Bắt vợ nghỉ việc ở nhà làm 3 mâm cỗ, về nhìn bàn ăn tôi sốc không nói nên lời

Thảo Nguyên - Ngày 28/02/2023 00:00 AM (GMT+7)

Vào những ngày giỗ bố mẹ chồng, cô ấy thường phải dậy từ 4h sáng đi chợ. Sau đó em toàn cặm cụi một mình ở bếp nấu mấy mâm cỗ.

Khi lên 7 tuổi thì mẹ tôi mất do bị bệnh ung thư. Lúc tôi bước vào tuổi 25 thì bố cũng qua đời. Cũng may vì sống ở gần với các anh chị em và các chú bác nội ngoại gần đó nên tôi vẫn được các cô dì chú bác quan tâm hệt như con đẻ. Ngay cả khi tôi đến tuổi dựng vợ gả chồng, 2 bác ruột cũng đứng lên lo liệu cho đám cưới đâu vào đấy.

Lấy nhau về, vợ chồng tôi ở trong căn nhà 4 tầng do bố mẹ để lại. Nhà cửa khang trang, lại có sân vườn rộng rãi và không phải làm dâu ai nên cuộc sống của vợ tôi rất thoải mái. Vợ chồng cũng có công việc ổn định nên cả 2 cũng chỉ làm mà ăn, không quá áp lực về kinh tế.

Từ ngày lấy chồng, vợ tôi cũng tỏ ra chu toàn khi cùng chồng cáng đáng, lo lắng công việc nội ngoại đâu ra đấy. Đặc biệt, cả năm nhà tôi có 2 cái giỗ cụ, 2 cái giỗ bố mẹ, 1 cái giỗ bà cô trẻ nhưng lần nào vợ cũng làm tươm tất.

Vợ chồng cũng có công việc ổn định nên cả 2 cũng chỉ làm mà ăn, không phải quá áp lực về kinh tế. (Ảnh minh họa)

Vợ chồng cũng có công việc ổn định nên cả 2 cũng chỉ làm mà ăn, không phải quá áp lực về kinh tế. (Ảnh minh họa)

Giỗ cụ với giỗ bà cô trẻ cô ấy thường làm 1 mâm cơm cúng rồi mua hoa quả, bánh trái thắp hương. Còn giỗ bố mẹ, 2 năm về làm dâu năm nào cô ấy cũng bảo làm 3-4 mâm để mời các cô dì chú bác đến ăn, gọi là cùng hội ngộ ăn uống vui vẻ để tưởng nhớ đến người đã khuất.

Vào những ngày giỗ bố mẹ chồng, cô ấy thường phải dậy từ 4h sáng đi chợ. Sau đó em toàn cặm cụi một mình ở xó bếp nấu mấy mâm cỗ. Tôi thì lau dọn bàn thờ và chuẩn bị hoa quả, hương nến. Mỗi người mỗi việc, đến tầm 10h trưa là cũng xong mọi việc. Khách khứa đến chỉ việc đón tiếp và bày biện ra ăn là xong.

Năm thứ 3 này, giỗ bố lại đúng vào thời điểm vợ tôi bầu bí tháng cuối thai kỳ nặng nề và mệt mỏi. Có hôm mệt quá đi làm về thì em bảo gọi đồ về ăn. Tôi cũng rất thoải mái trong việc này, nếu mệt quá không nấu ăn được thì đi ăn bên ngoài hay gọi về ăn cũng được. Nhưng ngày giỗ bố nên tôi cũng muốn tự tay làm cơm cho tỏ lòng thành. Tôi nghĩ vợ cũng nghĩ vậy nên không bàn bạc trước.

Tôi vẫn chủ động mời họ hàng tới ngày giỗ. Tối hôm trước giỗ, tôi bảo vợ:

“Sáng mai giỗ bố, em xin nghỉ 1 hôm để ở nhà làm 3 mâm cơm. Anh mời các cô chú đến ăn như năm trước. Anh đến cơ quan 1 lúc sẽ về lau dọn bàn thờ sạch sẽ”.

Nhưng vợ tôi bảo: “Mai công ty họp nên em không nghỉ được. Năm nay em lại bụng mang dạ chửa sắp đẻ như này nặng nề lắm, 2 hôm nay con đạp ít nữa nên em lo muốn đi khám. Hay là năm nay nhà mình chỉ thắp hương hoa quả thôi. Hoặc nếu không thì đặt cỗ nhà hàng đi”.

Thấy vợ nói vậy tôi quay sang mắng ngay: “Lấy vợ về mà ngày giỗ bố phải đi đặt cỗ ngoài hàng còn gọi gì là thành tâm nữa. Kệ em thu xếp, mai bảo nghỉ là phải nghỉ, cả năm có 1 ngày giỗ thôi đấy”.

Sáng hôm sau tôi dậy thì tranh thủ đến văn phòng làm việc luôn 1 lúc rồi về ngang qua chợ mua hoa quả, bánh trái, định lau dọn bàn thờ như mọi năm. Lúc về, tôi thấy vợ không đi làm nhưng bếp núc lạnh tanh, không thấy 3 mâm cỗ đã giao cho vợ như hôm qua.

Vào bàn ăn, tôi còn thấy 1 tờ đơn ly hôn vợ đã ký. Cô ấy nói muốn ly dị vì chồng vì không biết thương vợ bầu, cận ngày đẻ vẫn bắt cô ấy làm cỗ giỗ thì sao làm được. Cô ấy không muốn phải sống như này nên muốn giải phóng mình và đã xách đồ đi thẳng về ngoại.

Mai tôi sẽ sang ngoại xin lỗi vợ  rồi đưa cô ấy đi thăm khám xem sao. (Ảnh minh họa)

Mai tôi sẽ sang ngoại xin lỗi vợ  rồi đưa cô ấy đi thăm khám xem sao. (Ảnh minh họa)

Còn tôi hôm đó phải gọi đặt cỗ bên ngoài về. Thậm chí biết chuyện vợ chồng mâu thuẫn cãi vã về chuyện cỗ bàn, các cô chú đều bảo tôi sai, giỗ chạp cốt ở lòng thành, bận bịu thì lưng cơm quả trứng cũng xong, sao phải bày vẽ để làm khổ vợ bầu. Hơn nữa bầu tháng cuối hay mệt mỏi và có những triệu chứng bất thường cần đến viện ngay, con trong bụng ít đạp cũng phải lưu tâm đưa đi thăm khám.

Nghe mọi người nói bỗng tôi mới thấy xấu hổ và ân hận vì bản thân quá vô tâm. Mai tôi sẽ sang ngoại xin lỗi vợ rồi đưa cô ấy đi thăm khám xem sao. Không biết cô ấy có tha lỗi cho tôi không? Với lại, bỗng dưng tôi lo quá, thai đạp ít thì có nguy hiểm không các mẹ?

Vì sao thai nhi ít đạp?

Càng về những tháng cuối thai kỳ, mẹ bầu sẽ thấy thai nhi ít đạp hơn bình thường. Lúc này mẹ sẽ thắc mắc vì sao bé ít đạp và dưới đây là nguyên nhân.

Bé ít đạp vì đã lớn hơn

Cơ thể em bé đã phát triển nhiều hơn, đạt kích thước khá to trong tử cung nên không gian không còn nhiều cho bé cử động. Sự chuyển động của bé có thể chỉ là xoay người, duỗi tay duỗi chân nhẹ nhàng nên mẹ không cảm nhận được nhiều.

Sức khỏe của mẹ

Bé ít đạp đồng nghĩa với việc mẹ cũng cảm thấy nặng nề hơn; cộng thêm tâm trạng lo lắng cho việc sinh nở khiến mẹ dễ cảm thấy mệt mỏi. Khi cơ thể mẹ không được khỏe, em bé trong bụng cũng sẽ ít đạp mạnh hơn.

Mẹ không cảm nhận được do thừa cân béo phì

Một số mẹ bầu tăng cân quá nhiều hoặc có nền tảng béo phì trước, giảm nhạy cảm với cử động của bé. Làm cho mẹ cảm giác thai nhi ít đạp.

Suy thai, thai chậm phát triển

Ngoài những nguyên nhân sinh lí, thai nhi ít đạp hơn bình thường cũng là dấu hiệu của thai chậm phát triển trong tử cung hoặc suy thai. Những bé này sẽ có số lần đạp giảm rõ rệt, thậm chí ngừng đạp trong nhiều giờ liền. Khi đó mẹ cần đến gặp bác sĩ ngay vì rất có thể cảnh báo có tình huống báo hiệu nguy hiểm đối với con.

Bắt vợ nghỉ việc ở nhà làm 3 mâm cỗ, về nhìn bàn ăn tôi sốc không nói nên lời - 3

Trước lúc mất mẹ chồng dúi vào tay con dâu đôi hoa tai bảo sẽ dùng đến, giờ tôi mới hiểu ẩn ý của bà
Bà tuy nghèo, biết 2 con đi làm vất vả nên hàng ngày dù bị bao bệnh tật tuổi già hành hạ, ở nhà vẫn cố gắng trồng rau, chăn nuôi thêm.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu