Cưới vài hôm mẹ chồng gọi ra nói chuyện riêng, nhìn thứ bà dúi vào tay tôi giật mình

Hạo Phi (ghi) - Ngày 13/11/2022 06:07 AM (GMT+7)

Mới chân ướt chân ráo về làm dâu, chưa hiểu hết về nhà chồng nên khi được mẹ gọi ra nói chuyện riêng tôi lo lắm, cứ nghĩ mình đã phạm phải điều gì sai mà không biết, hay mẹ lại dạy mấy quy tắc làm dâu như trong các bộ phim truyền hình tôi hay xem.

Tôi và chồng lấy nhau gần 6 năm rồi. Nói thật trước khi cưới tôi rất lo lắng về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, mà chắc bạn gái nào cũng có tâm lý chung như mình thôi nhỉ? Tuy nhiên, gia đình tôi và gia đình anh lại không môn đăng hộ đối nên tôi càng sợ.

Bố mẹ tôi làm nông dân, quanh năm chân lấm tay bùn. Từ nhỏ tôi đã phải làm nhiều việc, và hiện cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Nhà chồng vốn khá giả, giàu có tiếng ở phố nên mẹ chồng tôi có điều kiện chăm sóc nhan sắc hơn những người phụ nữ khác, vì vậy đã ngoài 50 tuổi mà bà nhìn vẫn trẻ trung như mới ngoài 30. Đi đâu ai cũng khen mẹ trẻ, da dẻ mịn màng như da con gái, hoàn toàn trái ngược với làn da bánh mật của tôi.

Cưới về được vài hôm, mẹ chồng đã gọi riêng tôi ra nói chuyện. Mới chân ướt chân ráo về làm dâu, chưa hiểu hết về nhà chồng nên khi được mẹ gọi ra nói chuyện riêng tôi lo lắm, cứ nghĩ mình đã phạm phải điều gì sai mà không biết, hay mẹ lại dạy mấy quy tắc làm dâu như trong bộ phim truyền hình tôi hay xem. Nào ngờ, mẹ lại ôn tồn bảo:

- Con giờ đã là gái có chồng rồi thì phải biết học cách giữ chồng, vun vén cho gia đình. Mà không có cách nào tốt hơn việc phải yêu bản thân mình trước, bản thân mình phải xinh đẹp, lúc nào cũng tươi tắn, rạng ngời con à. Khi đó, chồng mới sợ mất mình mà lo giữ. Mà khi phụ nữ đẹp hơn cũng sẽ tự tin hơn, vui vẻ hơn rất nhiều đấy con à.

Cưới về được vài hôm, mẹ chồng đã gọi riêng tôi ra nói chuyện. (Ảnh minh họa)

Cưới về được vài hôm, mẹ chồng đã gọi riêng tôi ra nói chuyện. (Ảnh minh họa)

Khi tôi còn ngây ngô chưa hiểu gì thì mẹ chồng đã nhét vào tay tôi hộp kem dưỡng da.

- Mẹ mới mua hôm qua đấy. Tối nay con thoa thử xem có hợp da hay không? Hàng xịn con nhé, đừng ngại. Từ giờ, mẹ sẽ giúp con cải thiện làn da bánh mật này. Mẹ thấy con cũng có nhiều nét, nếu trắng lên sẽ càng xinh đẹp.

Cầm lọ kem mẹ đưa lên phòng mà tôi cảm động lắm. Không ngờ, mẹ chồng lại tốt với mình đến vậy. Nhưng thoa mãi hết 4 hộp, dưỡng da đủ kiểu mà da tôi vẫn nâu. Chồng tôi thấy thế thì cười ha hả, nói rằng mẹ đừng tốn công, tốn tiền vô ích nữa vì tôi đen từ nhỏ, có dùng kem gì cũng chẳng trắng nổi.

Không ngờ mẹ lại không chịu bỏ cuộc. Chiều hôm sau khi tôi vừa đi làm về, mẹ chồng gọi tôi lại, rủ cuối tuần đi tắm trắng. Tôi sững sờ. Tắm trắng tốn nhiều tiền lắm, từ trước giờ tôi là kẻ tiếc tiền, chưa bao giờ dám mua lọ kem dưỡng da vài trăm nghìn, huống chi bỏ ra hơn chục triệu đi tắm trắng. Thấy tôi do dự, mẹ chồng tiếp ngay: “Tiền mẹ lo, con chẳng cần lo gì cả. Hôm đó, bận cái gì cũng bỏ, đi với mẹ”.

Thế là nhờ mẹ, tôi mới được biết đến spa là gì, tắm trắng thế nào. Hôm bước vào tiệm spa, nhìn nhân viên ai cũng tay chân trắng nõn nà, còn tôi nhìn quê không chịu được. Sau một ngày lăn lộn ở tiệm spa và nhận kem về kiên trì bôi trong một tuần, trông da dẻ tôi mịn màng hơn thật nhưng trắng lên không đáng kể.

Nhờ mẹ chồng mà tôi mới biết tới spa, tắm trắng là như thế nào. (Ảnh minh họa)

Nhờ mẹ chồng mà tôi mới biết tới spa, tắm trắng là như thế nào. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng suốt ngày cau mặt cau mày rằng sao trông bà thì trắng lên mà trông tôi vẫn không khác trước là bao? Chồng tôi thì liên tục thở ngắn than dài rằng mẹ đừng phí tiền và mất thời gian nữa. Sau lần đầu hăm hở đi tắm trắng, tôi cũng hiểu bản thân không có duyên với bốn từ trắng sáng tự nhiên nữa nên về sau cũng không còn quá nhiều hứng thú. Tuy nhiên mẹ chồng tôi dường như không tiếc tiền, bà muốn tôi đi thử nghiệm tiếp nhưng tôi không muốn lãng phí tiền bạc nữa, nên lần nào cũng kiếm cớ đi với chồng có việc.

Không đưa tôi đi spa được, mẹ chồng liền mang về cho tôi rất nhiều mỹ phẩm. Cái nào dùng để thoa lên da, cái nào dùng để tắm, cái nào dùng để uống… đủ thứ khiến tôi cảm thấy rất nhức đầu. Cuối cùng không biết chồng tôi nói gì với mẹ chồng mà sau này bà không sốt ruột thay tôi vụ da dẻ nữa.

Tuy nhiên, nhờ mẹ chồng mà da tôi cũng trở nên đẹp hơn, mịn màng và bóng bẩy. Có lần bà nói: “Ờ, con bé này nhìn kỹ thấy có duyên thật”, khiến tôi mừng thầm, vui sướng cả ngày.  

Đến giờ, cứ có thời gian rảnh là mẹ chồng con dâu lại cùng nhau đi làm tóc hoặc đi mua sắm. Mẹ chồng tôi nói, bà chỉ có mỗi cậu con trai nên đôi lúc bà thèm có đứa con gái để tỉ tê và đi mua sắm lắm. Con trai có tinh tế đến đâu cũng không thể cùng đi làm tóc hay bỏ vài tiếng đồng hồ đi chọn quần áo cho mẹ được. Vì thế từ ngày mình về làm dâu, mẹ chồng coi tôi như con gái để chăm sóc và tỉ tê. Giờ ngẫm lại tôi thấy bản thân thật may mắn khi có một người mẹ chồng tốt như vậy.

Chị dâu đang mang thai 4 tháng, tình cờ nhìn chị thay đồ, tôi bủn rủn chân tay 
Cách đây hai hôm, tôi đến chơi mua tặng chị hai chiếc váy bầu. Chị vuốt ve váy thích lắm, thấy vậy tôi bảo chị thử thay xem đẹp không. 

Tâm sự bà bầu

Theo Hạo Phi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự