Ngày đầu làm dâu ngủ quên tới 1 giờ chiều mới dậy, tôi ngơ ngác khi nghe mẹ chồng nói

Hạo Phi (ghi) - Ngày 30/10/2022 19:30 PM (GMT+7)

Giật mình chạy vội xuống nhà thì thấy bố mẹ chồng đang ngồi xem phim và chơi với mèo. Tôi chạy ra gãi đầu, tính xin lỗi vì dậy trễ nhưng chưa kịp nói gì thì mẹ chồng đã lên tiếng trước.

Tới đây tôi đã về làm dâu của bố mẹ được 5 năm rồi. Hồi trước lúc yêu chồng, anh giới thiệu mẹ làm nghề gõ đầu trẻ. Thú thực, lúc đó trong đầu tôi hiện lên hình ảnh bà mẹ chồng ghê gớm với cái kính đeo trễ, suốt ngày soi xét con dâu.

Sau hôm về ra mắt gia đình, thấy mẹ khá khó tính, tỉ mẩn. Nấu ăn xong là bếp được lau sạch bong sáng bóng luôn. Rửa bát xong thì bồn rửa bát cũng được lau khô cong, không còn giọt nước,… mà tôi thì vụng từ bé, tuy cũng sống sạch sẽ nhưng không tới mức đó. Vì vậy tôi đã nghĩ tới việc ở riêng sau khi sống chung với nhà chồng một thời gian. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, tôi đã hoàn toàn gạt đi suy nghĩ đó rồi.

Chẳng là ngày đầy về làm dâu, tôi cũng đặt báo thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Thế nhưng vì hôm cưới mệt quá mà tôi ngủ quên tới 1 giờ chiều mới tỉnh giấc. Chắc chẳng có nàng dâu nào mới ngày đầu về làm dâu mà như tôi luôn quá.

Giật mình chạy vội xuống nhà thì thấy bố mẹ chồng đang ngồi xem phim và chơi với mèo. Tôi chạy ra gãi đầu, tính xin lỗi vì dậy trễ nhưng chưa kịp nói gì thì mẹ chồng đã lên tiếng trước:

- Ôi con gái dậy rồi à? Thế đỡ mệt chưa? Không thì lên ngủ tiếp đi, mấy hôm cỗ bàn mệt lắm rồi. Mẹ hầm gà rồi lúc nào con đói thì xuống ăn.

Tôi chạy ra gãi đầu, tính xin lỗi vì dậy trễ nhưng chưa kịp nói gì thì mẹ chồng đã lên tiếng trước khiến tôi ngơ ngác. (Ảnh minh họa)

Tôi chạy ra gãi đầu, tính xin lỗi vì dậy trễ nhưng chưa kịp nói gì thì mẹ chồng đã lên tiếng trước khiến tôi ngơ ngác. (Ảnh minh họa)

Nghe mẹ chồng nói mà tôi ngơ luôn, trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi như “ủa, đây là mẹ chồng của mình hả”, “hay mình còn mơ không nhỉ”,…  Tôi phải lấy tay véo vào eo mới biết đây không phải giấc mơ.

Từ ngày về làm dâu, bố mẹ chồng cưng chiều tôi hết mực. Tôi vụng từ bé, sờ đâu hỏng đấy nên là bố mẹ chồng không bắt tôi nấu cơm, ăn xong cũng không phải rửa bát mà ngược lại toàn chồng tôi bị bắt đi rửa.

Hồi đầu mới về làm dâu tôi cũng ngại lắm, toàn tranh rửa bát với chồng, nhưng mẹ chồng lại kéo tay tôi ra rồi bảo: “Để cho nó làm, cho nó biết nội trợ cũng vất vả lắm”. Hay tôi sờ vào cái gì là mẹ chồng lại ra hỏi: “Sao con lại làm? Để đấy Đăng (tên chồng tôi) làm, không nó lại không biết làm gì”. Vậy là ngoài việc nấu cơm với mẹ chồng ra thì gần như tôi chẳng phải làm cái gì cả, chủ yếu là chồng và bố chồng tôi làm.

Nhớ có lần hồi tôi bầu bì, chồng tôi ở cơ quan có một em xinh xắn, trẻ trung theo đuổi. Chồng tôi thì vốn nhát gái nên không dám tòm tem bên ngoài, về khai ngay nào là anh chưa làm gì đâu, anh không có tình ý gì với cô ta hết,… Tôi chỉ cười vì biết thừa chồng không dám, nhưng mẹ chồng lại khác.

Đi mắng trà xanh rồi mẹ chồng còn về mắng chồng tôi một trận nữa. (Ảnh minh họa)

Đi mắng "trà xanh" rồi mẹ chồng còn về mắng chồng tôi một trận nữa. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi hẹn em “trà xanh” kia ra nói chuyện. Hôm đó có cả tôi đi cùng, nhưng từ đâu đến cuối con dâu chẳng nói được câu gì cả, chỉ có mẹ chồng chửi mắng cô gái kia lên bờ xuống ruộng, tôi nghe mà ngỡ ngàng luôn. Từ hồi đấy cô nàng kia không dám bén mảng tới gần chồng tôi nữa.

Về phía chồng, mặc dù anh thật thà báo cáo từ rất sớm và không dám sớ rớ gì nhưng vẫn bị mẹ mắng cho một trận để cảnh cáo, răn đe.

- Anh có biết mãi tôi mới lấy được vợ cho anh không hả? Tôi tưởng đem cho không anh, bù thêm tiền vào cũng không ai thèm lấy chứ. Cái Nga (tên tôi) nó chịu lấy anh tôi mừng rớt nước mắt mà anh làm cho nó buồn anh chết với tôi.

Chồng tôi tủi thân ôm vợ ỉ ôi mãi, riết rồi không biết ai mới là con ruột của mẹ luôn. Đấy lấy chồng vui lắm mọi người à, nên là các chị em hãy tự tin lên nhé, biết đâu lại quẹt được bà mẹ chồng “vip” như mẹ chồng nhà mình thì sao.

Cô gái xinh xắn lấy chàng trai chăn bò, mang thai được chồng cưng chiều, xây nhà tiền tỷ đón em bé
Vợ của So Y Tiết đang mang thai ở những tháng cuối, nhìn cô nặng nề hơn rất nhiều. Hai vợ chồng đang rất háo hức chào đón em bé ra đời.

Nhân vật mang bầu

Theo Hạo Phi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự