Vợ hiếm muộn 4 năm chồng không trách một lời, tuần nào cũng mang đồ ăn sang ngoại cho vợ tẩm bổ

Thảo Nguyên - Ngày 22/08/2023 14:00 PM (GMT+7)

Quá áp lực với nhiều lần chữa hiếm muộn không thành công, người vợ này từng muốn dừng lại tất cả nhưng nhờ có chồng tốt đã giúp vượt qua khó khăn.

Vợ trẻ 4 năm tìm con đủ thứ áp lực, nhiều lần muốn buông xuôi 

Chị Trần Hương Giang, sinh năm 1995 ở Bắc Giang từng bị hiếm muộn 4 năm do bản thân bị buồng trứng đa nang và thông tắc hạn chế 1 bên vòi trứng. Trong quá trình làm IVF, chị Giang phát hiện bị gen đông máu và chỉ số miễn dịch rất thấp, không đạt tiêu chuẩn chuyển phôi.

Suốt 4 năm tìm con, vợ chồng chị Giang đã điều trị tốn kém rất nhiều, phải bỏ công sức, thời gian chạy chữa nhưng không có hy vọng. Chị đã từng uống đủ các loại thuốc đông y và 3 lần bơm tinh trùng vào buồng tử cung - IUI liên tục nhưng đều thất bại.

Vợ hiếm muộn 4 năm chồng không trách một lời, tuần nào cũng mang đồ ăn sang ngoại cho vợ tẩm bổ - 1

Ngày biết tin có bầu, chị Giang đã rơi nước mắt. (Ảnh: NVCC)

Ngày biết tin có bầu, chị Giang đã rơi nước mắt. (Ảnh: NVCC)

“4 năm đó, đã có lúc em định dừng lại tất cả, dừng lại cả việc tìm con, dừng lại cả cuộc hôn nhân này nhưng nhờ có chồng luôn bên cạnh, không một lời trách cứ nên em đã có thêm động lực để cố gắng tìm con với ý nghĩ được thì tốt không được cũng không sao.

Khi thấy em không sinh được con cho chồng, tụi em nghe được nhiều lời bàn ra tiếng vào. Nhiều người bảo nên xin con nuôi nhưng em luôn muốn có một đứa bé mình tự sinh ra. Em đã nghĩ nếu không thể có con được nữa sẽ ly hôn giải thoát cho chồng”, người vợ Bắc Giang tâm sự.

Nhiều lúc thấy vợ suy sụp, chán nản, anh xã chị đã động viên con cái là lộc trời cho, là duyên số, đủ duyên đủ số con sẽ đến. Bản thân anh xã chị không bao giờ thúc giục hay nhắc đến chuyện con cái để vợ có tâm lý thoải mái nhất.

Đến năm 2022, vợ chồng chị Giang quyết tâm ra Bệnh viện Bưu Điện làm IVF với chi phí gần 200 triệu đồng. Suốt 1 năm trời với 2 lần chuyển phôi không thành công, lần thứ 3 (cuối năm 2022), may mắn đã mỉm cười với vợ chồng hiếm muộn.

Vợ hiếm muộn 4 năm chồng không trách một lời, tuần nào cũng mang đồ ăn sang ngoại cho vợ tẩm bổ - 3

Hai trái ngọt của vợ chồng hiếm muộn. (Ảnh: NVCC)

Hai trái ngọt của vợ chồng hiếm muộn. (Ảnh: NVCC)

“Ngày có tin 2 vạch mà em rơi nước mắt. Trong đời em chưa 1 lần được nhìn thấy que thử thai 2 vạch. Những lần nhìn que 1 vạch là những lần em thất vọng về bản thân mình. Em luôn tự hỏi tại sao lại là mình, tại sao mọi người có được tin vui mà em lại không thể. Còn chồng em không tin được vào mắt khi vợ gửi ảnh que thử 2 vạch cho xem”, chị Giang xúc động kể lại.

Khi thai kỳ ở 35 tuần 5 ngày, vợ chồng chị nhập viện mổ cấp cứu. May mắn 3 mẹ con đều mẹ tròn con vuông, bé trai 2kg và bé gái 2,5kg đã lần lượt chào đời.

“Ôm 2 con song sinh đủ nếp đủ tẻ trong tay, nghe tiếng 2 con khóc mà em xúc động. Em biết từ giờ phút này mình đã chính thức được làm mẹ sau bao mong mỏi rồi”, chị Giang chia sẻ.

Vợ hiếm muộn 4 năm chồng không trách một lời, tuần nào cũng mang đồ ăn sang ngoại cho vợ tẩm bổ - 5

Chồng nhà người ta 4 năm hiếm muộn luôn ở bên vợ, tuần nào cũng đem gà vịt sang ngoại tẩm bổ cho vợ bầu

Khi nhắc tới hành trình chữa hiếm muộn và sinh nở của mình, mẹ bỉm 2 con vẫn rất xúc động. Đặc biệt trong những câu chuyện chị Giang kể lại thường nhắc tới anh xã mình. Và bản thân chị cũng khẳng định, nếu không có ông xã luôn động viên, chia sẻ, chị chưa chắc đã có động lực đi được đến ngày hôm nay.

"Suốt 4 năm hiếm muộn, hễ cứ nghe ở đâu có thuốc chữa được bệnh cho vợ là chồng lại đưa đi và mua thuốc cho vợ, bồi bổ cho vợ. Kể cả trong quá trình bơm IUI hay khi làm IVF cũng vậy, anh luôn là người ở bên cạnh tất cả những lần tiêm, chọc, hút trứng...", mẹ bỉm nhớ lại.

Vợ hiếm muộn 4 năm chồng không trách một lời, tuần nào cũng mang đồ ăn sang ngoại cho vợ tẩm bổ - 6

Anh xã chị Giang luôn tất bật chăm sóc vợ mới sinh. (Ảnh: NVCC)

Anh xã chị Giang luôn tất bật chăm sóc vợ mới sinh. (Ảnh: NVCC)

Lúc biết vợ hiếm muộn đã mang bầu, để vợ được chăm sóc tốt nhất và thoải mái tư tưởng nhất, anh xã chị Giang còn cho vợ về ngoại dưỡng thai. Hàng tuần dù bận rộn đi làm và chăm sóc bố mẹ già, nhà ngoại cách 10km nhưng thấy vợ nghén nặng nên anh luôn đem theo gà vịt nhà nuôi hoặc trứng lên nhà ngoại cho vợ bồi bổ.

Những ngày nằm viện sau sinh, 2 bé nhà chị Giang phải ăn xông mất 1 ngày và 5 ngày chiếu đèn vì bị vàng da. Suốt 1 tuần trong viện đều do một tay chồng chị chăm sóc vợ con từng ly từng tí.

Vợ hiếm muộn 4 năm chồng không trách một lời, tuần nào cũng mang đồ ăn sang ngoại cho vợ tẩm bổ - 8

Đến thời điểm này cuộc sống của vợ chồng chị Giang mới thực sự hạnh phúc tròn đầy khi có tiếng khóc trẻ thơ. (Ảnh: NVCC)

Đến thời điểm này cuộc sống của vợ chồng chị Giang mới thực sự hạnh phúc tròn đầy khi có tiếng khóc trẻ thơ. (Ảnh: NVCC)

"Những ngày tại viện em bị đau dạ con và được chồng chăm từng bữa ăn, dìu đi lại và vệ sinh cho vợ. Ngoài ra anh phải thức đêm trông 2 con nằm chiếu đèn vàng da không dám ngủ. Cứ đêm thức với con, sáng 6h anh lại lóc cóc đi mua ăn sáng cho vợ. Xong xuôi, anh lại chạy lên khoa Nhi với 2 con. Nhìn chồng vất vả chăm lo cho vợ con như vậy, em biết mình không lấy nhầm người", chị Giang chia sẻ.

Hiện chị Giang đang trong những ngày ở cữ và tập làm mẹ. Mẹ bỉm cũng thấy có chút khó khăn nhưng bên cạnh luôn có gia đình 2 bên hỗ trợ và chồng chăm sóc nên luôn thoải mái. Dù chặng đường nuôi 2 con nhỏ còn nhiều khó khăn nhưng chị và anh xã luôn động viên nhau cố gắng để chăm sóc, nuôi dạy con tốt nhất.

Kiên quyết giữ lại 1 phôi xấu, vợ chồng hiếm muộn được ẵm con trai kháu khỉnh sau nhiều lần IVF thất bại
5 năm hiếm muộn, cuối cùng vợ chồng chỉ còn 1 phôi xấu duy nhất nhưng vẫn may mắn có con bế bồng.

Câu chuyện mang thai

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề IVF - Thụ tinh trong ống nghiệm