện cho việc sử dụng. Vật dụng hàng ngày thì phải lau chùi thường xuyên, còn những thứ ít sử dụng, đồ trang trí thì 2-3 lần/tháng. Tôi muốn ngôi nhà của mình khi trở về lúc nào cũng cảm thấy sạch, có sinh khí. Bây giờ, nhà tôi còn nuôi thêm một bé mèo.

Sau nhiều thập kỷ ở bên nhau, vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang vẫn hạnh phúc, được nhiều người ngưỡng mộ.

Sau nhiều thập kỷ ở bên nhau, vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang vẫn hạnh phúc, được nhiều người ngưỡng mộ.

- Là người phụ nữ hiện đại nhưng vẫn giỏi quán xuyến nhà cửa, chị gìn giữ văn hóa truyền thống ngày Tết trong gia đình bằng cách nào?

Như đã chia sẻ, điều giá trị nhất khi trở về nhà trong những ngày đầu năm mới là được nhìn thấy những loại hoa Tết để cảm nhận không khí của mùa Xuân. Ngoài ra, quan trọng không thể thiếu là mâm ngũ quả, bánh chưng, dưa hấu… Dù không ở nhà thường xuyên nhưng đó là những thứ mà mình phải chuẩn bị chu đáo từ sớm.

- Chị từng chia sẻ sau nhiều năm sống với vợ người Bắc, ông xã tuy là người miền Nam nhưng cũng quen dần thói quen đón Tết của nhà vợ. Chị nghĩ sao về sự thay đổi này?

Bản thân tôi nghĩ không khí Tết miền Bắc mang cảm giác đầm ấm, sum vầy nhiều hơn. Người miền Nam thường dành thời gian đầu năm mới để nghỉ ngơi, đi du lịch…, nên đôi khi sẽ thiếu đi những hình ảnh thăm hỏi họ hàng. Đó cũng là điều hay, ngay cả văn hóa thờ cúng, sửa soạn mâm ngũ quả của 2 miền cũng khác biệt.

Tôi nhớ những năm đầu sống chung, 2 vợ chồng hay cãi vui về chuyện bài trí mâm quả ngày Tết vì 2 miền có nhiều sự khác nhau. Chẳng hạn như người miền Bắc sẽ chọn quả theo ngũ hành, còn người miền Nam sẽ bày trái cây theo vần điệu như "cầu (mãng cầu) - vừa (dừa) - đủ (đu đủ) - xài (xoài)". Cuối cùng, cả 2 nhất trí năm nào cũng bày đầy đủ mâm ngũ quả 2 miền, hoa cũng có cả mai lẫn đào…

Tết 2023 ở amp;#34;lâu đàiamp;#34; 200m2 nhà Thúy Hạnh - Minh Khang: Không đón khách, vợ chồng amp;#34;kẻ Bắc người Namamp;#34; - 6

Tết 2023 ở amp;#34;lâu đàiamp;#34; 200m2 nhà Thúy Hạnh - Minh Khang: Không đón khách, vợ chồng amp;#34;kẻ Bắc người Namamp;#34; - 7

- Chị chia sẻ Suli và Suti có tính cách khác biệt, kể cả sở thích và thói quen. Là một người mẹ, chị có thấy khó khăn khi phải uốn nắn cùng lúc 2 cô con gái trong giai đoạn dậy thì?

Từ khi các bé biết nhận thức, tôi đã suy nghĩ và tìm cách để làm bạn với con, cho các con sự tin tưởng và cảm giác mẹ là một người bạn để chia sẻ. Tôi từng trải qua tuổi thơ giống như nhiều người, có sự cách biệt lớn giữa 2 thế hệ nên con cái rất khó cởi mở với bố mẹ. Tôi không muốn điều đó xảy ra với 2 con, nhất là Suli và Suti đang ở giai đoạn dậy thì, mong muốn có thế giới riêng, nên bố mẹ càng phải tìm cách gần gũi để các bé mở lòng. 

Tâm lý những đứa trẻ ở giai đoạn này sợ bố mẹ cấm đoán, nên tôi đôi lúc phải "giả ngơ", nhờ con giải thích để con cảm giác mình có sự hiểu biết, kiến thức hơn mẹ. Cách này sẽ dần cho 2 con cảm giác muốn được kể, chia sẻ và đồng hành. 

Trừ những lần đi công tác, bình thường tôi vẫn là người đưa và đón 2 bé đi học mỗi ngày. Tôi không chọn cách nhờ ô tô trường hay tài xế riêng đưa đón vì biết 30 phút trên xe là quãng "thời gian vàng" để mẹ và các con được trò chuyện nhiều hơn, gắn kết hơn.

- Thuý Hạnh là người bạn chia sẻ và định hướng suy nghĩ của 2 con, vậy vai trò của anh Minh Khang trong cách giáo dục con thế nào?

Tôi và ông xã có suy nghĩ, định hướng giáo dục khác nhau. Dù chồng tôi rất tình cảm nhưng vì làm bố, anh vẫn phải "đóng vai" khó tính, nghiêm khắc, và sẽ không dễ làm bạn với con gái bằng mẹ. 2 vợ chồng luôn kết hợp nhiều phương pháp để giáo dục con gái. Tôi có thể "Tây hóa", trong khi anh Minh Khang sẽ có cách dạy con truyền thống hơn để 2 con biết trên dưới, lễ nghi của Á Đông. 

Chẳng hạn ở giai đoạn này, các bé có những mối quan hệ bạn bè, thường hay xin đi chơi với bạn. Tôi không cấm cản, chỉ khuyên con đi an toàn, đúng giờ giấc về nhà nhưng vẫn muốn 2 bé phải xin ý kiến ba. Tôi luôn để chồng ở vị trí "nóc nhà", trụ cột để các con hiểu vai vế trong gia đình. Đây cũng là cách để các bé có cảm giác mẹ là người dễ tính và ba là người có sức ảnh hưởng lớn. Những trường hợp khó cần mẹ "nói giúp" sẽ cho các bé cảm giác mẹ là "đồng minh". 

Tết 2023 ở amp;#34;lâu đàiamp;#34; 200m2 nhà Thúy Hạnh - Minh Khang: Không đón khách, vợ chồng amp;#34;kẻ Bắc người Namamp;#34; - 8

- Hiện tại, anh chị có phải "xin phép" Suli và Suti mỗi khi muốn đăng ảnh con trên mạng xã hội, như cách mà nhiều ông bố bà mẹ nổi tiếng đang làm?

Quãng thời gian làm bạn với con, tôi luôn nói chuyện để 2 bé hiểu công việc của ba mẹ là trong giới nghệ thuật, hình ảnh gia đình luôn gắn kết và các bé từ nhỏ cũng được nhiều người quan tâm, yêu mến. Tôi nói với 2 bé rằng, đôi khi mẹ dùng hình ảnh của các con cũng là cho gia đình. Có lúc mình cho các con thấy những bình luận tích cực để 2 bé hiểu mẹ luôn làm điều tốt và bảo vệ con.

- Chị từng chia sẻ Suti giảm cân thành công. Điều gì khi đó là động lực lớn nhất cho cô bé?

Tôi nghĩ nằm ở giai đoạn chính con ngộ ra cần phải có sự thay đổi để tốt hơn. Bây giờ, Suti đã 14 tuổi, bắt đầu có ý thức về cơ thể, vẻ đẹp ngoại hình nên bé tự suy nghĩ tới chuyện phải giảm cân, thậm chí còn đề nghị mẹ cùng giảm cân với mình. Tôi cũng mừng vì suy nghĩ đó của bé nhưng không bất ngờ. 

Từ lúc con gái 10 tuổi, tôi đã nhắc nhở về chuyện cân nặng của Suti vì con lúc ấy thích ăn nhiều, bé cũng hứa sẽ thay đổi nhưng chóng quên. Một phần các bé thay đổi là do ảnh hưởng khi theo dõi các idol Hàn Quốc, thấy cách họ chăm sóc ngoại hình. Nhiều lúc tôi trêu, tuy ba là nhạc sĩ nhưng nhiều khi lại được con gái "cập nhật" âm nhạc ngược lại, vì cách tiếp cận của 2 bé nhanh hơn qua nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau. Sau đó, cả 3 mẹ con cùng nhau giảm cân và đạt được cân nặng mong muốn.

Tôi để các con nhận ra rằng việc giảm cân cũng là cách để 2 bé tự tin hơn về chuyện ăn mặc, thoải mái lựa chọn theo sở thích. Hiện tại, 2 "công chúa" tuy mới 14-15 tuổi nhưng đã có ý thức làm đẹp, bắt đầu sử dụng mỹ phẩm chăm sóc da dành cho tuổi teen, biết trang điểm nhẹ, tự học trên mạng xã hội… Khi cần biểu diễn trong các hoạt động tại trường, 2 bé cũng chủ động trang điểm, chăm chút vẻ ngoài kỹ hơn.

2 con gái của siêu mẫu Thúy Hạnh tự học trang điểm trên mạng và giúp nhau làm đẹp.

2 con gái của siêu mẫu Thúy Hạnh tự học trang điểm trên mạng và giúp nhau làm đẹp.

- Bé Suti hiện tại có vẻ ngoài xinh đẹp sau khi giảm cân thành công. Chị có nghĩ tương lai sẽ cho con gái đi thi sắc đẹp?

Nếu hỏi bản thân, tôi sẽ không khuyến khích con. Nhưng nếu đó là sự lựa chọn về sau này của bé thì tôi không cấm. Kể cả nghề nghiệp, 2 vợ chồng cũng để các con tự phát triển và lựa chọn. Sau này nếu con đề nghị tham gia các cuộc thi sắc đẹp, tôi sẽ không có ý kiến hay phân tích nó có phù hợp hay không. Nếu con muốn, tôi sẽ hỗ trợ trong khả năng.

Tết 2023 ở amp;#34;lâu đàiamp;#34; 200m2 nhà Thúy Hạnh - Minh Khang: Không đón khách, vợ chồng amp;#34;kẻ Bắc người Namamp;#34; - 10

- Chị có lo ngại sự nổi tiếng của bố mẹ làm ảnh hưởng đến suy nghĩ và cách sống của 2 cô con gái trong giai đoạn hình thành tính cách?

Tôi luôn dạy con sự nổi tiếng chỉ là bề ngoài, ba mẹ thì cũng giống mọi người, chỉ khác môi trường làm việc là nghệ thuật. Từ nhỏ, tôi dạy con không ỷ lại hay có suy nghĩ vì ba mẹ nổi tiếng nên sẽ có lợi ích ưu tiên. Tôi hướng 2 bé sống cho bản thân, tự làm chủ cuộc đời mình. Quan trọng, tôi nói mẹ muốn 2 con sống có ích cho xã hội, gia đình và không làm ảnh hưởng tới gia đình. Bản thân 2 vợ chồng cũng phải làm gương cho các bé.

Tôi không muốn các bé làm những điều để nhận về câu nói: "Con hư tại mẹ", "Không biết dạy con". Tôi phải tâm sự đây là những điều mình không muốn nghe vì xấu hổ. Với tôi, sự thất bại nhất của một người mẹ là nhận những lời đánh giá như vậy. Những suy nghĩ này tôi đều thủ thỉ, trò chuyện nhẹ nhàng với các bé, chứ không kiểu "chỉ tay 5 ngón".

Tất nhiên, có những cơn nóng giận không kiểm soát, bố mẹ có thể lớn tiếng. Nhưng nếu sai thì bố mẹ vẫn phải biết xin lỗi con. Nhiều bậc phụ huynh ngại nói câu xin lỗi vì cho rằng mình "bề trên", làm điều gì cũng đúng. Trong gia đình tôi, bố mẹ sai thì vẫn tìm cách xin lỗi các bé, làm gương để sau này các bé phạm lỗi sẽ biết nói lời xin lỗi và sửa đổi.

- Suti và Suli ở giai đoạn này đã có những mục tiêu nghề nghiệp nào chưa?

Ở độ tuổi 14-15, các con đã bắt đầu có những định hướng nghề. Suti hiện tại đang thích học thiết kế thời trang, có nhờ mẹ tư vấn và tìm hiểu những trường dạy lĩnh vực này ở Việt Nam cũng như nước ngoài để đi du học. Về cô chị Suli, bé thích học những nghề như quản lý, media…, có liên quan tới nghệ thuật nhưng không trực tiếp. 

Về chuyện môi trường học, vợ chồng tôi vẫn để con chủ động tìm hiểu và lựa chọn. Kể cả đi du học, tôi vẫn có thể hỗ trợ nhưng không muốn các bé chọn trường ở nơi quá xa. Tôi phân tích cho 2 con rằng nếu học ở những quốc gia xa thì sẽ khó khăn cho bố mẹ ở khâu xin visa khi muốn đi thăm con. Nhà có 2 cô "công chúa", tôi càng không nỡ để con phải học quá xa nhà. Anh Khang cũng không muốn Suti và Suli đi du học vì thương và sợ con gái vất vả, phải tự bươn chải khi không ở gần gia đình. 

Hiện tại, 2 bé đang nhờ mẹ tư vấn, cùng tìm môi trường phù hợp nhất để theo đuổi đam mê riêng. Tôi có tư vấn các con học ở Úc, vì dù sao gia đình có bác ruột sống gần, việc di chuyển cũng đơn giản để có thể gặp nhau vào những kỳ nghỉ. 

Tết 2023 ở amp;#34;lâu đàiamp;#34; 200m2 nhà Thúy Hạnh - Minh Khang: Không đón khách, vợ chồng amp;#34;kẻ Bắc người Namamp;#34; - 11

- Trong năm mới, chị mong muốn điều gì nhất cho gia đình và ở các con?

Điều tôi mong nhất là gia đình có sức khỏe tốt và bình an. Về các con, tôi mong Suti và Suli ngày càng trưởng thành, hiểu biết, cảm nhận cuộc sống tốt hơn và trở thành những người sống có ích, có hiếu với gia đình, bố mẹ. Thỉnh thoảng, tôi đưa con cùng đi từ thiện để các bé thấy bên ngoài vẫn còn nhiều người vất vả nhưng luôn cố gắng vươn lên, từ đó biết trân trọng những gì mình đang có.

- Cảm ơn những chia sẻ của chị Thúy Hạnh trong ngày đầu năm mới!

Thúy Hạnh chạnh lòng về ngoại hình khi đứng cạnh 2 con, nhan sắc Suti vượt trội mẹ và chị
Nếu như con gái đầu Suli của vợ chồng Thuý Hạnh - Minh Khang chọn để tóc ngắn cá tính, thì cô em Suti "gây thương nhớ" với gương mặt vô cùng xinh đẹp.

Thúy Hạnh - Minh Khang

Dương Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con