Vào viện thăm mẹ chồng cũ được bà dúi cho túi trái cây hỏng, về nhà mở ra xem mắt tôi ướt nhòe

Cẩm Tú - Ngày 22/10/2022 07:31 AM (GMT+7)

Khi tôi chuẩn bị đi, cô con dâu mới thực sự đến. Nhân lúc cô ta đi vệ sinh, mẹ chồng cũ vội đưa cho tôi một túi hoa quả để tôi mang về.

Hai năm trước, tôi cùng con trai rời khỏi căn nhà mà tôi đã sống ở đó 8 năm. Nói trắng ra là tôi ly hôn và đành phải xách vali rời khỏi nhà chồng. Tôi không hiểu tại sao anh lại từ bỏ vợ con để lấy một người phụ nữ mới quen 3 tháng nữa. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi gần chục năm rồi chứ đâu ít, vậy mà anh lại vô tình, bạc bẽo như thế.

Người chịu tổn thương nhiều nhất trong cuộc ly hôn này lại chính là con trai của chúng tôi, người buồn nhất chắc là mẹ chồng. Kể từ khi tôi và chồng kết hôn, mẹ luôn coi tôi như con gái trong nhà, chưa bao giờ phân biệt hay soi xét con dâu cả. Biết tôi đi làm vất vả, mẹ giúp tôi chăm sóc con trai, làm hết mọi việc trong nhà nên chẳng mấy khi tôi phải động tay động chân. Ai cũng khen tôi tốt số mới có được một người mẹ chồng hiền lành, nhân hậu và tôi cũng cảm thấy như vậy. Thế mà…

Khi biết chồng tôi ngoại tình, mẹ đau lòng hết lời khuyên nhủ anh nhưng không được. Khi anh đề nghị ly hôn với tôi, mẹ ngất xỉu ngay tại chỗ. Tiếc rằng những giọt nước mắt của mẹ không sánh được với sự mê hoặc của cô nhân tình kia.

Tôi không thể ngờ chồng lại vứt bỏ vợ con để theo một cô nhân tình quen 3 tháng. (Ảnh minh họa)

Tôi không thể ngờ chồng lại vứt bỏ vợ con để theo một cô nhân tình quen 3 tháng. (Ảnh minh họa)

Sau khi ly hôn, tôi đưa con về nhà bố mẹ đẻ. Ban đầu, tôi và chồng cũ thống nhất rằng để con không bị thiếu vắng tình cha, anh sẽ đến thăm con mỗi tuần một lần, vì nhà chúng tôi cách nhau không quá xa. Những ngày đầu mới ly hôn, mỗi tuần anh vẫn đến thăm con trai một lần vào cuối tuần, nhưng được 2 tháng thì anh mất hút, gọi cũng chẳng nghe, nhắn tin không trả lời. Mỗi khi con hỏi: “Bố đang ở đâu? Sao bố không đến chơi với con?” mà lòng tôi đau thắt lại.

Mẹ chồng cũ cũng đến gặp cháu nội, nhưng mỗi lần nhìn thấy bà họ lại không kìm lòng được mà trách móc, chế giễu bà. Chung quy cũng vì người chồng cũ tệ bạc đó của tôi, họ không gặp được anh nên đành trút giận lên đầu bà thôi. Nhiều lần tôi khuyên ngăn, giảng giải cho bố mẹ hiểu nhưng ông bà vẫn vậy, cứ thấy mẹ chồng tôi là châm chọc đôi ba câu mới chịu được.

Chưa đầy nửa năm sau khi chúng tôi ly hôn, chồng cũ rước cô nhân tình đó về nhà. Cũng kể từ khi đó, anh ta không còn gửi tiền cấp dưỡng cho con trai nữa. Lương của tôi chỉ có 6 triệu, không đủ để trang trải cuộc sống vì có bao nhiêu khoản cần phải chi. Chính vì vậy mà khi mẹ chồng cũ đến thăm, bố mẹ tôi giận dữ không cho bà vào nhà. Sau nhiều lần đến và bị đuổi đi, mẹ chồng cũ không đến nữa và tôi cũng ngừng liên lạc với gia đình chồng cũ.

Nghe tin mẹ chồng cũ nằm viện tôi liền tới thăm. (Ảnh minh họa)

Nghe tin mẹ chồng cũ nằm viện tôi liền tới thăm. (Ảnh minh họa)

Mới đây, tôi nghe một người bạn làm trong bệnh viện kể rằng mẹ chồng cũ bị ốm phải nhập viện. Dù gì cũng có tình nghĩa mẹ con mấy năm, với lại đó cũng là bà nội của con trai nên tôi đã mua hộp sữa vào viện thăm bà. Nhìn mẹ chồng ốm đến phờ phạc mà không có ai bên cạnh chăm sóc, lòng tôi chua xót.

Khi tôi chuẩn bị đi, cô con dâu mới thực sự đến. Nhân lúc cô ta đi vệ sinh, mẹ chồng cũ vội đưa cho tôi một túi hoa quả để tôi mang về.

- Hoa quả này là người ta vào thăm mẹ mang cho. Mẹ ăn không hết, để mấy ngày rồi. Con cầm về xem ăn được quả nào thì ăn, hỏng thì bỏ đi nhé. Nhớ về phải xem, lựa quả lành quả hỏng ra nhé, để chung là quả lành cũng thối mất đấy.

Về đến nhà, tôi mở túi hoa quả mẹ chồng cũ cho ra phân loại xem ăn được quả nào không. Nhưng tôi phát hiện thấy bên trong có một xấp tiền lẻ khoảng 10 triệu cùng một mẩu giấy với nét chữ xiên vẹo: “Mẹ cho con, cho cháu nội của mẹ”.

Nhìn những đồng tiền lẻ được mẹ chồng vuốt phẳng phiu, sắp xếp theo từng mệnh giá, tôi biết bà đã nâng niu chúng như thế nào. Mẹ hàng ngày chỉ đi bán mớ rau trong vườn nhà, kiếm được vài chục nghìn, bà đã cất dành bao lâu mới được từng này tiền chứ. Hai mắt tôi ướt nhòe. Tôi thương mẹ chồng cũ lắm, nhưng duyên phận mẹ con thật ngắn ngủi, giờ tôi không được làm con dâu của mẹ nữa rồi.

12 giờ đêm bạn trai lặn lội đi mua quà 20/10, nửa tiếng sau chị gái anh gọi tới tôi điếng người
Chỉ vì câu nói đó, chỉ vì sợ tôi giận mà 12 giờ đêm anh xách xe ra khỏi nhà đi mua hoa tặng tôi ngày 20/10, để rồi...

Tâm sự

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự