2 lần mang thai của Vân Hugo: Lần đầu trầm cảm trước sinh chỉ nghĩ đến cái chết, lần 2 “thả” mãi mới dính bầu

Thảo Nguyên - Ngày 22/02/2023 14:03 PM (GMT+7)

Xuất hiện tại chương trình “Chat với mẹ bỉm sữa” tập phát sóng mới nhất, Vân Hugo - nữ MC sinh năm 1985 đã chia sẻ về 2 lần mang thai, đi đẻ của mình.

Lần đầu mang thai ở Thụy Sỹ, bị trầm cảm trước sinh chỉ muốn chết

14 năm về trước sau khi kết hôn ở Việt Nam xong thì vợ chồng Vân Hugo cùng sang Thụy Sỹ du học. Vì đang học cao học bên đó nên chưa bao giờ đôi vợ chồng trẻ lại nghĩ sẽ có con sớm. Chưa kể khi ấy Vân Hugo mới 23 tuổi và chồng cũ mới 24 tuổi.

Bỗng một ngày thấy trong người mệt mỏi, Vân Hugo có mua que thử thai về nhà thử: “Khi ấy các bạn của mình đang ở ngoài vui tiệc party còn mình thì chui vào nhà vệ sinh thử thai. Thấy que hiện lên 2 vạch, mình đã lo lắng và sợ hãi khóc luôn trong nhà vệ sinh. Mọi người thấy ở trong đó lâu quá tưởng xảy ra chuyện gì nên mới đi tìm. Khi thấy mình khóc, ngay cả chồng cũ cũng chưa hiểu chuyện gì. Rồi anh cũng nhìn thấy que thử thai nên đứng chết lặng”, Vân Hugo nhớ lại.

Sau khi đón nhận tin vui, vợ chồng Vân Hugo vội gọi về thông báo cho bố mẹ 2 bên và thông báo với các giáo viên. Sau đó, cô vừa mang bầu, vừa học và tốt nghiệp trong quãng thời gian này. Đây thực sự là thời điểm rất khó khăn đối với Vân Hugo.

Hình ảnh Vân Hugo khi mang bầu lần đầu và lần 2.

Hình ảnh Vân Hugo khi mang bầu lần đầu và lần 2.

“Thời điểm đó mình đã xong nửa năm học lý thuyết và bắt đầu bước vào nửa năm thực tập, phải đi làm thêm cho nhà hàng, siêu thị. Vì mình mang thai và phải đi làm như vậy nên rất vất vả. Anh xã trẻ con chưa biết cách chăm sóc vợ bầu. Do đi làm bếp nên chồng cũ của mình nấu ăn rất ngon. Có những đêm anh mang món ăn do anh nấu ở nhà hàng về cho vợ. Lần đầu tiên được ăn món ăn do chồng nấu, mình rất hạnh phúc”, mẹ 2 con kể lại.

Có bầu khi đang du học ở Thụy Sỹ lại không ăn được các món ăn Tây nên những tháng ngày thai kỳ Vân Hugo bị sụt cân. Cô chỉ thèm ăn dưa hấu và dưa chuột mà cũng không có để ăn. Đêm nào cô cũng ăn mì tôm chanh và ăn uống rất thiếu chất khiến mẹ bầu bị sụt cân thảm hại.

Khi bầu 7 tháng, Vân Hugo mới quyết định về Việt Nam. Khi ấy cô mới được ăn uống thoải mái và tăng cân. Tuy nhiên ngay sau khi về Việt Nam ít ngày, mẹ bầu 23 tuổi lại bị ngộ độc thai kỳ nghiêm trọng, đến bác sĩ cũng không có cách chữa trị.

“Nhìn mình thời điểm ấy chẳng khác gì 1 con rồng khi toàn thân có vảy cứng khiến mình rất ngứa, đau đớn. Thấy bản thân quá xấu xí, lại tăng 15kg nên mình bị trầm cảm trước sinh, ngày nào cũng muốn chết. Về Việt Nam không có công việc, cơ thể thì bị vậy nên mình cứ đóng cửa cả ngày không cho ai bước vào phòng. Hàng ngày mẹ chồng chỉ để cơm trước cửa phòng để mình ra lấy. Bác sĩ cũng không biết được nguyên nhân tại sao mình lại bị như vậy nên không có cách chữa trị. Trong đầu mình còn nghĩ đẻ con ra sẽ tự tử luôn vì không chịu nổi tình cảnh này”, Vân Hugo hãi hùng nhớ lại.

Nhưng kỳ lạ thay, khi con đầu lòng vừa chào đời cũng là lúc các vảy trên người mẹ bỉm đã tự nhiên biến mất. Nhìn cơ thể bình thường như trước mà cô thấy bản thân như được hồi sinh.

Con trai đầu lòng của Vân Hugo đã được 13 tuổi.

Con trai đầu lòng của Vân Hugo đã được 13 tuổi.

“Mình sinh con lúc thai được 42 tuần bằng phương pháp đẻ thường. 5h sáng hôm ấy bị vỡ ối ướt hết ga gối nên vợ chồng vội xách đồ đi đẻ. Vào đó nằm từ sáng đến tối thì đẻ. Vì con sinh ra già tháng nên da nhăn nheo, móng tay chân dài ngoằng. Sau 3 tháng con mới phổng phao xinh đẹp”, Vân Hugo tâm sự.

6 tháng sau sinh, mẹ bỉm cũng lấy lại vóc dáng, quay lại với các chương trình truyền hình và đóng phim. Chỉ khi ấy cô mới tìm lại được bản thân mình.

Làm mẹ lần 2 sau 13 năm với chồng mới, dính bầu đúng đợt dịch Covid-19 căng thẳng

Tháng 7/2020, Vân Hugo quyết định về chung một nhà với người chồng mới. Ông xã cô là một doanh nhân, làm trong lĩnh vực giáo dục. Sau đó, vợ chồng chuyển hẳn vào TP. HCM sinh sống và bắt đầu cuộc sống mới. Do mong có em bé nên cả hai đã thả suốt mấy năm mà không cấn bầu. Vì thế họ dự định sau dịch Covid-19 sẽ tiến hành làm thụ tinh ống nghiệm.

Ngay lúc căng thẳng nhất về tâm lý và buông xuôi thì Vân Hugo lại bất ngờ có thai tự nhiên.

“Dịch Covid-19, mình cũng góp 1 chiếc nhẫn kim cương trị giá 400 triệu cho một nhóm từ thiện. Và đúng ngày này thì mình đón nhận tin vui có thai. Hôm đó mình thấy người khang khác, hay buồn nôn nên quyết định thử thai thì biết tin có bầu”, Vân Hugo nhớ lại.

Có thai đúng thời điểm dịch Covid-19 nên vợ chồng cô thường xuyên lo lắng. Bởi mỗi lần đi khám thai là phải test Covid. Đến tháng thứ 5 của thai kỳ, Vân Hugo bị Covid khi tiêm phòng mũi thứ 2.

Ngay lúc căng thẳng nhất về tâm lý thì Vân Hugo lại bất ngờ có thai tự nhiên.

Ngay lúc căng thẳng nhất về tâm lý thì Vân Hugo lại bất ngờ có thai tự nhiên.

“Không những mình và cả nhà đều bị hết. Trong đó anh xã bị nặng nhất, phù nề khắp người. Lúc ấy mình lo lắng lắm, chỉ muốn khóc. Dù đang mang bầu bị Covid nhưng mình là người khỏe nhất nhà nên phải cố gắng chăm sóc chồng con bằng sức mạnh tinh thần. Cả nhà mình đã vượt qua được những ngày tháng sợ hãi đó sau 5 ngày”, mẹ bỉm sữa kể.

Cũng may dù mẹ bầu bị nhiễm Covid nhưng không ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Con vẫn phát triển khỏe mạnh suốt thai kỳ.

“Vì sinh con thứ 2 sau 13 năm sinh bé đầu nên lúc ấy mẹ đã 37 tuổi và còn bị thiếu ối. Thế nên bác sĩ khuyên sinh mổ cho an toàn. Do đó ngày đi đẻ cũng rất nhẹ nhàng vì mọi thứ được chuẩn bị trước”, mẹ 2 con kể.

2 lần mang thai của Vân Hugo: Lần đầu trầm cảm trước sinh chỉ nghĩ đến cái chết, lần 2 “thả” mãi mới dính bầu - 4

Ngày đi đẻ lần 2 rất nhẹ nhàng vì mọi thứ đều được anh xã chuẩn bị trước.

Ngày đi đẻ lần 2 rất nhẹ nhàng vì mọi thứ đều được anh xã chuẩn bị trước.

Ngay sau khi sinh con được 2 ngày, anh xã Vân Hugo cho 2 con riêng của chồng và con trai đầu của cô vào viện thăm mẹ. Nhìn 3 con quây quần cạnh em bé mới sinh, mẹ bỉm thấy như không có ranh giới con anh, con em, con chúng ta nữa mà đều là 1 gia đình của mình hết.

Trải qua nhiều biến cố thăng trầm khi từng đổ vỡ một lần trong hôn nhân và từng gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, mẹ bỉm sữa Vân Hugo nhắn nhủ tới 4 con mình: “Chúng ta đều xuất phát từ tình yêu thương, chung 1 điểm xuất phát và đích đến nên tất cả chúng ta là 1 gia đình hạnh phúc. Mẹ tin mình có đủ tình yêu thương để mang lại hạnh phúc, vui vẻ cho các con”.

Thúy Diễm mang thai lần 1 sang tận Mỹ sinh con, dự định xây xong biệt thự báo hiếu mẹ mới bầu lần 2
Mới đây, Thúy Diễm - vợ của Lương Thế Thành tiết lộ về kế hoạch bầu bí sắp tới của mình.

Chuẩn bị mang bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa