Chị chồng móc mỉa tôi trong đám giỗ, chồng bất ngờ mở TV lên, chị tức giận đứng dậy bỏ về

Hạo Phi (ghi) - Ngày 02/03/2023 09:29 AM (GMT+7)

Chị trách chồng tôi ngu dại khi năm xưa chị mai mối cho anh bao nhiêu cô gái vừa xinh đẹp vừa giàu có hơn tôi mà không lấy.

Bố mẹ chồng tôi rất tâm lý, ông bà luôn coi trai cũng như con gái, con dâu cũng như con rể nên 3 năm làm dâu tuy sống chung nhà nhưng tôi chưa từng xảy ra xích mích, mâu thuẫn gì với bố mẹ chồng cả. Tuy nhiên, chị chồng lại không ưa tôi ngay từ những ngày đầu về ra mắt vì tôi có ngoại hình bình thường, lớn lên ở miền quê nghèo vùng núi. 

Khi tôi về làm dâu, chị đã lấy chồng nhưng vì ở gần nên cuối tuần nào gia đình anh chị đều về nhà ngoại ăn cơm. Đương nhiên, mỗi lần như vậy chị đều không quên châm chọc, mỉa mai tôi vài câu. Nhiều lần bị mẹ nói nhưng chị vẫn chứng nào tật nấy, còn tôi vì muốn êm nhà êm cửa nên cũng nín nhịn cho qua chuyện. 

Có lần, vợ chồng tôi đưa con và bố mẹ qua nhà chị chồng chơi. Khi bước vào nhà vệ sinh, thấy có vài lọ kem chống nắng với nhãn hiệu khá lạ, vì chưa bao giờ thử nên tôi rất tò mò, không kìm lòng được mà cầm lên xem. Lọ kem rất nhẹ, chắc mẩm chị chồng đã dùng gần hết nên tôi tính xin chị mang về nhà dùng thử, hợp thì để mua. Như vậy sẽ kiểm tra được chính xác mức độ hiệu quả, có bị dị ứng hay không, chứ mua cả lọ về mà dùng không hợp, phải bỏ đi thì uổng lắm. 

Chị chồng không ưa tôi ngay từ những ngày đầu ra mắt. (Ảnh minh họa)

Chị chồng không ưa tôi ngay từ những ngày đầu ra mắt. (Ảnh minh họa)

Chị chồng giàu như vậy, chắc chẳng tiếc em dâu mấy lọ kem chống nắng sắp hết đâu. Nào ngờ, chị chồng lại cười nửa miệng rất lạnh lùng rồi mỉa mai tôi:

- Thôi, da cô nâu như da trâu, bôi kem chống nắng vào cũng có trắng lên được đâu? Cứ ăn mặc kín đáo, che chắn kỹ càng là được. Nếu muốn chống tia UV, tìm loại kem chống nắng nào rẻ rẻ thôi. Mấy loại kia của chị dù gần hết nhưng không cho được. Toàn loại đắt hàng tiền triệu đấy. Gớm, cô nghĩ ít tiền hả? Về dùng thử sau không có tiền mua lại phí cả ra.

Hay mới đây vào dịp giỗ bà nội chồng, không hiểu hôm đó chị ăn nhầm cái gì mà lại lên giọng mắng ông xã tôi ngay trong bữa ăn không hề kiêng kỵ. Mà nguyên nhân lại là tôi. 

- Không hiểu sao ngày trước mày ngu dại quá Thắng (tên chồng tôi) à. Chị mai mối cho mấy đứa nhà giàu có, gia thế tốt hơn, lại có thể hỗ trợ việc kinh doanh của chồng thì nhất quyết không chịu lấy, cứ đâm đầu vào đứa quê mùa như con vợ mày. Đã xấu còn nghèo, không được tích sự gì. 

Trong đám giỗ bà nội, chị chồng lại móc mỉa tôi và ông xã đã đứng ra bênh vực tôi. (Ảnh minh họa)

Trong đám giỗ bà nội, chị chồng lại móc mỉa tôi và ông xã đã đứng ra bênh vực tôi. (Ảnh minh họa)

Không phản bác gì, chồng tôi bất ngờ mở điện thoại kết nối với TV cho cả nhà cùng xem. Trên TV là cảnh chị chồng đang đứng trước vành móng ngựa khiến tôi không khỏi choáng váng. Cũng từ hôm đó tôi mới biết chị chồng từng có thời gian ngồi tù 2 năm. Lúc này chồng tôi chậm rãi nói:

- Em mở lại cảnh này cho chị nhớ. Xem ra thời gian ngồi trong đó chưa giúp chị khá lên tí nào nhỉ?

Chị chồng tức tím mặt đứng dậy bỏ về luôn. Bố mẹ chồng cũng trách chồng tôi lắm, bảo anh không biết trên biết dưới, trả treo với chị mình. Tôi cũng bị vạ lây vì ông bà cho rằng tôi tiếp tay cho chồng, nhưng tôi nào biết chị chồng từng có quá khứ như vậy, có ai từng nói cho tôi biết đâu. 

Từ hôm đó đến nay đã một tuần trôi qua, bố mẹ chồng vẫn mặt nặng mày nhẹ với vợ chồng tôi. Còn chị chồng tuyên bố hai đứa phải sang tận nơi xin lỗi chị hẳn hoi, nếu không sẽ từ mặt em trai em dâu nên bố mẹ lại càng giận. 

Giá kể lúc ấy chồng nín nhịn thì đã chẳng to chuyện, ầm ĩ thế này. Tôi bảo anh mang quà cáp sang xin lỗi chị chồng thì anh ương bướng bảo mình không sai nên không việc gì phải xin lỗi. Nhưng suy cho cùng cả hai cũng là chị em, một giọt máu đào hơn ao nước lã, sao nói bỏ là bỏ được. Theo mọi người tôi nên làm gì bây giờ?

Bỏ vợ nghèo lấy vợ giàu, đêm tân hôn tôi đờ người khi nghe cô ấy nói
Lúc chị sếp mặc váy ngủ sexy ra, tôi thật sự cũng không kìm lòng được vì nhìn vợ nóng bỏng quá. Đang lúc định kéo váy xuống thì sếp gỡ tay tôi ra lật bài ngửa.

Tâm sự bà bầu

Theo Hạo Phi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự